Đau thương gia đình 8 người ngạt khí, 4 người thiệt mạng
Sự việc 8 người trong 1 gia đình ở vùng ngập lụt thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trước đây, nay thuộc thành phố Đà Nẵng bị ngạt khí phải đi cấp cứu, 4 người đã thiệt mạng làm nhói đau hàng triệu trái tim
Sự việc 8 người trong 1 gia đình ở vùng ngập lụt thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trước đây, nay thuộc thành phố Đà Nẵng bị ngạt khí phải đi cấp cứu, 4 người đã thiệt mạng làm nhói đau hàng triệu trái tim. Hôm nay, nhóm phóng viên Đài TNVN tại miền Trung về thôn Phong Thử 2, xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng, ghé thăm gia đình nạn nhân. Ngôi nhà còn ngập trong nước lũ, cửa đóng then cài, lạnh lẽo. Thi thể 4 người trong gia đình này còn bảo quản ở bệnh viện, chưa thể đưa về lo hậu sự. Chính quyền địa phương, bà con hàng xóm xót xa trước cảnh đau thương ập xuống một gia đình.
Sáng sớm nay, chúng tôi cùng cán bộ địa phương vượt lũ trên chiếc thuyền nhỏ, ghé thăm nhà của gia đình nạn nhân ở thôn Phong Thử 2, xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng. Mọi ngã đường vào thôn Phong Thử 2 bị nước lũ bao vây, ngập sâu. Người dân nơi đây chưa hết bàng hoàng, xót xa trước sự việc đau lòng này.
Bà Nguyễn Thị Huệ thương xót: “Lúc đó, khi thuyền đưa nạn nhân ra đây ai cũng thương xót. Bây giờ họ cũng để ngoài bệnh viện vì nước ngập không đưa về được để lo đám tang. Lũ rút mới đưa về được. Lúc đó, bà con đến thắp nén hương. Thương lắm".

Căn nhà của gia đình nạn nhân Nguyễn Quang Lành, ở thôn Phong Thử 2, xã Điện Bàn Tây nước lũ ngập đến gần nửa, cửa đóng then cài, vắng lặng.
Căn nhà cấp 4 của gia đình nạn nhân nước lũ ngập đến gần nửa nhà, cửa đóng then cài, vắng lặng. Nhà ông Phan Quang Biên, Công an viên thôn Phong Thử 2, xã Điện Bàn Tây đối diện với nhà gia đình nạn nhân Nguyễn Quang Lành cũng bị ngập sâu hơn 1 mét. Ông Biên kể, nước về nhanh quá, cả đêm mất điện, mất sóng điện thoại nên bà con không liên lạc được với nhau. Sáng ra, thấy nhà ông Lành đóng cửa, ông Biên bơi sang gọi, không thấy trả lời nên tri hô mọi người phá cửa vào bên trong, phát hiện cả 8 người trong gia đình đều bất tỉnh, có người lạnh ngắt: “Lúc tôi bơi qua, vào trong nhà thấy 8 người đã phun nước bọt, một số người đã lạnh cứng rồi. Tôi đưa ra hô hấp nhân tạo. Sau đó có người đến đông, huy động 5 chiếc ghe đưa 8 người ra. Bình thường, lụt nhỏ, tôi hay lội đi kiểm tra, lụt này nước to quá, không đi được vì không có phương tiện".

Đường vào thôn Phong Thử 2, xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng ngập sâu
Hôm xảy ra sự việc, trong nhà ông Nguyễn Quang Lành có 8 người, gồm 2 vợ chồng ông Lành, 4 người con, mẹ ruột ông Lành 75 tuổi từ Hội An lên ở trông giữ cháu và đứa cháu gọi ông Lành bằng chú ruột ở Hội An lên chơi. Thời điểm mọi người phát hiện sự việc, nước lũ dâng cao, bà con phải dùng các thuyền nhỏ chuyển nạn nhân đến Trạm y tế xã cấp cứu. Tình huống nguy cấp, họ lại bơi thuyền đưa nạn nhân lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để chuyển lên tuyến trên. Lực lượng dân quân địa phương, Công an và người dân để các nạn nhân nằm im trên thuyền rồi bê cả chiếc thuyền chạy bộ tới xe cứu thương chờ sẵn. 4 trong 8 người trong gia đình ông Nguyễn Quang Lành dù đã được y, bác sĩ cứu chữa nhưng không qua khỏi. 4 nạn nhân thiệt mạng gồm mẹ ruột ông Lành, 2 đứa con (trong đó 1 bé trai mới 5 tuổi, 1 bé gái 14 tuổi) và đứa cháu gái 19 tuổi gọi ông Lành là chú ruột.
Quê nhà đang bị nước lũ bao vây, thi thể các nạn nhân được bảo quản tại bệnh viện, chưa thể đưa về nhà lo hậu sự. 4 người còn đang cấp cứu là vợ chồng ông Lành và 2 đứa con cũng trong tình trạng nguy kịch. Hai ngày nay, người thân gia đình nạn nhân có người đang kẹt trong vùng lũ, có người đang túc trực tại các bệnh viện để chăm sóc nạn nhân.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố (phải) và TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng thăm nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện
Ông Bùi Xuân Bảo, người hàng xóm của ông Lành cầu mong nước lũ rút nhanh để bà con đưa người đã mất về lo hậu sự: “Rất đau buồn, thương tiếc, trong 1 gia đình có 8 người nguy kịch hết. Quá tội, cũng cầu mong nước xuống để gia đình đưa thân nhân về làm tang lễ. Trúng thời điểm lụt này quá khổ, sống đã khổ rồi, bây giờ chết càng khổ hơn nữa, không thể chôn cất được”.
Bà con thôn Phong Thử 2, xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng kể, ông Nguyễn Quang Lành quê ở Hội An, lấy vợ và ở lại lập nghiệp tại quê vợ thôn Phong Thử 2. Gia đình ông Lành trước đây nghèo khó, vợ chồng phải thuê nhà để ở. Nhờ chịu khó làm ăn, vợ chồng ông làm được ngôi nhà và có việc làm ổn định. Gia đình ông Lành có 4 đứa con đang tuổi ăn học, đứa nào cũng học giỏi, ngoan hiền.
Ông Lê Văn Quang, Bí thư Đảng ủy xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng cho biết, lụt ngập nặng, cả xã mất điện, nhiều gia đình phải dùng máy phát điện. Gia đình nạn nhân vì quá bất cẩn, dùng máy phát điện cả đêm mà đóng kín cửa ngủ dẫn đến ngạt khí. Trước mắt, chính quyền địa phương và bà con hàng xóm chung tay lo hậu sự cho gia đình này:
“Chính quyền và bà con nhân dân rất đau xót và lấy làm tiếc cho gia đình, chỉ vì một sự cố này mà mất đi 4 mạng người, không phải trực tiếp vì thiên tai mà bị gián tiếp. Hiện nay, tất cả những người trong gia đình đều bị nạn hết, do đó mọi việc hỗ trợ nạn nhân cấp cứu, lo hậu sự cho những người đã mất là chính quyền xã đứng ra lo. Nhưng nước lũ bây giờ lớn quá phải chờ nước rút mới lo được”./.












