Đau xót: Chú rể bị đánh tử vong ngay trước cửa phòng cô dâu khi cố bảo vệ cha trong đám cưới
Một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, khi chú rể bị đánh tử vong trong đám cưới của chính mình trong lúc cố gắng bảo vệ cha khỏi một cuộc ẩu đả.
Sự việc diễn ra vào ngày 5/6 tại khu vực Ghazipur, khi đoàn rước dâu vừa đến nhà gái và đang tiến hành các nghi lễ cưới truyền thống. Sau lễ Puja, trong lúc tổ chức nghi lễ Jaimala, một số thanh niên nhảy theo nhạc DJ bất ngờ xảy ra xô xát với khách mời phía nhà trai vì lý do chưa được xác định.

Ảnh minh họa
Trước tình hình căng thẳng, cha của chú rể đã can thiệp để dàn xếp mâu thuẫn nhưng lại bị một nhóm thanh niên tấn công bằng gậy. Thấy cha gặp nguy hiểm, chú rể Rakesh Kumar lập tức rời sân khấu để can thiệp thì cũng bị hành hung. Theo các nguồn tin địa phương, Rakesh bị tấn công ngay trước cửa phòng cô dâu. Một trong những kẻ tấn công, được cho là đang say rượu, đã dùng gậy và sau đó là báng súng đánh vào đầu anh.
Rakesh bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện ở Varanasi cấp cứu, nhưng không qua khỏi và tử vong vào ngày 6/6.
Cảnh sát địa phương cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ một nghi phạm có mang theo khẩu súng lục bất hợp pháp. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại liên quan đến vụ việc.