Dậy sóng với Thành Long
Sau 10 năm liên tiếp bị chê đóng phim dở, Thành Long bất ngờ lấy lại phong độ với Bắt Gió Đuổi Ảnh, giúp ông phần nào thoát khỏi cái mác 'ngôi sao võ thuật hết thời'.
Trailer chính thúc của phim Bắt Gió Đuổi Ảnh (Video: CMC Pictures).
Theo Sinchew, bộ phim hành động Bắt Gió Đuổi Ảnh (The Shadow's Edge) do Thành Long và Lương Gia Huy thủ vai chính đang tạo nên cơn sốt tại phòng vé Trung Quốc. Chỉ ba tuần phát hành, phim đã chính thức cán mốc doanh thu 1 tỷ NDT, một thành tích đáng nể trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Thành Long vẫn miệt mài đóng phim hành động ở tuổi thất tuần (Ảnh: Sinchew).
Đây là bộ phim thứ 125 trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc vượt mốc 1 tỷ NDT, đồng thời là tác phẩm thứ 6 trong năm 2025 đạt được cột mốc này. Giới chuyên môn nhận định, thành công của bộ phim không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn đánh dấu sự “hồi sinh” mạnh mẽ của Thành Long, người từng bị xem là đã chạm đáy sự nghiệp.
Theo tổng hợp từ Sohu, kể từ năm 2015 đến nay, các bộ phim có sự góp mặt của Thành Long liên tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn là chê bai. Trong suốt 10 năm qua, ông tham gia 13 dự án điện ảnh, nhưng hầu hết đều không đáp ứng được kỳ vọng về mặt nội dung lẫn chất lượng nghệ thuật.
Lối diễn hài kết hợp hành động từng là “đặc sản” của Thành Long giờ đây đã không còn sức hút như trước. Dù ông không ít lần nhấn mạnh việc vẫn tự mình thực hiện các pha mạo hiểm ở tuổi 70, điều đó không còn đủ để tạo ấn tượng với khán giả hiện đại, những người ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng kịch bản và chiều sâu cảm xúc. Người xem không chỉ cần những màn đánh đấm đẹp mắt, mà còn muốn được dẫn dắt bởi một câu chuyện hấp dẫn và nhân vật có chiều sâu.
Điểm yếu dễ thấy trong loạt phim của Thành Long chính là phần nội dung rời rạc, thiếu điểm nhấn, trong khi yếu tố võ thuật lại được lặp đi lặp lại theo công thức cũ. Những điểm trên khiến phim trở nên đơn điệu, thiếu tính đột phá và khó tạo được cảm giác mới mẻ cho người xem. Các phim như Karate Kid: Legends, Thần Thoại, hay Panda Plan đều là những thất bại phòng vé, khiến tên tuổi ông dần mất điểm trong mắt khán giả đại chúng. Không ít người còn mỉa mai ông với những biệt danh như “vua phim dở” hay “liều thuốc độc phòng vé”.

Phim Truyền Thuyết (Thần Thoại 2) của nam diễn viên chỉ đạt 5.1/10 điểm chất lượng trên Douban (Ảnh: Weibo).
Tuy nhiên, Bắt Gió Đuổi Ảnh đang giúp Thành Long dần lấy lại vị thế. Nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực và sự thay đổi rõ rệt trong cách tiếp cận vai diễn, bộ phim không chỉ thành công tại thị trường nội địa mà còn mở rộng ảnh hưởng ra quốc tế. Tại Malaysia, phim thu về 10 triệu ringgit và trở thành một trong những tác phẩm Hoa ngữ nổi bật nhất mùa hè năm nay.
Trong buổi quảng bá tại Quảng Châu, Thành Long chia sẻ thẳng thắn rằng ông đã chủ động chuyển hướng từ nhiều năm trước: “Tôi hiểu rằng tuổi tác là rào cản lớn với dòng phim hành động. Tôi mong muốn được nhìn nhận là một diễn viên thực lực, có khả năng hóa thân vào những vai diễn chính kịch chứ không chỉ là các màn đánh đấm”.
Trên thực tế, trong Bắt Gió Đuổi Ảnh, nam diễn viên sinh năm 1954 chủ yếu đảm nhận các phân cảnh tâm lý, nhường lại phần hành động cho dàn diễn viên trẻ. Sự tiết chế này giúp vai diễn của ông thuyết phục hơn, đồng thời mang lại làn gió mới cho tổng thể bộ phim. Đây cũng là tác phẩm thứ hai trong sự nghiệp của Thành Long cán mốc 1 tỷ NDT doanh thu, sau Kung Fu Yoga (2017).