ĐBQH, Hòa thượng THÍCH THANH QUYẾT, Phó Chủ tịch HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội: Quốc hội là đài sen của khối đại đoàn kết, là nơi kết tinh ý chí 'hộ quốc an dân'
Tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, trong tôi trào dâng một niềm xúc động và tự hào sâu sắc. Tám mươi năm - một chặng đường lịch sử, Quốc hội là hiện thân sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội
Tại Nhà Quốc hội hôm nay, tôi như thấy lại hình ảnh của những vị chức sắc tôn giáo tiền bối, những bậc chân tu đã đồng hành cùng quốc dân xây dựng nền dân chủ. Đó chính là sự khởi đầu cho một triết lý dân chủ đặc sắc của dân tộc ta: “Không có khoảng cách giữa “Đạo” và “Đời”; giữa người có đức tin và người không có đức tin khi đứng trước vận mệnh quốc gia.
Nhìn lại hành trình 8 thập kỷ, tôi đánh giá cao vai trò của Quốc hội trong việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, đạo đức dân tộc. Quốc hội không chỉ là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, mà còn là “đài sen” hội tụ tinh hoa trí tuệ của mọi tầng lớp Nhân dân.
Suốt nhiều nhiệm kỳ tham gia Quốc hội, tôi luôn tâm niệm rằng: Mỗi chính sách được Quốc hội thông qua chính là một đóa hoa của sự đồng thuận. Sự hiện diện của các chức sắc tôn giáo trong lòng Quốc hội qua 15 nhiệm kỳ không đơn thuần là cơ cấu thành phần, mà là minh chứng cho tinh thần “phụng sự Nhân dân là cúng dàng chư Phật”, là sự khẳng định quyền tự do tín ngưỡng được bảo hiến và thực thi sinh động nhất.
Hành trình 80 năm qua đã cho thấy, khi Quốc hội lắng nghe tiếng nói của lòng dân, trong đó có tiếng nói của đồng bào tôn giáo, thì sức mạnh dân tộc sẽ được nhân lên gấp bội. Chính sự thấu hiểu và sẻ chia đó đã giúp chúng ta vượt qua mọi thác ghềnh, giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026). Ảnh: Hồ Long
Hướng tới nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XVI - nhiệm kỳ của “Kỷ nguyên vươn mình”, tôi đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào một bước chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa. Tôi mong muốn Quốc hội Khóa XVI sẽ tiếp tục ưu tiên nâng tầm các giá trị văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực nội sinh của phát triển. Đặc biệt, tôi kỳ vọng Quốc hội sẽ có thêm những quyết sách đột phá trong giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ để những hạt giống thiện lành được gieo mầm trong một môi trường pháp lý nhân văn.
Là ĐBQH đại diện cho cử tri tỉnh Quảng Ninh – vùng đất khởi nguồn của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, tôi nguyện sẽ tiếp tục là nhịp cầu nối ý chí của Đảng với tâm nguyện của Nhân dân và Phật tử. Tôi tin rằng, Quốc hội Khóa XVI sẽ tiếp tục là hiện thân rạng rỡ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa con thuyền Việt Nam tiến ra biển lớn với vị thế và sức mạnh mới nhưng vẫn giữ vững bản sắc, linh hồn dân tộc.














