Đêm bão kinh hoàng ở Ninh Bình: Tang thương bao trùm, những đứa trẻ bơ vơ mất mẹ

Bão số 10 đi qua để lại hậu quả nặng nề ở vùng quê Ninh Bình. Nhiều ngôi nhà tan hoang, ít nhất 9 người thiệt mạng để lại nỗi đau xé lòng chưa biết bao giờ nguôi.

Trong số 9 người thiệt mạng vì giông lốc ở Ninh Bình, câu chuyện của gia đình chị Nguyễn Thị Kiều (36 tuổi, khu 3, xã Hải Thịnh) khiến nhiều người không khỏi rơi nước mắt. Người mẹ ra đi vĩnh viễn, ba đứa trẻ bơ vơ, người cha trọng thương vẫn nằm viện.

Ngôi nhà của chị Kiều tan hoang sau giông lốc

Ngôi nhà của chị Kiều tan hoang sau giông lốc

Chiều cuối tháng 9, mây đen vần vũ sau cơn bão, con ngõ nhỏ vốn yên bình bỗng nhuốm màu tang thương. Nơi từng là căn nhà ấm cúng của gia đình chị Kiều, giờ chỉ còn lại những mảng tường đổ nát, mái tôn méo mó và mùi khói hương lẫn trong hơi ẩm.

Đống đổ nát bên trong ngôi nhà

Đống đổ nát bên trong ngôi nhà

Trong căn phòng nhỏ nghi ngút hương khói, ba đứa con của chị Kiều ngồi nép bên quan tài. Nguyễn Duy Thiên (15 tuổi) và Nguyễn Thị Khánh Linh (12 tuổi) mắt thẫn thờ, không khóc nổi. Đứa út Nguyễn Thị Khánh Vy (5 tuổi) thỉnh thoảng lại òa lên gọi “Mẹ ơi!”.

Các cháu chưa thể tin rằng mẹ đã ra đi. Con út cứ ôm lấy áo quan, gào khóc đòi mẹ bế. Còn hai anh chị nó thì cứ ngồi chết lặng, không nói năng gì. Tiếng khóc ngây thơ ấy khiến những người đến viếng không cầm được nước mắt.

Cháu Nguyễn Duy Thiên vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại: "Tự dưng cháu nghe thấy tiếng ầm ầm, giật mình tỉnh dậy thì thấy hòn gạch đã đè lên em Linh ( con thứ 2 nhà chị Kiều). Cháu cố kéo ra để chạy thoát. Khi ấy cháu nghe thấy bố cháu kêu lên ‘Thiên ơi, gọi cứu mẹ’. Cháu chạy đi cầu cứu hàng xóm. Khi ấy trời vẫn còn tối, mọi người trong xóm cũng la hét hỗn loạn”.

Ba đứa con của chị Kiều chưa thể tin rằng mẹ đã ra đi

Ba đứa con của chị Kiều chưa thể tin rằng mẹ đã ra đi

Điều khiến nhiều người rơi lệ là hành động của anh Nguyễn Văn Hiệu (chồng chị Kiều) là trong phút sinh tử khi tường đổ anh đã dùng thân mình che chắn cho con út. Nhờ vậy, bé Vy thoát chết thần kỳ. Nhưng anh Hiệu bị thương nặng, hiện vẫn đang điều trị ở bệnh viện. Nghe tin vợ mất, anh chỉ kịp thều thào: “Các con… các con giờ biết sống sao đây?”.

Căn nhà của chị Kiều vốn đã xuống cấp từ nhiều năm, tường gạch cũ kỹ, mái ngói xiêu vẹo. Trước mỗi mùa bão, vợ chồng chị Kiều thường đưa các con sang nhà bà con trú tạm. Nhưng lần này, nghĩ bão không ảnh hưởng trực tiếp, hơn nữa người chồng vừa đi biển về, cả gia đình quyết định không đi tránh bão. Không ai ngờ, chỉ một cơn lốc xoáy đã cướp đi mạng sống người mẹ, để lại cảnh tan thương tột cùng.

Chị Nguyễn Thị Trang (chị ruột nạn nhân) nghẹn ngào kể lại khoảnh khắc định mệnh khi chị nghe tin em gái mình mất: Khoảng 6 giờ sáng tôi nghe hàng xóm gọi điện báo tin gia đình em gái tôi gặp nạn. Nhà em gái cách nhà tôi 10km, khi tôi xuống em đã được đưa về nhà mẹ chồng của mình. Nhà cũng dột nát, nước mưa dột cả vào mặt em gái tôi. Mọi người phải lấy áo mưa che lại”.

Gia đình chị Kiều vốn nghèo khó. Anh Hiệu đi làm thuê trên tàu biển, nay đây mai đó, thu nhập bấp bênh. Hằng ngày, chị Kiều bươn chải với những công việc buôn bán lặt vặt, chắt chiu từng đồng để nuôi con. Con út bị bệnh từ nhỏ ốm đau liên miên, tháng vừa rồi cháu bị đau bụng cứ ăn vào là nôn chị định đưa đi khám đầu tuần tới. Chưa kịp thực hiện, tai ương đã ập xuống.

Chị Nguyễn Thị Trang (chị ruột nạn nhân) nghẹn ngào kể lại khoảnh khắc định mệnh

Chị Nguyễn Thị Trang (chị ruột nạn nhân) nghẹn ngào kể lại khoảnh khắc định mệnh

Không chỉ riêng gia đình chị Kiều, bão số 10 còn cướp đi sinh mạng của nhiều người dân Ninh Bình. Ở xã thôn Phú Bình, xã Quỹ Nhất, gia đình ông Hoàng Văn K. (91 tuổi) và bà Đoàn Thị N. (86 tuổi) phải chịu nỗi đau mất cả hai người thân trong cùng một buổi sáng. Con cháu, họ hàng và cả làng lặng lẽ tiễn đưa hai cụ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong ngôi nhà cũ kỹ của ông K. (1934) và bà N. (1938) giờ chỉ còn là đống gạch vụn. Trận lốc xoáy quái ác ập đến lúc 4h30 sáng, trong tích tắc đã cướp đi sinh mạng của hai vợ chồng già, để lại nỗi đau không gì bù đắp cho gia đình và xóm làng. Anh Khoa, con trai út may mắn thoát chết, nhưng bàn tay và bờ hông dính thương tích, chưa kịp băng bó xong đã phải thẫn thờ ngồi bên di ảnh cha mẹ, đôi mắt đỏ hoe.

Ở xã thôn Phú Bình, xã Quỹ Nhất, gia đình ông Hoàng Văn K. (91 tuổi) và bà Đoàn Thị N. (86 tuổi) phải chịu nỗi đau mất cả hai người thân trong cùng một buổi sáng

Ở xã thôn Phú Bình, xã Quỹ Nhất, gia đình ông Hoàng Văn K. (91 tuổi) và bà Đoàn Thị N. (86 tuổi) phải chịu nỗi đau mất cả hai người thân trong cùng một buổi sáng

Trên những con đường quê, người dân vừa dọn dẹp đổ nát, vừa thì thầm kể lại cảnh tượng kinh hoàng rạng sáng 29/9: “Chỉ trong vài phút, cả làng như tan hoang. Mái nhà bay hết, cây cối đổ ngổn ngang. Đau lòng nhất là những sinh mạng bị cuốn đi”.

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (áo xanh) chia buồn với gia đình nạn nhân

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (áo xanh) chia buồn với gia đình nạn nhân

Chiều xuống, trong sân nhỏ, hai cỗ xe tang lặng lẽ chờ sẵn. Tiếng kèn ai oán, tiếng khóc của con cháu hòa với tiếng thở dài của bà con lối xóm khiến không khí tang thương trùm kín cả một vùng quê vốn yên bình. Chị Hoa, con dâu ông bà nghẹn ngào nói với chúng tôi: “Chỉ trong vài phút, hai người thân yêu của chúng tôi mất đi. Căn nhà đổ sụp. Mất mát quá lớn, chúng tôi thật sự không biết phải dựa vào đâu để đứng vững”.

Sau cơn lốc dữ, làng quê nhỏ bé chìm trong màu tang tóc. Chiều muộn xóm nhỏ phủ trắng khăn tang, nơi nỗi đau từng gia đình hòa thành nỗi mất mát chung của cộng đồng. Những cỗ xe tang lặng lẽ khắc sâu sự thật xót xa: thiên tai đã cướp đi nhiều sinh mạng và để lại vết thương khó nguôi. Dù bão đã tan, nỗi đau và khoảng trống mất mát vẫn còn đè nặng trong lòng người dân nơi đây.

Vân Hồng - CTV Trần Hồng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dem-bao-kinh-hoang-o-ninh-binh-tang-thuong-bao-trum-nhung-dua-tre-bo-vo-mat-me-post1234246.vov