Đêm huyền diệu Xóm đạo Quận 8 cũ: Vang vọng câu chuyện cổ tích mùa đông
Có một Bethlehem thu nhỏ giữa lòng phố thị, nơi máng cỏ nghèo sưởi ấm cả đêm đông. Dừng chân trước hang đá, thấy lòng bỗng nhẹ tênh, an yên giữa những xô bồ, để tin rằng điều kỳ diệu luôn hiện hữu quanh ta.

Giữa ánh đèn lung linh của Xóm đạo, hãy dành phút lặng yên trước hang đá nhỏ để cảm nhận hơi ấm của một đêm đông xưa.

Chẳng cần lầu son gác tía, sự vĩ đại đã bắt đầu từ máng cỏ đơn sơ, nhắc nhở rằng: Hạnh phúc đích thực luôn nảy nở từ lòng khiêm hạ và sự chân thành.

Xóm Đạo quận 8 - Thủ phủ Giáng sinh lung linh trong khoảng lặng hiếm hoi khác thường vắng khách tham quan, chiêm bái.

Lạc bước giữa cung đường Phạm Thế Hiển đêm nay, trái tim bỗng bồi hồi trước những hang đá đọng đầy đức tin của người dân Xóm đạo.
Nơi đó, giữa đêm đông buốt giá tại vùng đất Bethlehem, khi mọi cánh cửa quán trọ đều khép lại, một hài nhi đã chọn hạ sinh trong sự khiêm nhường tột cùng của hang đá hoang lạnh, Chúa Hài Đồng nằm ngủ trong máng cỏ, được sưởi ấm bởi bầy gia súc và tình yêu bao la của mẹ Maria cùng thánh Giuse.
Câu chuyện huyền diệu như đang được viết tiếp giữa lòng Sài Gòn - phường Bình Đông (quận 8 cũ) thắp lên hy vọng và tình yêu trong từng ánh mắt trẻ thơ. Giáng sinh không chỉ là ánh sáng bên ngoài, mà là ngọn lửa ấm áp trong tim mỗi người để đồng tâm cầu chúc mùa an yên đến với mọi nhà.

Trong những hoạt cảnh, mô hình trang trí Giáng sinh thường có thêm sự xuất hiện của các vị Tông đồ và Ba vua làm tăng thêm tính lịch sử và trang trọng.

Hình ảnh các chú tuần lộc trong tư thế phi nước đại cùng ông già Noel chở theo túi quà khích lệ các bạn nhỏ học hành chăm ngoan và biết vâng lời cha mẹ.
Và cũng chính là lúc những cơn gió se sẽ lạnh cuối năm bắt đầu mơn man trên từng hẽm nhỏ, hàng cây; con đường Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông nơi được mệnh danh là “Xóm đạo quận 8” của Sài Gòn lại bừng sáng lung linh trong muôn ánh đèn màu lung linh, rực rỡ.

Suốt dọc chiều dài khoảng 4 đến 5 km, từ cầu Nhị Thiên Đường kéo dài đến Giáo xứ Bình Sơn, hơi thở mùa Giáng sinh đã tràn ngập mọi ngóc ngách.
Năm giáo xứ liền kề gồm Bình An Thượng, Bình An Hạ, Bình Thái, Bình An và Bình Thuận cùng nhau chung tay dệt nên dải lụa ánh sáng lung linh, tô điểm bởi hàng vạn giàn đèn chớp, cây thông Noel rực rỡ ánh đèn và những tiểu cảnh hang đá, máng cỏ được dựng lên công phu.
Ngay từ đầu tháng 12, bà con giáo dân nơi đây đã đồng lòng bắt tay vào việc trang hoàng nhà cửa và các tuyến hẻm. Tình đoàn kết xóm giềng được thắt chặt qua từng mối dây đèn, từng nhát búa đóng khung cho những hang đá mô phỏng ở Bethlehem xứ Judea năm xưa.

Không chỉ đơn thuần là việc trang trí cho gia đình mình ngắm, mỗi người dân nơi đây đều mang tâm thế kiến tạo nên điểm đến văn hóa.

Bà con giáo dân cùng đồng tâm hiệp lực tạo nên không gian tâm linh đẹp đẽ, rực rỡ sắc màu để chào đón du khách thập phương.

Dù đã khoác lên mình chiếc áo ánh sáng lộng lẫy của mùa Noel, xóm đạo lớn nhất TP.HCM năm nay lại ghi nhận không khí khá trầm lắng.
Trước những hang đá khổng lồ, các vị khách nhí, xúng xính trong bộ đồ ông già Noel đỏ chót, hào hứng được cha mẹ dắt đi chơi Noel và chụp ảnh. Những nụ cười trẻ thơ và sắc đỏ ấm áp của trang phục như thắp sáng thêm niềm hy vọng giữa trời đêm, tạo nên bức tranh nhân văn đầy cảm xúc.

"Tụi này bắt đầu túc tắc trang trí từ hơn tháng trước với sự tham gia nhiệt tình của các thanh niên và những người lớn tuổi trong Xóm".
Tại nhà thờ Bình Thuận, bác Trương Công Tâm cùng các thành viên trong giáo họ đang tất bật thắt dây tết đèn, hoàn thiện những khâu cuối cùng của hang đá lớn.
Đến thời điểm hiện tại, việc dựng hang đá với phần khung sườn vững chãi, các chi tiết giả đá từ vải bạt, máng cỏ, chúa hài đồng và các bức tượng thánh đã xong, hiện tại chỉ còn lắp đặt thêm dàn đèn và các dây đèn led là hoàn tất, bác Thành cho hay.
Mỗi chi tiết nhỏ đều chứa đựng sự thành tâm và khéo léo của người thợ nghiệp dư nhưng đầy đức tin phụng sự Chúa. Cách đó không xa, tại nhà thờ Bình An Thượng, dù nhiều chi tiết trang trí vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện, xong bà con giáo dân vẫn kéo đến chiêm ngưỡng khá đông vào mỗi tối.

Họ đứng dưới chân hang đá, thành tâm nguyện cầu trong sự tĩnh lặng, tạo nên khung cảnh trang nghiêm nhưng không kém phần ấm áp.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào bức tranh tổng thể của Xóm đạo năm nay, sự sụt giảm về lượng khách tham quan là điều không thể phủ nhận. Ngay cả trong hai ngày cuối tuần vừa qua, vốn được coi là thời điểm “vàng” để vui chơi Noel, dòng người đổ về đây vẫn thưa thớt hơn hẳn so với các năm trước.
Chị Tường Vân, người dân sinh sống gần chân cầu, bên kênh Lò Gốm đang kiên nhẫn canh từng góc chụp để lưu lại những tấm ảnh kỷ niệm cho gia đình, chia sẻ với chút nuối tiếc rằng năm nay nhà thờ và các gia đình trang trí hang đá trước nhà có phần đơn giản và ít rực rỡ hơn mọi năm.

Có thể thấy sự khác biệt rõ rệt khi đường phố vốn thường xuyên kẹt cứng người xe vào dịp này, thì năm nay lại khá thông thoáng.

Chiều muộn ngày cuối tuần thưa thớt bà con giáo dân và du khách, sự náo nhiệt thường nhật đã bị thay thế bởi không gian yên ắng.

Trời sẫm dần, sau bữa cơm tối mọi người bắt đầu lác đác đưa nhau dạo mát, chụp hình; các gia đình nhỏ dừng lại chụp vội tấm ảnh.
Hòa chung dòng người tham quan quan, dạo mát ngắm Giáng sinh, anh Lê Văn Sinh, thường trú tại phường Bình Phú nhận định, dù trông vẫn lung linh nhưng cảm giác không khí hội hè có phần chùng xuống, có lẽ vì năm nay kinh tế có phần khó khăn hơn, nhất là dịp cuối năm này.
Gia đình tôi vẫn duy trì thói quen ghé qua bên đây mỗi năm vì Sài Gòn chỉ có Xóm đạo quận 8 là trang hoàng quy mô nhất, và gần nhà. Dù người thưa hơn nhưng tôi lại thấy thích vì có không gian để tận hưởng thực sự, anh Sinh cho hay.

Cùng nhận định, anh Thái Hoàng chia sẻ: 20 chục bộ đồ ông già Noel từ đầu mùa tới giờ chỉ bán được đúng 3 bộ, còn lại là vài ba món đồ chơi.
Anh Trương Minh Quân, thợ chụp hình cho biết: “Chụp hình Noel ở đây nhiều năm, năm nay canh góc máy dễ hơn vì không phải chen lấn, nhưng nhìn chung các tiểu cảnh lớn dọc đường Phạm Thế Hiển không còn xôm tụ như trước, người dân và du khách thưa hơn hẳn mọi năm và tất nhiên mình cũng ế khách hơn”.
Mặc dù có những khoảng lặng và sự thưa vắng, nhưng Xóm đạo quận 8 vẫn giữ vững giá trị “linh hồn” của mùa Noel Sài Gòn. Những ánh đèn màu xanh đỏ tím vàng vẫn kiên trì nhấp nháy, tỏa sáng dọc con đường Phạm Thế Hiển, như minh chứng cho niềm tin và sự bền bỉ của người dân nơi đây.

Vẻ đẹp của hang đá bên máng cỏ Bethlehem, hình ảnh Chúa Hài Đồng và không gian lung linh của năm giáo xứ vẫn luôn là điểm nhấn kiến trúc và văn hóa đặc sắc.
Dù lượng khách có thể không còn đông đúc như kỳ vọng, nhưng tình người, lòng đạo và tâm huyết của bà con giáo dân trong việc duy trì truyền thống trang trí Xóm đạo vẫn luôn là ngọn lửa ấm áp sưởi ấm tâm hồn mỗi người khi mùa đông về.

Những ngày cuối cùng của hành trình chờ đợi Chúa giáng sinh, Xóm đạo luôn mở rộng cửa đón chào những ai yêu mến vẻ đẹp lộng lẫy trong sự bình yên.
Có thể năm nay không có những tiếng kèn xe inh ỏi hay dòng người chen chân không kẽ hở, nhưng chính khoảng lặng này lại mang đến một góc nhìn khác sâu sắc và tĩnh lặng hơn, để mỗi người chúng ta có cơ hội chiêm nghiệm rõ hơn về ý nghĩa của sự an lành và niềm hy vọng trong mùa Giáng sinh trang trọng đầy ý nghĩa.











