'Đêm không ngủ' cùng cổ động viên ăn mừng sau chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước Indonesia
Tối ngày 29/7/2025, thủ đô Hà Nội bùng nổ trong niềm vui chiến thắng khi đội tuyển U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 Indonesia với tỷ số 1-0 trong trận chung kết giải bóng đá U23 Đông Nam Á 2025.

Tối ngày 29/7/2025, thủ đô Hà Nội bùng nổ trong niềm vui chiến thắng khi đội tuyển U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 Indonesia với tỷ số 1-0 trong trận chung kết giải bóng đá U23 Đông Nam Á 2025 tại sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta. Đây là lần thứ ba liên tiếp Việt Nam đăng quang ngôi vô địch giải đấu này, một thành tích lịch sử chưa từng có trong khu vực Đông Nam Á, khẳng định vị thế vượt trội của bóng đá trẻ Việt Nam.

Các khán giả đang xem khoảnh khắc Việt Nam vô địch tại phố Tạ HIện. (Ảnh: Đức Hiếu)
Dòng xe nối dài, tiếng còi xe rộn rã, nụ cười rạng ngời khắp phố phường, đặc biệt, ý thức chấp hành giao thông của người dân trở thành điểm sáng trong dịp ăn mừng này.

Ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận chung kết lượt về, hàng vạn người dân ở Hà Nội đã đổ ra đường để ăn mừng chiến tích của thầy trò HLV Kim Sang-sik. (Ảnh: Đức Hiếu)

Ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội tại Hà Nội, mọi người tập trung từ khắp các trục đường đổ về trung tâm Thủ đô, hò reo hòa cùng nhịp mừng chiến thắng. (Ảnh: Đức Hiếu)



Người dân tại khu vực ngã tư Tràng Tiền hào hứng ghi lại khoảnh khắc "đặc sản" của Hà Nội mỗi mùa vô địch. (Ảnh: Đức Hiếu)

Ghi nhận, đa số các "đoàn bão" đều chấp hành nghiêm chỉnh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nghiêm túc dừng chờ đèn tín hiệu tại nút giao, không có tình trạng vượt đèn đỏ. Dù nhiều tuyến đường đặc kín phương tiện nhưng dòng người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đèn đỏ. Bên cạnh đó, trong biển người đổ ra đường không xuất hiện tình trạng người dân đèo 3, lạng lách, đánh võng... (Ảnh: Đức Hiếu)

Đến 23h tối, tại ngã ba Đinh Tiên Hoàng – Hàng Dầu, lượng người đổ về càng ngày càng đông. Dù ùn tắc, nhưng bầu không khí ngập tràn khẩu hiêu vô địch cùng những tiếng cười, kèn trống của người hâm mộ.


Tại nút giao Xã Đàn, người hâm mộ cũng tập trung từ tứ xứ đổ về, tạo nên một bầu không khí nhiệt huyết khó quên. (Ảnh: Đức Hiếu)

Anh Nam (Hà Đông, Hà Nội), chia sẻ anh đi cùng bạn, hòa cùng dòng người từ sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu. Anh cảm thấy rất vui và hào hứng khi được hòa cùng dòng người "đi bão" và tận hưởng bầu không khí cổ động viên đầy khí thế này. (Ảnh: Đức Hiếu)

Người dân xuống đường "hòa mình" với không khí cuồng nhiệt (Ảnh: Đức Hiếu)


Một số hình ảnh thú vị của các cổ động viên tại hầm Kim Liên, mừng U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á. (Ảnh: Đức Hiếu)


Trong lúc chờ đèn, những tiếng hô vang "Việt Nam vô địch!" hay tiếng trống, tiếng kèn vẫn rộn ràng niềm tự hào trước chiến thắng của đội tuyển.



Tuy nhiên, ghi nhận tại hiện trường, vẫn có tình trạng đi ngược chiều, nẹt bô, phóng nhanh lạng lách gây mất an toàn giao thông cũng như nguy hiểm cho người khác

Vào 2h sáng ngày 30/7, lực lượng chức năng đã có mặt để tiến hành công tác điều phối giao thông. (Ảnh: Đức Hiếu)
Đêm 29/7/2025 đã trở thành một cột mốc khó quên trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Hà Nội, với những con phố rực rỡ ánh đèn và sắc đỏ của cờ Tổ quốc, đã chứng kiến một đêm ăn mừng trọn vẹn niềm vui. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, U23 Việt Nam đã thể hiện một lối chơi kỷ luật, gắn kết và đầy bản lĩnh. Đội bóng áo đỏ tiến đến trận chung kết với thành tích bất bại, lần lượt vượt qua U23 Lào (3-0), U23 Campuchia (2-1) và U23 Philippines (2-1) trước khi đối đầu với đội chủ nhà Indonesia trong trận đấu quyết định, và chiến thắng với tỷ số 1-0. Chiến thắng 1-0 trước U23 Indonesia không chỉ mang lại niềm vui cho người hâm mộ mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tiềm năng của bóng đá trẻ Việt Nam.