Đêm trắng mưu sinh giữa cái rét buốt của người lao động tại Thủ đô
Trong những ngày Hà Nội bước vào đợt rét đậm nhất từ đầu mùa, khi thành phố đã 'tắt đèn' cũng là lúc những người lao động tại các chợ đầu mối bắt đầu cuộc mưu sinh vất vả. Một chén trà nóng, một đốm lửa nhỏ trở thành điểm tựa giúp họ xua đi mệt nhọc, bám trụ xuyên đêm vì gánh nặng cơm áo.

Một chén trà nóng và một đốm lửa nhỏ đang là những thứ giúp người lao động Hà Nội sưởi ấm đôi bàn tay, xua đi cái rét "cắt da cắt thịt" trong đêm lạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay.

Khi phần lớn người dân đã chìm vào giấc ngủ, tiểu thương chợ đầu mối Long Biên bước vào thời điểm làm việc chính. Dưới ánh đèn vàng, hàng trăm lao động vẫn miệt mài với guồng quay công việc dưới tiết trời chỉ khoảng 10 độ C.

"Đụng vô nước là như dao cắt thịt", anh Lê Minh Thương chia sẻ về sự khắc nghiệt khi phải làm việc với các loại hải sản tươi sống dưới nhiệt độ thấp. Vì mưu sinh, họ phải nỗ lực hết mình bất chấp sự đau buốt từ đôi bàn tay trần.

Anh Thương bắt đầu ca làm thuê từ 11 giờ đêm và kéo dài đến tận 5-7 giờ sáng hôm sau. Đây là khoảng thời gian cao điểm để chuẩn bị hàng hóa sẵn sàng trước khi các tiểu thương đến lấy hàng đi tỉnh.

Khoảng 2 giờ sáng là lúc khách đến lấy hàng tấp nập nhất. Người lao động phải cố gắng làm việc với cường độ cao để kịp thời gian giao hàng cho bạn hàng mang về các tỉnh sỉ lại.

Đợt rét đậm với nhiệt độ có lúc xuống 4-5 độ C khiến lượng khách đi chợ hoa giảm khoảng 30%. Thu nhập sụt giảm mạnh, nhiều tiểu thương cho biết doanh thu không đạt được 50% so với những ngày thường.

Có thâm niên gần 40 năm với nghề, chị Nguyễn Thị Ngát cho biết đây là nghề truyền thống của cha ông nên dù thời tiết khắc nghiệt đến đâu vẫn phải kiên tâm gắn bó. Để chống chọi với cái rét xuyên đêm từ 7 giờ rưỡi tối đến sáng hôm sau, chị phải dùng cả lửa sưởi và máy sưởi điện.

Đôi bàn tay co ro trong đêm lạnh.

Tại chợ hoa Quảng Bá, những bếp lửa hồng không chỉ là nơi sưởi ấm mà còn là không gian để anh em lao động ngồi lại bên nhau cho vui, cùng nhau giữ ấm để tiếp tục phục vụ người dân đi chợ đêm.

Những đống lửa nhỏ giúp người lao động xua đi bớt cái lạnh đêm đông.

Tranh thủ nướng thêm củ khoai, bắp ngô giúp những người lao động xa quê như anh Tuấn gợi nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ, xua tan đi sự mệt nhọc của ca làm việc dài.

Củ khoai nướng và những câu chuyện về ký ức vui như tiếp thêm sức lực cho người lao động.

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, những người lao động này cho biết họ sẽ bám trụ đến 29 Tết mới về quê đón năm mới.











