Đêm tri ân bên dòng Long Khốt
Đêm tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia khu vực Đồn Long Khốt (nằm trên địa bàn xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh) được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) tổ chức trang nghiêm, xúc động, khơi dậy bao cảm xúc thiêng liêng trong tâm khảm các cựu chiến binh, đồng chí, đồng bào nơi biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
Dòng sông Long Khốt từng nhuộm máu cha ông trong những năm tháng khói lửa, nay chảy hiền hòa như một dải lụa mềm vắt ngang vùng đất thiêng. Từ khắp nơi, hàng trăm người đã tụ hội về đây, trong đó có những cựu chiến binh từng nếm mật nằm gai chiến đấu nơi mảnh đất này giữa những ngày biên cương khói lửa.
Tổ nghi thức của Đồn Biên phòng Long Khốt đã chuẩn bị lễ thả hoa đăng trên dòng sông linh thiêng ấy. Bè hoa được kết bằng những thân chuối lớn, liên kết với nhau thành hình chữ nhật, phủ vải đỏ thắm. Những đóa hoa tươi xếp thành hình quốc kỳ. Hàng trăm ngọn nến nhỏ được đặt khéo léo trong các chén giấy gấp gọn. Mỗi ngọn nến, mỗi bông hoa là một lời nguyện cầu lặng thầm cho linh hồn các liệt sĩ được siêu thoát, an yên. Mười chiến sĩ được giao nhiệm vụ thả bè hoa, mang trong lòng niềm tự hào và xúc động sâu sắc.
Khi ánh chiều tà vừa tắt, bóng tối từ từ buông xuống dòng Long Khốt. Trong không gian lặng lẽ và thiêng liêng, bè hoa được nâng bổng, nhẹ nhàng thả xuống mặt sông. Ánh nến lung linh in bóng trên sóng nước, tựa như ngàn vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm huyền ảo.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt thực hiện nghi thức thả bè hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Ánh nến soi sáng gương mặt các chiến sĩ trẻ hiện lên vẻ nghiêm trang, xúc động. Bè hoa lặng lẽ trôi theo dòng nước. Mọi người đứng lặng nhìn theo, ánh mắt không rời những đốm sáng lấp lánh. Trong niềm xúc động nghẹn ngào, một cựu chiến binh thì thầm: “Năm xưa, tôi với đồng đội chốt ngay khúc sông này. Giờ người còn, người mãi ra đi!”.
Sau nghi thức thả bè, mọi người lần lượt thả hoa đăng xuống dòng sông. Mỗi ngọn nến, mỗi đóa hoa trôi xa như mang theo những nguyện ước, lời tiễn biệt âm thầm từ người đang sống gửi tới những đồng chí đã ngã xuống vì sự bình yên của Tổ quốc hôm nay.
Các đồng chí thương binh chống nạng đứng thẳng, mắt không rời khúc sông lấp lánh ánh hoa đăng. Gương mặt hiển hiện nỗi nhớ thương sâu thẳm. Ký ức một thời vào sinh ra tử cứ thế hiện về sống động. Trong đoàn người tham dự buổi lễ, nhiều em học sinh đứng lặng bên cha mẹ, tay nắm tay, mắt nhìn theo bè hoa trôi xa. Khoảnh khắc lặng thầm thiêng liêng ấy đã gieo vào tâm hồn các em những hạt giống đầu tiên của tình yêu Tổ quốc, lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ cha anh đã ngã xuống để đất nước đứng lên.
Mỗi ánh nến giữa đêm biên giới là một tia sáng thắp lên trong lòng mỗi người tình yêu nước âm thầm mà bền bỉ như chính dòng sông Long Khốt lặng lẽ mà không ngừng trôi. Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt, sự tri ân lớp cha anh đã ngã xuống trên mảnh đất này tạo động lực mạnh mẽ để họ tiếp tục chắc tay súng, vững vàng nơi tuyến đầu của Tổ quốc, giữ cho biên giới bình yên.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/dem-tri-an-ben-dong-long-khot-838683