Đến La Ngâu tắm suối mát, hòa mình vào thiên nhiên
Nằm giữa núi rừng hùng vĩ, suối La Ngâu (xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) uốn lượn quanh co, mang dòng nước mát từ thượng nguồn đổ về. Đây được xem là một địa điểm lý tưởng dành cho những du khách mê đắm thiên nhiên.
Xuất phát từ TP.HCM và dọc theo quốc lộ 55, nhóm chúng tôi mất gần 5 tiếng đồng hồ để đến xã La Ngâu. Mọi người len lỏi, bò qua mấy con dốc cao, ngoằn nghèo, băng qua vườn điều mới đến suối La Ngâu. Và chúng tôi đã quyết định chọn bãi cắm trại nằm thật sâu bên trong, sát chân núi, hoang sơ, không có nhà người dân sinh sống.
Khoảng 15 giờ, nước từ đập tràn Đa Mi xả xuống, chảy mạnh hơn và bắt đầu dâng cao, ngập cả bờ suối. Con suối trở nên ầm ĩ và dữ dội hơn. Vì thế bạn nên chọn bãi dựng trại thật phù hợp để không bị nước dâng lên ngập lều và cuốn trôi đồ đạc.
Tối đến, quang cảnh càng trở nên tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng nước cuồn cuộn chảy bên tai. Và chắc chắn âm thanh này sẽ cho bạn một đêm thật ngon giấc.
Có thể nói, khu vực suối mà chúng tôi cắm trại được thiên nhiên ban tặng một khung cảnh tuyệt vời với dòng nước trong vắt chảy xuyên qua những cánh rừng bạt ngàn, nơi đây mang đến cảm giác bình yên, thư giãn.
“Ngồi ngắm dòng nước, nhâm nhi ly cà phê sáng với mùi hương đậm đà. Sảng khoái vô cùng”, Lữ Duy Tường (27 tuổi), ngụ Q.7, TP.HCM, thành viên nhóm chúng tôi chia sẻ về cảm xúc khi vui chơi ở suối La Ngâu.
Sáng hôm sau, mực nước thấp dần, lộ rõ lòng suối với những lớp sỏi và đá cuội, nằm thả mình giữa dòng nước mát lạnh, róc rách chảy, phía trên là bầu trời xanh ngắt với tiếng chim rừng thoảng vang vọng.
“Hít một hơi thật sâu, tôi cảm nhận rõ sự trong lành của bầu không khí sạch đến nhường nào. Nạp vào tinh thần một nguồn năng lượng sạch, tôi thấy thoải mái và khỏe khoắn cơ thể hơn”, Tường nói tiếp.
Hà Sang, ảnh: Lữ Duy Tường