Đen lần đầu viết về cha trong ca khúc mới ra mắt dịp Tết

Ca khúc 'Việc lớn' đánh dấu lần đầu tiên Đen lựa chọn hình tượng người cha làm trung tâm sáng tác. Thông qua câu chuyện về hành trình làm cha, nam rapper tiếp tục khai thác đề tài gia đình bằng góc nhìn đời thường, tập trung vào trách nhiệm, sự hy sinh và những giá trị bền bỉ trong đời sống.

Trước thềm Tết Nguyên đán 2026, Đen chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên “Việc lớn”, tiếp nối mạch sáng tác về đề tài gia đình mà nam rapper duy trì trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, khác với các ca khúc trước từng viết về mẹ như “Đi về nhà”, “Mang tiền về cho mẹ”, “Vị nhà”…, “Việc lớn” đánh dấu lần đầu tiên Đen lựa chọn hình tượng người cha làm trung tâm câu chuyện.

Thông qua ca khúc, Đen vinh danh những người đàn ông đang làm một “việc” đặc biệt lớn lao – làm cha, lao động chân chính để nuôi dạy con cái và chăm sóc gia đình. Những giá trị ấy được Đen thể hiện bằng âm nhạc mang màu sắc tự sự, lời ca chân thành, chậm rãi, gợi nhắc những điều bình dị nhưng bền bỉ trong đời sống gia đình.

“Việc lớn” được xây dựng với bố cục ba phần, phản ánh những thay đổi trong cuộc đời một người đàn ông khi trở thành cha. Ở phần mở đầu, Đen khắc họa hình ảnh quen thuộc của sự mưu sinh khi “lao vào đời để kiếm cơm”, nhưng không còn là hành trình cho riêng bản thân mà là trách nhiệm “mang cơm về cho lũ trẻ”. Những ước mơ cá nhân dần được gói lại, nhường chỗ cho mối quan tâm lớn nhất là gia đình, là mong con “ăn ngon, chơi vui và ngủ yên”.

Không lãng mạn hóa vai trò làm cha, Đen thẳng thắn thừa nhận: “Buổi đầu tập làm cha, khó kinh khủng”. Nam rapper ví hành trình ấy như một “cuộc chiến không có vũ khí, không có binh chủng”, nơi người đàn ông phải tự đối diện với chính mình để từ bỏ thói quen cũ, chuyển từ người con trai “trước đây việc lớn là lo cho mình” sang người trụ cột “bây giờ việc lớn là lo cho tụi nhỏ”. Xuất phát từ ký ức tuổi thơ nhiều thiếu thốn, người cha trong ca khúc mong con không phải lặp lại hoàn cảnh của mình, đồng thời dạy con tránh những sai lầm từng trải qua.

Bên cạnh những vất vả, “Việc lớn” cũng dành nhiều không gian để nói về niềm tự hào khi làm cha. Đen viết: “Sự sống này là điều kỳ diệu nhất thế gian, con đến đây, ta được ban niềm vinh dự”. Anh mượn hình ảnh hai nhân vật Abel và Kane trong tiểu thuyết "Hai số phận" để diễn tả mong muốn vừa cho con đủ va vấp để mạnh mẽ, vừa mong con được sống đủ đầy, an yên.

Ở phần điệp khúc, những khó khăn như lùi lại phía sau trước tiếng cười trẻ thơ. Hành trình làm cha được ví như sự đồng hành bền bỉ: “Chặng đường dài ta cầm tay con bước đi”, “Con sông nào mà sâu ta cõng con qua”. Điều người cha mong mỏi sau cùng là dạy con “trái tim biết yêu cuộc đời”, sống tử tế và để “tầm mắt con lớn hơn bầu trời”.

Sang verse tiếp theo, ca khúc chuyển sang chiều sâu chiêm nghiệm khi người cha nghĩ về đấng sinh thành của chính mình. “Đến khi làm cha làm mẹ thì mới hiểu được lòng mẹ lòng cha”, “Đến khi làm cha làm mẹ thì ta mới biết thương mẹ cha thêm” là sự thấu hiểu muộn màng của những đứa con khi đã trưởng thành. Hình ảnh cha mẹ “không quản ngại nhà máy, công trường, phố chật, đồng xa, nắng mưa”, “bớt ăn bớt mặc, Tết có thêm đồng dư cho lũ trẻ xài” khắc họa rõ nét sự hy sinh thầm lặng của những bậc sinh thành.

Ca khúc khép lại bằng sự thay đổi trong chính tâm thế của người đàn ông sau hành trình dài. Từ một người trẻ từng để cuộc sống “đục khoét”, đến khi làm cha, anh trở nên chủ động hơn, biết gánh vác và đối diện với áp lực. Hình ảnh người cha “tập bò, tập đi, tập nói” cùng con tạo nên một vòng tròn cảm xúc, nơi các thế hệ vừa tiếp nối vừa soi chiếu lẫn nhau. Qua “Việc lớn”, Đen gửi gắm thông điệp về trách nhiệm gia đình, sự trưởng thành và những giá trị bình dị nhưng “quý như vàng” trong đời sống.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/den-lan-dau-viet-ve-cha-trong-ca-khuc-moi-ra-mat-dip-tet-post1265331.vov