Đến quán cafe… vẽ tranh

Nhiều người chọn đến những quán cafe vẽ tranh ở Nha Trang để được thư giãn và có những trải nghiệm thú vị.

Khác những lớp học vẽ khô khan và có phần hơi nhàm chán, học vẽ trong không gian của quán cafe cùng với âm nhạc, đồ uống ngon mang đến cho người học nhiều cảm hứng. Chị Nguyễn Phước Phương Uyên (28 tuổi), Trưởng Câu lạc bộ Bối Art cho biết, câu lạc bộ hoạt động hơn 2 tháng qua, thường xuyên tổ chức các buổi vẽ tranh thư giãn tại nhiều quán cafe ở Nha Trang. Câu lạc bộ có 5 thành viên, gồm 2 giáo viên và 3 trợ giảng. “Vẽ tranh với chủ đề theo từng tuần nên những ai yêu thích hội họa có thể sắp xếp thời gian rảnh đến tham gia. Ở đây, người tham gia sẽ được chỉ dẫn từ pha màu, sử dụng cọ sao cho đúng đến từng nét vẽ để bức tranh được hoàn thành. Tôi mong muốn các lớp vẽ di động sẽ tạo môi trường cho những ai yêu thích hội họa có cơ hội được cầm cọ, tự do sáng tạo và giao tiếp tốt hơn" - chị Uyên chia sẻ.

Các học viên chăm chú nghe hướng dẫn.

Các lớp vẽ di động thu hút được nhiều du khách tham gia.

Học viên được giáo viên hướng dẫn từng nét vẽ cơ bản.

“Vẽ cho vui” cũng là một trong những nhóm hoạt động sôi nổi ở TP. Nha Trang, thu hút được nhiều bạn trẻ. Nhóm tổ chức 8 buổi học vẽ/tháng với nhiều chủ đề khác nhau. Tham gia buổi vẽ tranh do nhóm “Vẽ cho vui” tổ chức, bạn Lê Hoàng Vũ Bảo (TP. Nha Trang) chia sẻ: “Mặc dù không biết vẽ song nhờ sự giúp đỡ của cô giáo, sau hơn 3 giờ tôi đã có thể tự vẽ một bức tranh phong cảnh làm kỷ niệm".

Các mô hình cộng sinh giữa quán cafe và hoạt động trải nghiệm giúp các bạn trẻ có nơi để gặp gỡ, giao lưu và thư giãn.

THANH TRÚC

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/doi-song/202304/den-quan-cafe-ve-tranh-5523386/