Đến thành phố mới tìm việc, hai cô gái nhận món quà không ngờ từ chủ quán ăn

Chủ quán ăn tình cờ nghe được câu chuyện của hai cô gái.

Một câu chuyện nhỏ nhưng đầy nhân văn tại Thâm Quyến (Trung Quốc) đã khiến mạng xã hội lan tỏa sự ấm áp. Một quán ăn vặt đường phố đã hoàn lại 13 nhân dân tệ (hơn 40.000 đồng) cho hai cô gái trẻ đang tìm việc, kèm lời nhắn động viên: "Chào mừng đến Thâm Quyến. Khó khăn đấy, nhưng chúc may mắn".

Hai nữ sinh viên mới tốt nghiệp đại học - Liu và Song, đến từ Hồ Nam và Giang Tây đã lên Thâm Quyến vào giữa tháng 8 để tìm cơ hội việc làm. Ngày 16/8, họ ghé vào một chi nhánh của Shaxian Delicacies, chuỗi cửa hàng ăn vặt nổi tiếng, gọi bữa ăn trị giá 13 nhân dân tệ. Trong lúc dùng bữa, họ bàn bạc về kế hoạch xin việc.

Chủ quán, anh Huang Huailin, tình cờ nghe được câu chuyện và quyết định hoàn lại số tiền, coi như một lời chào đón hai cô gái trẻ đến với thành phố mới. Đối tác kinh doanh của anh, Pan Yushuan, hoàn toàn ủng hộ: "Ai trong chúng ta cũng có lúc khó khăn. Dù quán không lãi nhiều, nhưng chúng tôi vui vì có thể giúp họ cảm thấy được sẻ chia".

Hành động nhỏ này đã khiến Liu vô cùng xúc động. Cô chụp màn hình và chia sẻ lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút hơn 850.000 lượt thích và 13.000 bình luận.

Câu chuyện không dừng lại ở đó. Chính quyền quận Long Cương đã mời hai cô gái đến ở tại Cộng đồng Thanh niên, một trung tâm hỗ trợ do chính phủ tài trợ, nơi cung cấp chỗ ở miễn phí trong 15 ngày cùng với hỗ trợ viết CV và luyện phỏng vấn.

Nhiều người dùng mạng cũng gửi lời khuyên để giúp họ định hướng cuộc sống tại Thâm Quyến. Thậm chí, một số người còn tìm đến chính quán ăn này để gọi "suất ăn 13 tệ" - nay được gọi vui là "bữa ăn khó nhằn" nhằm ủng hộ chủ quán.

Trong hàng loạt bình luận, nhiều người bày tỏ sự cảm kích:

- Đây là lý do tại sao tôi dùng mạng xã hội để tìm những khoảnh khắc ấm lòng.

- Những người chủ cũng từng trải qua khó khăn, vì thế họ càng thấu hiểu.

- Thâm Quyến thật sự là một thành phố bao dung. Tôi yêu nơi này.

Câu chuyện về bữa ăn 13 tệ không chỉ lan tỏa sự tử tế trong cộng đồng mà còn nhắc nhở rằng, đôi khi, một cử chỉ nhỏ cũng đủ tiếp thêm hy vọng và động lực cho những người đang bắt đầu hành trình mới.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/den-thanh-pho-moi-tim-viec-hai-co-gai-nhan-mon-qua-khong-ngo-202509061212283487.html