Đến trường giữa yêu thương
Ngày 16-6, chương trình Chắp cánh ước mơ kỳ thứ 95 đã tiếp sức cho em Phạm Thị Yến Chi, lớp 12A3, Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng.
Lắng nghe câu chuyện của Yến Chi trong phần giao lưu, ai trong đoàn cũng không giấu được sự thương cảm. Em là học sinh giỏi suốt 12 năm nay với ước mơ thi vào Trường Đại học Sư phạm, ngành ngôn ngữ Anh. Nhưng ước mơ có thể chỉ là mơ ước, bởi gia cảnh nhà em vốn là hộ nghèo. 4 năm trước, ba của em là Phạm Văn Duy (sinh năm 1982) bị thoái hóa khớp háng và thoái hóa chỏm xương đùi. Vì không có tiền phẫu thuật nên đôi chân của anh ngày càng teo nhỏ, giờ đây không thể tự đi đứng được nữa.
Gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai gầy của người vợ Hoàng Thị Ánh Thuận (sinh năm 1985). Chị Thuận không ngại bất kỳ công việc gì để kiếm tiền, hết mùa điều lại đến mùa mì, mùa bắp và cả đi phụ hồ. Khổ nỗi ở miền quê nghèo, công việc bấp bênh, cả tháng mùa mưa này chị mới làm được 7 ngày công. Bữa ăn gia đình cũng vì thế trở nên thiếu thốn.
Nhiều giọt nước mắt xót thương của người tham dự chương trình không ngừng rơi trong buổi lễ trao học bổng. “Chúng tôi đến đây, không chỉ mang theo suất học bổng, mà chúng tôi muốn tiếp thêm cho Chi và nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn rằng, có ước mơ, hoài bão tốt đẹp sẽ không bao giờ phải đơn độc trên hành trình đi tìm tri thức” - chị Hồ Thị Bích Hồng, Chủ nhiệm CLB Vườn ươm Bù Đăng xúc động nói.
Em Phạm Thị Yến Chi cũng xúc động bày tỏ: “Con xin cảm ơn chương trình, các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đã trao cho con suất học bổng này. Con hứa sẽ cố gắng học tập để đạt thành ước mơ. Để sau này con cũng có thể giúp ích xã hội, cho các học sinh nghèo, nối dài ý nghĩa nhân văn như tấm lòng của các nhà hảo tâm dành cho con hôm nay”.
Thêm một ước mơ được các nhà hảo tâm nối dài, một cánh cửa tương lai lại được thắp sáng, và chương trình Chắp cánh ước mơ cũng vì thế mà viết nên điều kỳ diệu cho nhiều học sinh nghèo vượt khó, ở khắp các nơi trên địa bàn tỉnh.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/145439/den-truong-giua-yeu-thuong