Dẹp bãi xe 'mất tự chịu' trước cổng Bệnh viện Xanh Pôn
Mặc dù trước cổng Bộ Tư pháp và quanh Bệnh viện Xanh Pôn đã có biển cấm dừng, đỗ, nhưng vỉa hè nơi đây vẫn bị 'nuốt chửng' bởi hàng dài xe máy dựng san sát. Công an phường Ba Đình, Hà Nội đã kiểm tra, xử lý nghiêm các bãi xe tự phát này…
Bãi xe “3 không”
"Không phép, không vé, không kẻ vạch", tại trước cổng Bộ Tư pháp, vỉa hè phố Trần Phú, đối diện cổng Bệnh viện Xanh Pôn, hình thành một bãi xe tự phát với hàng dài xe máy, xe máy điện, xe đạp điện đến gửi. Không vé, không biên lai, không giấy phép kinh doanh, không đảm bảo điều kiện PCCC, bãi xe tự phát tồn tại như vậy.
Theo người dân sống quanh khu vực này, do bãi gửi xe chính thống trong Bệnh viện Xanh Pôn quá tải, nên đã hình thành điểm trông giữ xe tự phát.

Bãi xe tự phát ngay trước cổng Bộ Tư pháp

Dù có biển cấm, nhưng hàng chục chiếc xe máy vẫn được chủ sở hữu gửi vào bãi trông xe tự phát
Có mặt tại hiện trường cùng tổ công tác của Công an phường Ba Đình, phóng viên đã chứng kiến hai người phụ nữ liên tục khẳng định “không liên quan” đến bãi trông xe tự phát này, nhưng lại túc trực tại chỗ, theo dõi từng lượt xe ra vào, thậm chí còn mang giẻ lau yên xe cho khách.
Thực tế, phần lớn phương tiện tại đây đều bị thu từ 10.000 - 20.000 đồng/ lượt xe máy, còn ô tô thường đỗ vào buổi tối với mức giá dao động từ 50.000 - 100.000 đồng/ xe, cao gấp nhiều lần quy định. Trong khi đó, một người dân gửi xe tại bãi xe tự phát này cho biết: “Không gửi thì chẳng còn chỗ nào khác...”. Câu chuyện tưởng như đùa, nhưng lại là thực tế diễn ra công khai ngay trước cổng bệnh viện...
Khó khăn trong xử lý
Khi lực lượng Công an phường Ba Đình có mặt, hàng chục chiếc xe máy dựng kín vỉa hè và lòng đường. Tổ công tác đã dùng loa phát thanh nhiều lần yêu cầu di chuyển phương tiện, đồng thời đề nghị người đứng ra trông giữ phải xuất trình giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, dù có đông người tại hiện trường, tuyệt nhiên không ai nhận mình là chủ bãi xe.

Người dân cầm cả khóa càng đến gửi xe tại bãi trông giữ xe này

Công an phường Ba Đình gọi loa nhưng không ai nhận là chủ bãi xe tự phát này...
Thực tế này cho thấy, các bãi xe tự phát thường hoạt động theo kiểu “vô chủ”, không biển hiệu, không ai chịu trách nhiệm. Khi bị kiểm tra, những người có mặt tại đây lập tức phủ nhận liên quan, khiến việc xử lý càng thêm khó khăn.
Ngay cả khi lực lượng Công an phường Ba Đình đang trực tiếp xử lý, lập biên bản tại chỗ và hướng dẫn các chủ phương tiện di dời xe đến bãi hợp pháp, vẫn có nhiều người dân đi xe tới, ngơ ngác hỏi chỗ gửi và tìm cách đưa xe vào bãi tự phát. Thực tế này cho thấy nhu cầu gửi xe quanh Bệnh viện Xanh Pôn quá lớn, trong khi các điểm đỗ chính thống lại không đáp ứng đủ, khiến các bãi xe tự phát dù bị xử lý liên tục nhưng vẫn luôn có “khách hàng”.
Theo Công an phường Ba Đình, việc để xe bừa bãi trên vỉa hè, lòng đường không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, mất an ninh trật tự. Đại úy Khổng Ngọc Sơn, cán bộ Công an phường Ba Đình cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu cam kết không tái phạm, đồng thời khuyến cáo người dân gửi xe tại các bãi chính thống có phép, có giá niêm yết theo quy định. Nếu để xe ở bãi tự phát, không chỉ gây mất trật tự mà còn ảnh hưởng đến công tác của lực lượng chức năng”.


Công an phường Ba Đình tuyên truyền và lập biên bản xử lý chủ bãi xe có phép trước cổng Bệnh viện Xanh Pôn do thu quá giá quy định
Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc xử lý dứt điểm không hề dễ dàng. Khi lực lượng chức năng rút đi, các điểm giữ xe trái phép lại tái diễn, tiếp tục trông giữ phương tiện.
Câu chuyện bãi xe tự phát quanh Bệnh viện Xanh Pôn phản ánh một thực tế lớn hơn: hạ tầng giao thông tĩnh của Hà Nội chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Khi các bãi đỗ xe hợp pháp thiếu hụt, các điểm trông giữ trái phép vẫn còn “đất sống”.
Để giải quyết tận gốc, ngoài tăng cường kiểm tra, xử lý, cần sớm quy hoạch và xây dựng bãi đỗ xe chính quy gần các bệnh viện, cơ quan trung ương. Chỉ khi đáp ứng được nhu cầu gửi xe chính đáng của người dân, tình trạng bãi xe tự phát mới được chấm dứt.