Dệt ước mơ cho trẻ vùng cao

"Én nhỏ vùng cao"; "Vòng tay nhân ái"; "Bữa ăn miền núi"; thăm, tặng quà cho trẻ tàn tật, mồ côi tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội; kêu gọi, lập quỹ từ thiện xây dựng trường học cho học sinh miền núi, khó khăn... là các chương trình thiện nguyện hướng đến trẻ em nghèo vùng cao được CLB "Bạn yêu thương" tổ chức trong nhiều năm qua. Với tôn chỉ hoạt động: "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình", CLB "Bạn yêu thương" không những góp phần sưởi ấm những "trái tim bé nhỏ" vùng cao mà còn lan tỏa được nhiều thông điệp nhân văn đến với cộng đồng...

Thành lập tháng 4-2010, CLB "Bạn yêu thương" là tập hợp các bạn đoàn viên thanh niên Đoàn khối Doanh nghiệp TP Đà Nẵng, là những thành viên đến từ những đơn vị khác nhau, thời gian rảnh không nhiều nhưng đều có chung tấm lòng nhân ái, yêu thương, giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh. "Bắt nguồn từ Liên hoan thanh thiếu niên tiên tiến tổ chức tại TP Vinh (Nghệ An), 15 đoàn viên ưu tú là đại biểu của Đoàn khối Doanh nghiệp TP Đà Nẵng chúng mình đã gặp nhau và từ những buổi trò chuyện đã "bắt nhịp" ý tưởng với nhau cùng quyết tâm hành động để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn xung quanh", Nguyễn Bình Nam, trưởng nhóm chia sẻ. Từ khi ra đời, CLB "Bạn yêu thương" đã liên tiếp thực hiện những "cuộc hành quân" về với những hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ với phương châm "Đi thật xa - nơi thật khó - đến tận nơi - trao tận tay". Hoạt động đầu tiên được nhóm tổ chức là thăm, tặng quà trẻ tàn tật, mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng. "Lần đầu tiên lên ý tưởng thực hiện cả nhóm đều rất hào hứng nhưng thực tế là kinh nghiệm chưa có. Với dự tính kinh phí mua quà là 5 triệu đồng nhưng qua quyên góp thì chỉ được hơn 3 triệu đồng. Lúc đó tất cả thành viên đều lo lắng vì nếu không đủ quà thì cảm thấy áy náy với các em nhỏ. Thế nhưng, mình vừa bày tỏ hoàn cảnh lên facebook thì lập tức nhiều bạn trẻ đã ủng hộ nhóm và hoạt động diễn ra thành công", Nam nhớ lại. Cũng theo Nam, từ thành công ban đầu, nhóm liên tục kêu gọi hỗ trợ và chỉ riêng trong năm 2010, CLB "Bạn yêu thương" đã tổ chức 4 đợt trao quà với số tiền hơn 60 triệu đồng.

CLB "Bạn yêu thương" bàn giao công trình trường học tại điểm trường Tăk Rân.

CLB "Bạn yêu thương" bàn giao công trình trường học tại điểm trường Tăk Rân.

Đến nay "Bạn yêu thương" đã xây dựng cho mình một "thương hiệu" riêng: "Én nhỏ vùng cao", đây cũng là tên gọi một chương trình được nhóm thường xuyên tổ chức và mang lại tiếng vang lớn. Với chương trình này, nhóm thường xuyên lên kế hoạch, tổ chức tặng quà cho các em nhỏ vùng cao từ Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, đến Quảng Nam, Quảng Ngãi. Ngoài ra, nhiều ngôi trường khang trang tại các điểm trường vùng cao cũng được nhóm chung tay xây dựng. Kể đến như công trình xây dựng phòng học tại điểm trường Nước Ui (xã Trà Mai, H. Nam Trà My, Quảng Nam) với kinh phí lên đến 222 triệu đồng đưa vào sử dụng tháng 4-2013; tháng 5-2014, phòng học nội trú và chương trình "Bữa ăn miền núi" dành cho trường tiểu học và THCS Trà Khê (H. Tây Trà, Quảng Ngãi) được thực hiện với kinh phí hơn 300 triệu đồng; tháng 4-2015, điểm trường Tăk Rân (xã Trà Cang, H. Nam Trà My, Quảng Nam) hoàn thành với kinh phí xây dựng hơn 555 triệu đồng. "Chứng kiến những khó khăn của các em nhỏ vùng cao trong việc tìm kiếm con chữ nuôi tương lai mới thấy được khát khao mãnh liệt của các em. Đường thì chông chênh, lớp học thì tối om, điều kiện vật chất nghèo nàn nhưng các em vẫn đến trường mỗi ngày điều đó thật dễ làm ta xúc động. Những công trình mới, khang trang có được như hiện nay cũng nhờ sự chung tay của nhiều người, "Bạn yêu thương" chính là cầu nối để các em nhỏ có thể viết tiếp những ước mơ của mình", Đỗ Đức Tình (nguyên Phó Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Đà Nẵng), thành viên nhóm bộc bạch.

Hiện nay, CLB "Bạn yêu thương" đang tiến hành xây dựng điểm trường tại chân núi Trà Cương (xã Trà Nham, H. Tây Trà, Quảng Ngãi). Và, vài ngày nữa thôi công trình mới sẽ được hoàn thành, các em nhỏ sẽ có ngôi trường mới để vui chơi, học tập và tương lai các em cũng "sáng lên" theo những ngôi trường của mình.

Phi Nông

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_152384_de-t-uo-c-mo-cho-tre-vu-ng-cao.aspx