Đi cào hến, một người đuối nước tử vong, một người nguy kịch

Chiều 15-4, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra các vụ đuối nước xảy ra tại khu vực hồ Ea Kao, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột khiến một người tử vong và một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Cháu H’Nhôn H’Mook bị đuối nước đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Cháu H’Nhôn H’Mook bị đuối nước đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

NDĐT – Chiều 15-4, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra các vụ đuối nước xảy ra tại khu vực hồ Ea Kao, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột khiến một người tử vong và một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vào sáng 15-4, anh Trần Quang Diệu (SN 1979) cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1984), trú ở thôn 2, xã Cư Ebur, TP Buôn Ma Thuột cùng nhau đi cào hến tại khu vực cồn nổi của hồ Ea Kao thuộc thôn 3, xã Ea Kao. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc cào hến anh Diệu bị hụt chân xuống hố sâu và chìm trong nước, sau đó mọi người cùng cào hến chung quanh đã nhảy xuống nước cứu đưa lên bờ nhưng anh Diệu đã tử vong.

Tiếp đó, đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15-4, cũng tại khu vực cồn nổi, cháu H’Nhôn H’Mook (SN 2006), trú ở buôn Kao, xã Ea Kao trong lúc cào hến cũng bị hụt chân xuống hố sâu trong hồ Ea Kao. Mặc dù cháu H’Nhôn được người nhà và người dân chung quanh nhảy xuống cứu đưa lên bờ rồi đưa đi Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu, nhưng hiện tình trạng của cháu H’Nhôn vẫn trong tình trạng rất nguy kịch.

Theo người nhà cháu cho biết, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, H’Nhôn cùng mẹ và các chị ruột ra khu vực trên cào hến như thường ngày, đến buổi trưa trời nắng nóng và chưa được ăn uống gì khiến cháu H’Nhôn kiệt sức và hụt chân vào hố sâu dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.

NGUYỄN CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44094102-di-cao-hen-mot-nguoi-duoi-nuoc-tu-vong-mot-nguoi-nguy-kich.html