'Đi cùng Mây' - đi cùng yêu thương
Không bắt đầu bằng hành trình check-in hay cà phê sáng sang chảnh, chuyến đi của nhóm bạn trẻ 'đi cùng Mây' khởi đầu bằng… một nồi phở nghi ngút khói giữa vùng cao Bắc Hà. Trong căn bếp mộc mạc ở thôn Pả Chư Tỷ, xã Lùng Phình, những bạn trẻ tự tay nấu từng bát phở nóng để trao tặng các em nhỏ - những đứa trẻ chưa quen với mùi vị của một bữa sáng đủ đầy.
Vừa qua, nhóm dự án du lịch kết hợp thiện nguyện “Đi cùng Mây” đã phối hợp với Công an xã và Trường Mầm non Lùng Phình tổ chức chương trình tặng quà, nấu phở, chơi trò chơi và chiếu phim hoạt hình cho hơn 70 em nhỏ địa phương. Các phần quà gồm cặp sách, truyện tranh, đồ chơi được trao tận tay từng em, mang theo cả sự chăm chút và yêu thương. Không chỉ nhận quà, các em còn được cùng chơi các trò chơi, xem phim, cười vang trong một buổi sáng tràn ngập niềm vui.

"Đi cùng Mây" tại thôn Pả Chư Tỷ.
Điểm đặc biệt của hành trình là sự chung tay góp sức từ chính các thành viên. Mỗi người tự nguyện đóng góp 300.000 đồng không phải cho chi phí cá nhân, mà để mua quà, nấu phở, sơn tường, sửa sân chơi, làm vườn hoa nhỏ cho trường mầm non. Những khoản tiền nhỏ gom lại thành niềm vui lớn với một ngày đầy ắp tiếng cười cho trẻ em vùng cao.


Các thành viên chia quà cho học sinh.
“Chúng mình đều là những người thích du lịch. Nhưng sau nhiều chuyến đi, chúng mình nhận ra niềm vui không thực sự đến từ việc chụp ảnh hay nghỉ dưỡng, mà đến từ những điều giản dị như nấu một bữa ăn cho người lạ, tặng quà nhỏ cho trẻ em vùng cao, đổ nền sân trường, sơn lại mảng tường đã cũ... Thế là chúng mình nghĩ ra ý tưởng kết hợp du lịch với thiện nguyện. Không mong làm điều gì to tát, chỉ mong mỗi nơi mình đi qua đều để lại một chút ấm áp” - Nguyễn Quỳnh Như, người sáng lập dự án du lịch kết hợp thiện nguyện “Đi cùng Mây” chia sẻ.


Vào bếp nấu phở cho các em.
Để đến được các điểm tổ chức, nhiều khi đoàn phải di chuyển qua nhiều cung đường đèo dốc, có khi bùn lầy, trơn trượt sau mưa. Đồ đạc, nguyên liệu, đồ chơi… được chia đều vào ba lô mỗi người. Đến nơi, cả nhóm cùng nấu ăn, dọn dẹp, tổ chức trò chơi, không quản mệt nhọc. Cô Nguyễn Quỳnh Mai, giảng viên tại một trường cao đẳng ở Hà Nội đã tham gia 3 chuyến đi cùng nhóm tâm sự: “Mỗi lần đi là một lần mình thấy lòng dịu lại. Mình không làm được gì to lớn, nhưng việc được góp chút sức nhỏ cho một nơi xa xôi thế là đủ đầy cho một chuyến đi rồi”.


Giúp các em nhỏ ăn phở.
Không thể thiếu trong hành trình là sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Đại úy Bàn Hiệu Ngân, Phó Trưởng Công an xã Lùng Phình cho biết: “Chúng tôi rất hoan nghênh những nhóm du lịch có mục tiêu thiện nguyện như vậy. Chính quyền xã sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ về địa điểm, kết nối với trường học và người dân, để các hoạt động diễn ra hiệu quả, an toàn”.
Cô giáo Nguyễn Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Lùng Phình xúc động nói: “Các con ở đây chưa có nhiều điều kiện tiếp xúc với bên ngoài. Một buổi sáng có người lên nấu phở, tặng quà, chơi cùng các con là niềm vui rất lớn đối với cả trò và thầy cô. Mặc dù đã nghỉ hè, nhưng với sự kiện đặc biệt như thế, các con rất thích, rất hào hứng để tới trường chờ đợi phần quà từ các cô, các chú”.
Sau điểm dừng tại xã Lùng Phình, đoàn “Đi cùng Mây” tiếp tục lên đường đến những bản làng khác ở Bắc Hà, Sa Pa và các tỉnh Tây Bắc. Họ mang theo những món quà, những nồi phở và cả những điều giản dị: sự sẻ chia, lòng yêu thương và niềm tin rằng mỗi chuyến đi đều có thể là một hành trình đẹp đẽ, nếu người ta chịu mang theo một trái tim rộng mở.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/di-cung-may-di-cung-yeu-thuong-post403977.html