Đi giữa hòa bình
Hà Nội đang vào thời khắc thật đẹp của mùa Thu với thoảng hương hoa sữa hòa trong những cơn gió dịu nhẹ. Ngày mới bắt đầu không còn cái nóng của mùa Hè mà đã mang theo chút heo may lùa trong gió, như mời gọi mỗi người hãy bước chân ra ngoài để tận hưởng hương sắc mùa Thu đang về trên phố.
Hà Nội trong tôi

Hình ảnh đẹp về đoàn diễu binh, diễu hành đi trong lòng Nhân dân tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (3041975 – 3042025) Ảnh: Nguyễn Hòa
Mùa Thu năm nay thật đặc khi Hà Nội với vai trò là Thủ đô sẽ là trung tâm của các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc Khánh 2/9. Thành phố đã và đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho các sự kiện bao gồm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, các chương trình tôn vinh giá trị lịch sử của Cách mạng tháng Tám và khẳng định vị thế của Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới.
Những ngày này, Thủ đô Hà Nội hòa cùng mọi miền Tổ quốc đều rợp bóng cờ hoa và náo nức đón không khí thiêng liêng, ôn lại những ký ức của mùa Thu độc lập đầu tiên ngày 2/9/1945. Với mỗi người Việt Nam, ngày Tết Độc lập luôn là sự kiện thiêng liêng của núi sông trở thành biểu tượng của mùa Thu cách mạng mở ra Kỷ nguyên của độc lập - tự do.
Và trong không khí mùa Thu cách mạng, rất nhiều người đặt ra câu hỏi: “Hòa bình có đẹp không?”. Khi đọc các bình luận trên mạng xã hội, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều câu trả lời như: “Hòa bình đẹp lắm: Đẹp như giọt sương long lanh trên lá vào buổi sớm, như tiếng chim hót trên cánh đồng quê, như nụ cười của bà khi nhìn đàn cháu nhỏ nô đùa…”.

Trang trí pano, áp phích trên đường Độc Lập, thành phố Hà Nội. Ảnh Thanh Hải
Hay như lời chia sẻ của nhạc sĩ trẻ Trúc Đồng khi được hòa trong không khí tưng bừng của ngày hội non sông, đã trào dâng cảm xúc để sáng tác ca khúc “Hòa Bình đẹp lắm”, lấy cảm hứng từ âm hưởng của Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025): “Hình ảnh rừng cờ bay giữa trời trong nắng ấm, những đoàn diễu binh tiến bước hiên ngang, “triệu trái tim hòa chung một nhịp”. Khi đó, tôi như cảm nhận được một mảng màu đời thường thật gần gũi, bình yên đến thân thương và thấu hiểu hơn giá trị to lớn của hai từ “hòa bình”. Với những cảm xúc lắng đọng trong tâm và nhịp đập rung cảm của trái tim tuổi trẻ, tôi nhanh chóng ghi lại lời ca. Mong muốn góp một phần sức trẻ hướng về đại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh”.
Còn nếu bạn muốn tìm được câu trả lời hòa bình có đẹp không thì trong dịp đại lễ A80 hãy xuống đường để cùng hòa mình vào dòng người trên khắp phố phường chào đón các đoàn diễu binh, diễu hành, để cảm nhận được không khí đi giữa hòa bình an vui, hạnh phúc như nào! Trong mỗi dịp trọng đại của dân tộc, giờ đây không còn là hiệu ứng đám đông mà là lúc tất cả người dân Việt Nam cùng hòa vào một, từ những chiến sĩ đến mỗi người dân, từ các cựu chiến binh đến những bạn trẻ cùng hòa vào nhau. Đi giữa biển người, chúng ta đến vì muốn hòa chung một nhịp đập, muốn thể hiện tình yêu đất nước, niềm tự tôn tự hào dân tộc. Khi không còn khoảng cách thế hệ, tình quân - dân ấm áp cùng hòa vào các sự kiện trọng đại của dân tộc, là cơ hội cho các bạn trẻ tìm hiểu về lịch sử của đất nước, để trân trọng sự hi sinh máu xương của cha ông… để thêm hiểu và yêu giá trị của hòa bình sẽ tạo thêm động lực và trách nhiệm để học tập và dựng xây đất nước.
Hòa bình đẹp vậy đó nên chúng ta sẽ đời đời ghi nhớ sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ. Bởi dù hòa bình thật đẹp nhưng để có được những điều giản dị mà thiêng liêng ấy, biết bao chiến sĩ đã nằm lại nơi núi cao, rừng sâu để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Có biết bao những chàng trai đôi mươi ra đi mà không hẹn ngày trở lại, có những lá thư viết dở, có những người mẹ chờ con đến bạc mái đầu… để hôm nay chúng ta có cơ hội tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống bình yên.
Giờ đây được sống và đi giữa hòa bình để hiểu được vẻ đẹp của hòa bình là vô giá. Hòa bình không chỉ đẹp, mà còn là món quà thiêng liêng, là di sản vô giá mà Tổ quốc trao tặng cho muôn đời sau để mỗi chúng ta hiểu rằng, yêu nước không chỉ là lời nói, mà còn là hành động sống có trách nhiệm, để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa. Thế hệ hôm nay sẽ viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng mỗi việc làm và hành động cụ thể, góp phần dựng xây và phát triển quê hương đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh, hùng cường.