'Đi khóc' ở nghĩa trang, Tử Cấm Thành: Trào lưu giải tỏa cảm xúc của người trẻ
TRUNG QUỐC - Vì áp lực công việc, thất nghiệp, thất tình, nhiều người trẻ tìm đến những địa điểm đặc biệt như nghĩa trang, tòa án, bệnh viện tâm thần hay Tử Cấm Thành để khóc.

Ảnh minh họa: SCMP
"Khóc nơi công cộng" là trào lưu mới của giới trẻ Trung Quốc, đang ngày càng lan rộng và trở thành một hiện tượng xã hội thu hút sự chú ý, SCMP đưa tin hôm 5/6.
Trong bối cảnh áp lực công việc gia tăng, cuộc sống đô thị mệt mỏi, nhiều bạn trẻ đã tìm cách giải tỏa cảm xúc bằng cách tìm đến những địa điểm đặc biệt từ nghĩa trang, tòa án, bệnh viện tâm thần cho đến Tử Cấm Thành... để khóc.
Lấy cảm hứng từ một chương trình khuyến mãi của chuỗi nhà hàng KFC, một quản lý sản phẩm tại Bắc Kinh có tài khoản trực tuyến "Đừng gọi tôi là Da Vinci", đã tạo ra nghi thức "Crazy Cry Saturday" (tạm dịch: Thứ Bảy Khóc Điên Cuồng).
Vào ngày này, anh đạp xe đến sở thú Bắc Kinh, vừa đi vừa khóc. Anh xem chuyến đi kéo dài một giờ là cách giải tỏa cảm xúc, trút bỏ nỗi lòng. Sau đó, anh mua cà rốt cho các con thú ăn, coi đó là sự kết thúc nhẹ nhàng cho quá trình giải tỏa.
Ở Thượng Hải, một nhân viên tài chính tại Lujiazui với biệt danh NotFreeToArgue tiết lộ rằng, cô luôn trang điểm kỹ và làm tóc chỉn chu trước khi đi khóc. Cô thường đến đảo Chongming để thả lòng, khóc thật to để lấy lại sự cân bằng bên trong.
Không chỉ nữ giới, nam giới cũng coi nghi thức khóc là một phần quan trọng trong cuộc sống. Một người đàn ông chia sẻ, dù không chăm chút ngoại hình cho các buổi hẹn hò nhưng anh luôn cạo râu và tạo kiểu tóc cẩn thận trước khi đi khóc.
Anh nói: "Điều này tạo nên sự trang trọng cho khoảnh khắc đặc biệt, như thể tôi đang đối mặt với cảm xúc của mình một cách đàng hoàng và nghiêm túc".
Một số người trẻ nhiều kinh nghiệm "khóc nơi công cộng" đã chia sẻ những địa điểm ít người biết nhưng lại rất hiệu quả trong việc giúp họ giải tỏa cảm xúc. Các vị trí được gợi ý gồm cổng tòa án, nghĩa trang, hay một cơ sở điều trị tâm thần.
Tháp pháo đông bắc của Tử Cấm Thành được đánh giá cao nhờ bầu không khí thơ mộng, là nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn và khóc một mình trong sự yên bình.
Không chỉ có Bắc Kinh, các "điểm khóc" khác trên khắp Trung Quốc cũng được chú ý như sân bay quốc tế Phố Đông ở Thượng Hải, sân vận động Bảo An tại Thâm Quyến, bờ sông Hán ở Vũ Hán và hồ Xuân Vũ ở Nam Kinh.
Những nơi này đã trở thành điểm hẹn cảm xúc, giúp xu hướng khóc nơi công cộng của giới trẻ ngày càng phổ biến hơn trên phạm vi toàn quốc.