Đi soi đêm ở bãi ngập nước, nam thanh niên dùng tay không tóm gọn bạch tuộc và rắn

Đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị ở vùng rừng ngập mặn miền Tây sông nước.

Một nam thanh niên đã mang theo một chiếc đèn pin đội đầu và đi dọc một bãi ngập nước để tìm kiếm sinh vật biển. Anh cho biết rằng hiện không phải là thời điểm tốt nhất để bắt bạch tuộc, nên mục tiêu chủ yếu của anh là những con rắn nước.

Tuy nhiên anh vẫn bắt được rất nhiều bạch tuộc rừng và cả rắn nước, cả hai đều rất dễ bắt mà theo anh chỉ cần cầm chúng lên nhẹ nhàng là được. Loài rắn nước mà người thanh niên này bắt là rắn nước mặt chó - Dog-faced Water Snakes (Tên khoa học: Cerberus schneiderii).

Rắn nước mặt chó. Ảnh: The Reptile Database

Rắn nước mặt chó. Ảnh: The Reptile Database

Ngoài ra chúng còn có tên là rắn Séc be (không có nọc độc), loài rắn này thường sống ở các vùng đất ngập mặn của các rừng cây thuộc họ Đước Rhizophoraceae, các cửa sông nước lợ. Chúng ăn cá và phát triển chiều dài từ 17 đến 25 cm.

Rắn nước Séc be có vẻ ngoài khá khác biệt với đầu to, mắt nhỏ nằm gần mõm (có một vệt đen chạy từ mắt đến cổ) với đồng tử hình elip đứng. Thân màu xám nhạt, có dạng hình trụ, vảy gồ lên, phần bụng trơn nhẵn.

Xem video:

Nguồn: Gia đình Cần Giờ

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/di-soi-dem-o-bai-ngap-nuoc-nam-thanh-nien-dung-tay-khong-tom-gon-bach-tuoc-va-ran-8202191194420311.htm