Đi từng ngõ, gõ từng nhà vì đảng viên cao tuổi

Trong đợt cao điểm cấp đổi Thẻ đảng viên theo mẫu mới gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lực lượng Công an cơ sở ở Thanh Hóa không chỉ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, mà còn mang dịch vụ đến tận nhà, giúp những đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu, bệnh tật hoàn thành thủ tục một cách thuận tiện, nhanh chóng.

Đến tận nhà, trao tận tay sự tận tụy

Những ngày cuối tháng 8, trời Thanh Hóa vẫn còn nắng gắt, nhưng con ngõ nhỏ dẫn vào nhà ông Nguyễn Đình Hoàn ở phường Đông Sơn lại rộn rã tiếng bước chân của cán bộ Công an phường.

Cán bộ Công an phường Đông Sơn (Thanh Hóa) đến tận nhà hỗ trợ ông Nguyễn Đình Hoàn làm thủ tục cấp đổi thẻ đảng viên. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Cán bộ Công an phường Đông Sơn (Thanh Hóa) đến tận nhà hỗ trợ ông Nguyễn Đình Hoàn làm thủ tục cấp đổi thẻ đảng viên. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trong căn nhà giản dị, người đảng viên 86 tuổi, mái tóc bạc phơ, ánh mắt rạng ngời niềm xúc động.

“Tuổi cao, sức yếu, tôi không nghĩ mình vẫn được phục vụ chu đáo đến thế. Đây không chỉ là việc cấp đổi thẻ Đảng, mà còn là sự động viên, tiếp thêm niềm tin, niềm tự hào cho những đảng viên cao tuổi như chúng tôi", ông Hoàn chia sẻ, giọng run run.

Để có thể hoàn thành kế hoạch thu nhận 230.016 hồ sơ cấp đổi Thẻ đảng viên, lực lượng Công an tỉnh và Công an các xã, phường đã triển khai đồng bộ, khoa học và linh hoạt nhiều biện pháp.

Từ việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở, bố trí cán bộ hỗ trợ, đến thành lập các tổ công tác lưu động đi từng nhà.

Nhiều đơn vị đã tổ chức làm việc 3 ca/ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, thậm chí làm cả buổi tối, với quyết tâm không để đảng viên nào gặp khó khăn khi làm thủ tục.

Tại xã Lưu Vệ, không khí làm việc cũng tất bật không kém. Thượng tá Nguyễn Xuân Hưng, Trưởng Công an xã, chia sẻ:

“Chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác hỗ trợ những đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu, bệnh tật, neo đơn, cũng như thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh…

Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sự tri ân đối với những đảng viên lão thành. Mỗi chuyến đi cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an xã thể hiện tinh thần tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Đến nay, chúng tôi đã đến nhà thu nhận hồ sơ cho hơn 40 trường hợp đặc biệt”.

Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an xã, phường mang theo máy tính, máy ảnh, tài liệu nghiệp vụ đến tận nhà, thực hiện từng thao tác kê khai, chụp ảnh, đối chiếu thông tin với thái độ tận tình, chu đáo đã để lại trong lòng nhân dân nhiều cảm xúc đẹp.

Không chỉ là sự tận tụy, mà đó còn là tinh thần phục vụ, là trách nhiệm với từng đảng viên, những người đã dành cả đời để cống hiến cho Đảng, cho đất nước.

Lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an

Ở xã Lưu Vệ, bà Hoàng Thị Nâng, đảng viên 56 năm tuổi Đảng xúc động chia sẻ: “Do tuổi đã cao, sức khỏe yếu nên tôi không thể đến Công an xã để làm thủ tục. Hôm nay, được các đồng chí Công an đến tận nhà để làm, tôi thật sự rất xúc động.

Đây là sự quan tâm chu đáo, khiến tôi cảm nhận rõ hơn tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an đối với những đảng viên như chúng tôi”.

Hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong hành trình cấp đổi thẻ đảng viên tại nhà. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong hành trình cấp đổi thẻ đảng viên tại nhà. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Không chỉ bà Nâng, ông Lê Quang Vinh, 76 tuổi, 37 năm tuổi Đảng cũng được hỗ trợ tận tình dù đang điều trị bệnh ung thư phổi. Những cử chỉ khéo léo, chu đáo của cán bộ Công an giúp ông hoàn tất thủ tục một cách nhẹ nhàng, an tâm.

Tại nhiều địa phương khác, hình ảnh tương tự cũng diễn ra. Công an phường Đông Sơn chủ động rà soát, lập danh sách những đảng viên khó khăn trong đi lại, từ đó bố trí phương tiện và nhân lực đến tận nhà từng trường hợp.

Các bước từ chụp ảnh, nhập dữ liệu, kiểm tra thông tin đều được làm cẩn trọng, tỉ mỉ như đang phục vụ người thân của chính mình.

Theo thống kê, tính đến ngày 22.8, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an các địa phương đã thu nhận 230.016 hồ sơ cấp đổi Thẻ đảng viên, một con số ấn tượng, phản ánh sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng Công an cơ sở.

Nhưng hơn cả những con số, chính hình ảnh người chiến sĩ Công an lặng lẽ đi trong đêm, hay cúi người kê khai thông tin cho một đảng viên tóc bạc phơ, mới là điều khiến nhân dân xúc động.

Đây không chỉ là một thủ tục hành chính, mà còn là nhịp cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với những đảng viên cao tuổi – những người đã dành cả đời cống hiến.

Đợt cấp đổi Thẻ đảng viên lần này không chỉ là một nhiệm vụ hành chính đơn thuần, mà còn khẳng định sự chuyển mình mạnh mẽ của nền hành chính theo hướng phục vụ.

Thay vì chờ đợi đảng viên đến cơ quan, lực lượng Công an chủ động mang dịch vụ đến từng nhà, mang sự tận tâm đến với từng người.

Đây cũng là minh chứng rõ nét cho phương châm hành động “Gần dân, bám dân, vì nhân dân phục vụ” mà Công an Thanh Hóa đang quyết tâm thực hiện.

NGUYỄN LINH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/di-tung-ngo-go-tung-nha-vi-dang-vien-cao-tuoi-163277.html