Điểm tựa cho những học trò nghèo nơi vùng biên
Ở vùng biên giới Gia Lai, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, việc duy trì học tập của con em cũng gặp không ít trở ngại. Cùng với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai luôn dành sự quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” được đơn vị thực hiện bằng những việc làm cụ thể, góp phần giúp các em có điều kiện học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Púch hướng dẫn con nuôi học bài tại đơn vị. Ảnh: Thanh Bình
Từ sự đồng hành của người lính Biên phòng
Em Rơ Lan Tới, sinh ngày 5/8/2013, dân tộc Jrai, học sinh lớp 8, Trường Phổ thông nội trú, Trung học phổ thông và Trung học cơ sở Phù Đổng, ở làng Goòng, xã Ia Púch, hiện sống cùng mẹ và ông bà. Kinh tế gia đình em chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Những khó khăn trong gia đình từng khiến việc học của Rơ Lan Tới bị ảnh hưởng. Có thời điểm, em nghĩ đến chuyện nghỉ học để đi làm, phụ giúp gia đình. Biết được hoàn cảnh của Rơ Lan Tới, từ tháng 2/2024, Đồn Biên phòng Ia Púch nhận em về chăm sóc, nuôi dưỡng theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.
Từ ngày được đón về sống tại Đồn Biên phòng Ia Púch, em Rơ Lan Tới được bảo đảm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên hướng dẫn em học bài, nhắc nhở nền nếp sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng sống và động viên em khi gặp khó khăn. Trong môi trường tập thể, Rơ Lan Tới dần quen với cuộc sống mới, chủ động hơn trong sinh hoạt và học tập. Năm học 2025-2026, em đạt học lực tốt, rèn luyện tốt. Không chỉ có kết quả học tập, sự thay đổi của Rơ Lan Tới còn thể hiện ở những việc hằng ngày. Em biết tự sắp xếp đồ dùng cá nhân, chủ động trong sinh hoạt, thực hiện đúng giờ giấc và phụ giúp cán bộ, chiến sĩ những công việc phù hợp với lứa tuổi. Những việc tưởng như nhỏ bé ấy giúp em từng bước hình thành tính tự lập, biết quan tâm đến những người xung quanh.
Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch, chăm sóc một em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như Rơ Lan Tới không chỉ là thực hiện chương trình hỗ trợ học sinh, mà còn là trách nhiệm đối với địa bàn nơi đơn vị đóng quân. Bởi vậy, bên cạnh bảo đảm các điều kiện sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ dành thời gian hướng dẫn, nhắc nhở, động viên để em tiến bộ từng ngày.
Giống như Rơ Lan Tới, Rơ Lan Mưa, người dân tộc Jrai ở làng Goòng, xã Ia Púch hoàn cảnh cũng éo le. Từ nhỏ, em sống cùng mẹ. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên việc trang trải cuộc sống và chi phí học tập còn khó khăn. Dù vậy, Rơ Lan Mưa chăm ngoan, lễ phép, có ý thức học tập và mong muốn được tiếp tục đến trường. Tháng 9/2017, em được Đồn Biên phòng Ia Púch nhận đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng Ia Púch đã giúp Rơ Lan Mưa có điều kiện duy trì việc học. Hiện, Rơ Lan Mưa đang học lớp 9, Trường Phổ thông nội trú, Trung học phổ thông và Trung học cơ sở Phù Đổng. Năm học 2025-2026, em đạt học lực tốt, rèn luyện tốt; được giáo viên chủ nhiệm nhận xét là học sinh chăm ngoan, có nhiều cố gắng trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường.
Suốt những năm được đơn vị đỡ đầu, Rơ Lan Mưa không chỉ nhận sự hỗ trợ về vật chất mà còn thường xuyên được cán bộ, chiến sĩ hỏi han, động viên. Mỗi khi gặp khó khăn trong học tập hoặc cuộc sống, em đều có thêm một nơi để chia sẻ. Từ sự quan tâm ấy, Mưa đang nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo, mang con chữ đến với những em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Púch chăm lo bữa ăn cho con nuôi của đơn vị. Ảnh: Thanh Bình
Trách nhiệm với những học trò nghèo nơi vùng biên
Trung tá Phan Công Thắng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Púch chia sẻ: “Ở khu vực biên giới, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của đơn vị luôn được gắn với công tác vận động quần chúng, chăm lo đời sống nhân dân. Mỗi người dân tin tưởng, gắn bó, cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ biên giới sẽ tạo thêm nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân”.
Từ nhận thức đó, việc nhận nuôi, đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Đồn Biên phòng Ia Púch thực hiện thường xuyên, lâu dài. Cán bộ, chiến sĩ không chỉ hỗ trợ chi phí học tập mà còn quan tâm đến bữa ăn, chỗ ở, việc học và nền nếp sinh hoạt của các em. Khi các em gặp khó khăn, cán bộ, chiến sĩ kịp thời hỏi han, động viên và phối hợp với gia đình, nhà trường để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Kết quả học tập của các em là sự cố gắng của bản thân, sự đồng hành của gia đình, nhà trường và sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng.
Ở Ia Púch, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vừa quan tâm đến đời sống của người dân, nhất là những gia đình còn khó khăn. Những việc làm cụ thể, thiết thực ấy giúp cán bộ, chiến sĩ gần dân hơn, hiểu địa bàn hơn và góp phần "xây dựng thế trận lòng dân" vững chắc nơi biên giới.
