Điểm tựa cho trẻ mồ côi
Nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được công an các xã khu vực phía tây của tỉnh nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng.
Theo chân cán bộ Công an xã Sa Loong, chúng tôi đến thôn Bun Ngai gặp gỡ cặp song sinh Y Minh Vân và Y Minh Hà được đơn vị nhận đỡ đầu từ năm 2022. Ngôi căn nhà cấp 4 cũ kỹ, xuống cấp nơi 2 em đang ở không có gì giá trị ngoài những tờ giấy khen của Y Minh Vân được treo ngay ngắn trên tường. Hà và Vân cùng học lớp 6B Trường Tiểu học - THCS Sa Loong, mồ côi từ nhỏ, hai em được bà nội nuôi dưỡng. Cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng hai em vẫn cố gắng học tập, là học sinh tiêu biểu của lớp.

Chi hội phụ nữ Công an xã Ia Chim ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”.
Trung tá Nguyễn Ái Trí - Trưởng Công an xã Sa Loong cho biết, đơn vị nhận đỡ đầu 2 em đến khi vào đại học (đủ 18 tuổi). Mỗi năm, cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị sẽ trích tiền lương hỗ trợ 1,5 triệu đồng/em. Ngoài ra, vào những ngày lễ, Tết, đơn vị còn tặng quà, hỗ trợ thêm các nhu yếu phẩm để các em có thêm niềm tin, động lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.
Tháng 9/2025, Chi hội Phụ nữ Công an xã Ia Chim đã ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” với việc nhận đỡ đầu 2 em Phạm Minh Thắng (14 tuổi) và Phạm Minh Trung (17 tuổi) tại thôn Ia Hội.
Gặp chúng tôi, Trung lễ phép chào, trên môi nở nụ cười nhưng trong đôi mắt của cậu bé 17 tuổi vẫn ẩn chứa nỗi buồn. Nói về hoàn cảnh gia đình, Trung rơm rớm nước mắt cho biết, bố mất khi em chỉ mới 2 tuổi, lúc đó mẹ đang mang bầu. Khi mẹ sinh em Thắng thì cuộc sống gia đình càng vất vả, khó khăn bởi chỉ mình mẹ là lao động chính. Cách đây 4 tháng (tháng 5/2025), mẹ các em cũng qua đời vì bạo bệnh. Trước khi mẹ mất, Trung quyết định nghỉ học chăm sóc mẹ và lo cho em trai. Sau khi mẹ mất, hằng ngày, Trung đi nhờ xe ra trung tâm xã, phụ rửa chén, bưng bê ở quán ăn để kiếm tiền hỗ trợ em trai đang học lớp 8.
Đại úy Ngô Thị Xuân - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an xã Ia Chim cho hay, biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Chi hội Phụ nữ Công an xã Ia Chim đã nhận làm mẹ đỡ đầu 2 em. Chỉ thời gian ngắn sau khi được nhận nuôi, được sự kèm cặp của chị em trong chi hội, Thắng đã chịu khó hơn và hiện em đang cố gắng học tập và nuôi ước mơ trở thành giáo viên.
Còn Trung đã mạnh dạn hơn trong giao tiếp, không ngại khó, ngại khổ, tích cực tìm nhiều việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi em ăn học. Ngoài quan tâm, động viên tinh thần các em, hằng tháng, đơn vị hỗ trợ cho 2 em 1 triệu đồng; cùng quần áo, sách vở, nhu yếu phẩm cho các em trong các dịp lễ, Tết, năm học mới...
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/diem-tua-cho-tre-mo-coi-58406.htm