Điện Biên - Khát vọng vươn xa

80 năm kể từ Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Điện Biên đã chuyển mình mạnh mẽ từ vùng biên viễn heo hút, thiếu thốn hạ tầng thành điểm sáng phát triển ở khu vực Tây Bắc. Thành quả ấy là kết tinh từ sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và tinh thần đoàn kết, góp sức của nhiều thế hệ. Bước vào giai đoạn mới, Điện Biên tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng đổi mới, hội nhập và bứt phá, hướng tới tương lai giàu mạnh, bản sắc và đáng sống...

Ông Nguyễn Thanh Tùng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Niềm tin về khát vọng vươn lên

Ông Nguyễn Thanh Tùng tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Thanh Tùng tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tôi đã có hơn nửa thế kỷ gắn bó, công tác và chứng kiến từng bước chuyển mình đi lên của Điện Biên từ những ngày gian khó cho đến hiện nay, khi Điện Biên đang cùng đất nước bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng. Giờ đây, nhìn lại hành trình đầy biến động nhưng không ít thành tựu rực rỡ của tỉnh, trong tôi không chỉ là sự xúc động, niềm tự hào mà còn có cả niềm tin về một khát vọng vươn lên.

Ngày còn gian khó, hạ tầng của tỉnh rất hạn chế, đường đất nhiều hơn đường nhựa. Đi từ trung tâm tỉnh vào các địa bàn như Mường Nhé, Tủa Chùa phải mất cả ngày, xe máy ngập trong bùn, ô tô ì ạch trèo đèo, lội suối. Nói đến điện lưới hay sóng điện thoại ở vùng cao là điều xa xỉ.

Từ sau những năm tái lập tỉnh năm 1963, nhất là sau thời kỳ đổi mới và đặc biệt sau khi thực hiện tách tỉnh năm 2004, Điện Biên đã không ngừng thay da đổi thịt. Mạng lưới giao thông mở rộng đáng kể, với quốc lộ, đường tỉnh, đường xã được nâng cấp, mở mới. Nhiều xã trước đây cách trở nay đã có thể đi lại trong vài giờ. Đó là thành quả lớn, tạo nền tảng để phát triển kinh tế, giáo dục, du lịch và quốc phòng an ninh. Cảng Hàng không Điện Biên được nâng cấp, mở rộng, đón được máy bay thân lớn, trở thành “cánh cửa” kết nối đưa Điện Biên xích lại gần hơn với cả nước. Hệ thống trạm y tế, trường học, điện lưới quốc gia, viễn thông, internet phủ khắp các bản làng, đưa tri thức và thông tin đến từng người dân.

Kinh tế của tỉnh có sự phát triển đáng ghi nhận. Từ chỗ sản xuất manh mún, tự cung, tự cấp, tự phát, nay nông nghiệp đã có chuyển dịch rõ rệt theo hướng hàng hóa. Những vùng chuyên canh cây cao su, cà phê, mắc ca, lúa chất lượng cao, sản phẩm OCOP… đã hình thành. Các ngành dịch vụ, thương mại, đặc biệt là du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng. Những năm gần đây, khách du lịch đến với Điện Biên tăng mạnh, đặc biệt dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách, tạo cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa của tỉnh.

Mảnh đất Điện Biên có nhiều tiềm năng, thế mạnh được khai thác, phát huy đạt được kết quả đáng tự hào. Tuy nhiên khó khăn còn không ít, từ vị trí địa lý đến xuất phát điểm thấp, đặc biệt là những hạn chế về cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Để khắc phục hạn chế, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phải quyết liệt hơn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chỉ khi đó, những bước tiến hôm nay mới không bị gián đoạn.

Tuy đã nghỉ chế độ nhưng suốt những năm qua tôi vẫn luôn chia sẻ và dõi theo tình hình phát triển của tỉnh với niềm tin và hy vọng. Điều khiến tôi yên tâm là thế hệ cán bộ đương chức có tri thức, năng động và dám đổi mới. Nhưng điều quan trọng hơn cả là giữ được tâm huyết và sự gần dân - điều mà bất kỳ cán bộ nào cũng cần đặt lên hàng đầu. Tôi mong các thế hệ lãnh đạo kế tiếp sẽ tiếp tục giữ gìn những giá trị truyền thống quý báu, đồng thời có tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, sáng tạo để đưa Điện Biên tiến xa hơn, xứng đáng với vị thế của một vùng đất lịch sử anh hùng.

Điện Biên hôm nay đã khác xưa, không chỉ ở dáng vóc đô thị, những con đường thẳng tắp, mà ở chính tinh thần của con người: tự tin, hội nhập, khát vọng vươn lên như chính tinh thần “chiến thắng Điện Biên Phủ” năm nào. Và tôi tin chắc rằng, với truyền thống kiên cường, cùng sự đoàn kết của toàn dân, Điện Biên sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang trong thời đại mới - một Điện Biên Phủ của đổi mới, phát triển bền vững.

Thu Hằng (ghi)

Ông Tạ Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Nhé

Khởi sắc vùng biên

Bí thư Đảng ủy xã Mường Nhé Tạ Văn Sơn (ngoài cùng bên phải) thăm gia đình chính sách trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy xã Mường Nhé Tạ Văn Sơn (ngoài cùng bên phải) thăm gia đình chính sách trên địa bàn.

Tôi gắn bó với Mường Nhé từ những ngày đầu thành lập. Ngày ấy để đến trung tâm xã mỗi mùa mưa là thử thách lớn. Chưa kể, thời điểm ấy dân cư thưa thớt, đời sống người dân chủ yếu dựa vào canh tác trên nương, thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt, trường lớp tạm bợ, trạm y tế thiếu thốn đủ bề. Hệ thống chính trị cơ sở mỏng, trình độ cán bộ hạn chế, nhiều thôn bản chưa có đảng viên.

Trong muôn vàn khó khăn ấy, việc củng cố tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo được xác định là yếu tố then chốt để đưa Mường Nhé thoát khỏi đói nghèo. Cấp ủy xã đã kiên trì từng bước gây dựng, kết nạp đảng viên, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tại chỗ, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã, các nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên, phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, quốc phòng - an ninh... được ban hành đồng bộ. Cán bộ, đảng viên được giao nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm với từng lĩnh vực, từng thôn bản. Công tác dân vận được thực hiện thường xuyên; lãnh đạo xã bám bản đối thoại, giải quyết vướng mắc, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới.

Sau 23 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Mường Nhé đã mang diện mạo mới. Từ một vùng biên nghèo khó, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, nay 100% thôn, bản đã có tổ chức đảng; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ; những tuyến đường nhựa, đường bê tông, điện lưới quốc gia, sóng điện thoại phủ khắp; hệ thống trường học, trạm y tế dần khang trang; chợ trung tâm tấp nập.

Với đặc thù của xã biên giới, Đảng ủy xã đã phối hợp với lực lượng chức năng ngăn chặn, giải quyết kịp thời, từ sớm, từ xa, từ cơ sở các vấn đề, yếu tố, nguy cơ đe dọa, xâm phạm đến an ninh quốc gia, không để xảy ra bị động, bất ngờ; kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi hoạt động tà đạo trên địa bàn; xóa bỏ thành công tổ chức “Giê Sùa”, “Bà cô Dợ” kéo dài nhiều năm; đồng thời phá tan âm mưu hoạt động nhen nhóm lập “Nhà nước riêng”... Từ đó, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng ngày càng bền chặt.

Trên mảnh đất nơi cực Tây Mường Nhé hôm nay, vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng đã trở thành kim chỉ nam dẫn đường, tạo nên sức mạnh gắn kết cộng đồng, là nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới.

Quang Long (ghi)

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Trường (Trung đoàn 174, Sư đoàn 316), sinh sống tại phường Điện Biên Phủ

Đổi thay trên vùng đất lịch sử

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Trường cập nhật thông tin thời sự, tình hình phát triển quê hương, đất nước trên mạng internet.

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Trường cập nhật thông tin thời sự, tình hình phát triển quê hương, đất nước trên mạng internet.

Trải qua ranh giới sinh tử trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông Nguyễn Xuân Trường trở về đời thường với thương tật 36%. Gắn bó và tham gia xây dựng mảnh đất Điện Biên, ông Trường đã chứng kiến bao đổi thay của vùng đất lịch sử mà ông đánh giá rằng “tiến lên toàn diện về mọi mặt” của quê hương thứ 2 này.

Năm 1960, khi mới lên 8, ông Trường đã cùng gia đình từ Ba Vì (Hà Nội) lên khu vực Tủa Chùa khai hoang vùng kinh tế mới theo tiếng gọi của Tổ quốc. Đến năm 1973 ông nhập ngũ, năm 1977 ra quân, trở về địa phương tiếp tục việc học và trải qua nhiều vị trí công tác trước khi nghỉ hưu. Từ vùng cao Tủa Chùa vô vàn thiếu thốn những năm 1960 đến ngổn ngang khó khăn của tỉnh mới sau chia tách những năm 2000, đều in trong trí nhớ để ông Trường nhắc nhở con cháu trân trọng thành quả ngày hôm nay.

Ông Trường nhớ lại: “Những năm đầu mới lên mảnh đất này, làm gì cũng khó, thiếu nông cụ sản xuất mà đi lại xa xôi, đường sá hiểm trở, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Bà con đồng bào bản địa lại rất ít người biết chữ, biết tiếng phổ thông. Không chịu được khó khăn có nhà lại dắt díu nhau trở về quê cũ. Cố gắng vượt qua gian khó, mảnh đất vùng cao đã nuôi sống gia đình tôi. Đến khi tôi ra quân trở về, cuộc sống đã thay đổi nhưng vẫn nhiều bộn bề, cơm độn ngô, sắn”.

Rồi hồ hởi ông Trường nói tiếp: “Thế nhưng bây giờ thì Điện Biên đã đổi thay hoàn toàn. Mọi mặt đời sống đều khác xưa. Giao thông thuận lợi, đường bê tông về tận bản; kinh tế phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm; giáo dục được đầu tư, con em đồng bào các dân tộc đều vui đến trường; y tế nâng lên rõ rệt, máy móc, kỹ thuật cao được cập nhật; an ninh trật tự, chính trị xã hội... đều ổn định, đi lên vượt bậc. Phố xá đông đúc, rộn ràng, du khách mọi miền đổ về. Cuộc sống nhân dân các dân tộc ngày càng nâng lên cả về vật chất và tinh thần”.

Quê hương, đất nước hôm nay là điều ông Trường và đồng đội đều mong mỏi. “Thế hệ chúng tôi gửi thanh xuân nơi chiến trường, không tiếc máu xương cho hòa bình độc lập, thấy được đổi thay hôm nay thật sự mừng vui và hoàn toàn xứng đáng. Mong rằng quê hương Điện Biên nói riêng, đất nước nói chung sẽ ngày càng đi lên, vươn mình vào kỷ nguyên mới, như lời của Tổng Bí thư Tô Lâm - kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu...” - người cựu chiến binh tâm sự.

Nguyễn Hiền (ghi)

Già làng Thào A Giàng, thôn Tà Huổi Tráng 1, xã Tủa Chùa Mong

Điện Biên giàu đẹp, văn minh

Già làng Thào A Giàng (bên phải) trò chuyện về sự đổi thay sau 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công.

Già làng Thào A Giàng (bên phải) trò chuyện về sự đổi thay sau 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công.

Sinh ra khi quê hương, đất nước khó khăn trong khói lửa bom đạn, chiến tranh, năm nay tôi đã hơn 80 tuổi. Ngày ấy, Tủa Chùa còn hoang vu, bản làng thưa thớt, đi lại khó khăn. Cái ăn, cái mặc thiếu thốn, người dân sống nhờ canh tác trên nương và săn bắt nên bữa đói nhiều hơn bữa no.

Cách mạng Tháng Tám thành công mở ra kỷ nguyên mới cho hòa bình dân tộc. Những năm sau đó, kháng chiến chống Pháp nổ ra, Điện Biên trở thành chiến trường ác liệt. Tôi chứng kiến thanh niên trong bản tòng quân, góp sức người, sức của cho chiến trường. Ngày lá cờ đỏ sao vàng bay trên nóc hầm Đờ-cát cùng tin chiến thắng là lúc tôi tin chắc quê hương sẽ đổi thay.

Những năm sau giải phóng, Điện Biên vẫn nghèo song đã bước sang trang mới. Nhà nước quan tâm đầu tư, đặc biệt vài năm gần đây những con đường bê tông kéo về tận bản, điện lưới thắp sáng từng nếp nhà, trẻ em được cắp sách đến trường học con chữ, trai gái trong bản đi học đại học, làm ăn xa…

“Ngày xưa một bát cơm trắng đã quý, nay vào chợ đầy ắp hàng hóa, nhà nào cũng có xe máy, ti vi, điện thoại. Bà con biết trồng lúa, chăn nuôi, buôn bán cuộc sống khấm khá lên từng ngày” - già làng Thào A Giàng tự hào chia sẻ.

Ông Giàng bày tỏ kỳ vọng: “Tôi mong Điện Biên sẽ giàu hơn, văn minh hơn, các bản không còn hộ đói nghèo, đường giao thông, y tế phát triển hơn, lớp trẻ được đi học, về xây dựng quê hương. Quan trọng nhất là đồng bào các dân tộc yêu thương, đùm bọc nhau như khối đoàn kết 80 năm trước đã làm nên thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa”.

Trần Nhâm (ghi)

Cựu chiến binh Vũ Ngọc Ước (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) sinh sống tại xã Thanh Nưa

Đất nước đã đổi thay rất nhiều

“Trở về sau kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đến giờ nhìn lại Tổ quốc đã đổi thay rất nhiều, mọi thứ đều đi lên tích cực, vượt xa cả tưởng tượng” - đó là chia sẻ của cựu chiến binh Vũ Ngọc Ước về quê hương, đất nước hôm nay.

Ông Ước hồi tưởng: “Những năm tháng kháng chiến, cả đất nước đối mặt vô vàn khó khăn. Khi chúng tôi vào chiến trường, quân phục được cấp 2 bộ, mặc liên tục, dầm mưa nắng, vượt suối băng rừng, chỉ một thời gian là bạc màu, bung rách. Hậu phương miền Bắc không kịp cung ứng. Đến sau ngày giải phóng, đi lên từ gian khó, vẫn còn những năm đồng bào các tỉnh, đặc biệt là miền núi như Điện Biên cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc, mùa đông co ro rét. Nhưng ngày nay đã khác hoàn toàn, ở đâu cũng cơm ngon, áo đẹp; ai cũng xinh đẹp, bảnh bao, áo quần thời trang đủ kiểu”.

Yêu thương và gắn bó với mảnh đất Điện Biên, ông Ước tự hào và mừng vui khi dù khởi đầu gian khó, chằng chịt vết thương chiến tranh, đến nay Điện Biện đã “thay da đổi thịt”, từ chiến trường thành đô thị trẻ. Lịch sử cùng những chứng tích hào hùng không chỉ là niềm tự hào mà còn là lợi thế, sức hút để tỉnh thúc đẩy phát triển du lịch, đưa mảnh đất biên cương xa xôi trở thành điểm đến nổi tiếng.

Với ông Ước, điều đáng quý hơn cả là đất nước hòa bình, phát triển, vẫn luôn nêu cao đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách quan tâm, chăm lo cựu chiến binh, người có công với cách mạng, từ miễn phí bảo hiểm y tế, chúc tết, thăm hỏi các ngày lễ, đến trợ cấp ưu đãi hàng tháng, hỗ trợ dựng mới, sửa nhà... Ông Ước chia sẻ: “Bản thân tôi là người tham gia hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, thấy rõ được những hoạt động, tấm lòng tri ân, chăm lo ấy của Đảng, Nhà nước, địa phương. No ấm, đủ đầy vẫn không quên những cống hiến, hy sinh, gian khó xưa kia là điều vô cùng đáng trân trọng và là giá trị cần được gìn giữ”.

Ông cũng gửi gắm mong muốn các thế hệ tiếp nối đặc biệt là thế hệ trẻ Điện Biên hôm nay tiếp tục kế thừa, gánh vác trọng trách bảo vệ biên cương, gìn giữ hòa bình, độc lập dân tộc; xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, đưa Điện Biên vươn lên “miền núi tiến kịp miền xuôi” như lời Bác Hồ dặn.

Nguyễn Hiền (ghi)

Anh Trần Thanh Bắc, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

Cống hiến bằng trí tuệ, sức trẻ và tinh thần đổi mới

Trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ không dừng lại ở tinh thần tình nguyện hay lòng yêu nước mà cần được thể hiện bằng trí tuệ, sức trẻ và tinh thần đổi mới không ngừng. Với thanh niên tỉnh Điện Biên, những phẩm chất ấy càng trở nên quan trọng và cấp thiết, bởi đây chính là nền tảng để vươn lên từ một tỉnh miền núi nhiều khó khăn trở thành địa phương phát triển bền vững, năng động và hội nhập.

Tuổi trẻ Điện Biên hôm nay đã và đang vươn mình mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên đã thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong lao động, sản xuất. Nhiều bạn trẻ mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, kinh doanh sản phẩm OCOP, từng bước khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Song hành cùng trí tuệ là sức trẻ, sự nhiệt huyết, bền bỉ và không ngại khó. Thanh niên Điện Biên sẵn sàng xung kích trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, từ làm đường, thắp sáng đường quê, hỗ trợ học sinh vùng cao, cho đến các chiến dịch bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã có nhiều chương trình thiết thực như “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch tình nguyện hè”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”... nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và phát triển.

Tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, để khơi dậy khát vọng cống hiến của đoàn viên sinh viên ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, Đoàn trường đã tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, ý nghĩa, thiết thực. Đó là chương trình: “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”, “Thiết kế đồ dùng học tập cho trẻ mầm non từ rác thải nhựa”, “Không gian sáng tạo thư viện xanh”, “Phấn đấu xứng danh cán bộ đoàn sư phạm trong thời kỳ mới”, “Sinh viên sư phạm điển hình, giảng viên trẻ tiêu biểu”, “Tiếp lửa tri thức, thắp sáng niềm tin”, “Chương trình rèn luyện đoàn viên”, “Vì đàn em thân yêu”… Các hoạt động, chương trình được tổ chức góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi đoàn viên, đặc biệt là đoàn viên sinh viên các dân tộc thiểu số.

Để khát vọng cống hiến không chỉ là phong trào ngắn hạn, mà trở thành lý tưởng sống, rất cần sự vào cuộc của toàn xã hội. Các chính sách hỗ trợ học nghề, việc làm, khởi nghiệp cho thanh niên vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần được thực thi hiệu quả hơn. Cần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ, kỹ năng số, ngôn ngữ, kỹ năng mềm... để thanh niên Điện Biên có thể tự tin hội nhập.

Cống hiến của tuổi trẻ hôm nay không phải là điều gì quá lớn lao. Đó có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ: Một ý tưởng sáng tạo giúp cộng đồng; một ứng dụng công nghệ giúp cải thiện đời sống người dân; một dự án du lịch giúp bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Tôi tin rằng, với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa truyền thống, thanh niên Điện Biên hoàn toàn có thể vươn xa hơn nếu được hỗ trợ đúng cách, kịp thời. Và nếu được tiếp sức, được tin tưởng, chắc chắn thanh niên Điện Biên sẽ trở thành lực lượng tiên phong trong công cuộc xây dựng quê hương hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững.

Thu Hằng (ghi)

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/chinh-tri/dien-bien-khat-vong-vuon---xa--