Diễn biến mới nhất vụ 'chặt chém' 4,2 triệu/cuốc xe taxi ở Hà Nội
Liên quan vụ hai người dân tộc thiểu số bị 'chặt chém' 4,2 triệu đồng cho một cuốc xe taxi tại Hà Nội, cơ quan chức năng đã chính thức vào cuộc điều tra.
Anh Xuân Trường, người hỗ trợ hai nạn nhân từ đầu, cho biết, sáng nay (17/6), anh Giàng Hồ (25 tuổi) và người thím là chị Cư Mủa (32 tuổi, cùng ở xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) đã đến trụ sở Công an TP Hà Nội để trình báo về vụ việc bị ''chặt chém'' tiền taxi.

Anh Xuân Trường
“Đến khoảng 11h30, họ làm việc xong với cơ quan công an. Sau đó, tôi đưa họ về nhà ăn cơm và dự kiến chiều nay sẽ đưa họ ra bến xe để trở về Lào Cai”, anh Trường chia sẻ.
Theo lời anh Trường, mọi tình tiết của vụ việc đã khá rõ ràng. “Tôi tin rằng trong chiều nay, Công an TP Hà Nội sẽ công bố thông tin cụ thể vì tất cả đã được làm sáng tỏ”.
Trước đó, sáng 16/6, anh Giàng Hồ và chị Cư Mủa đã đến Công an phường Mỹ Đình 2 trình báo việc bị "chặt chém" gần 5 triệu đồng – trong đó có 4,2 triệu đồng cho cuốc taxi và 700 nghìn đồng cho dịch vụ xe ôm – ngay sau khi vừa từ Lào Cai đến Hà Nội.

Hai nạn nhân trong vụ việc.
Anh Trường cho biết, chiều 15/6, anh đã đặt xe khách cho họ xuống Thủ đô, sau đó đưa về quán ăn của mình nghỉ ngơi qua đêm. Sáng 16/6, anh dẫn họ đến Công an phường Mỹ Đình 2 để làm việc.
Khi được hỏi có lo ngại bị trả thù hoặc bị liên lụy hay không, anh Trường nói: “Nếu sợ, tôi đã không giúp. Cái sai phải bị phanh phui. Người tốt không thể quay lưng khi thấy người khác gặp nạn".

Cơ quan công an dựng lại hiện trường.
Trong ngày 16/6, Công an phường Mỹ Đình 2 đã triệu tập 3 người liên quan, gồm một tài xế taxi và hai người chạy xe ôm. Lực lượng công an cũng đã dựng lại hiện trường sự việc để phục vụ công tác điều tra.