Diễn văn của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao

Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng giới thiệu Diễn văn của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao, ngày 25/8.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước,

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương qua các thời kỳ,

Thưa các đồng chí lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành,

Thưa các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam,

Thưa các Quý vị đại biểu, các đồng chí, các bạn đồng nghiệp thân mến

Trong những ngày thu lịch sử – hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lại bừng lên trong tim mỗi người Việt Nam – chúng ta cùng tụ hội nơi đây, để kỷ niệm một dấu mốc đặc biệt: 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam.

Đây không chỉ là dịp để ôn lại chặng đường đã qua, mà còn là lúc để chúng ta lắng lòng, tưởng nhớ và tri ân, đồng thời tiếp thêm niềm tin, khát vọng và trách nhiệm trên con đường phía trước.

Hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh dự được chào đón đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các bạn bè quốc tế và các thế hệ cán bộ ngoại giao – những người đã, đang và sẽ tiếp tục viết nên trang sử vẻ vang của nền ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Thay mặt Bộ Ngoại giao, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi tới Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các quý vị đại biểu, các vị khách quý và bạn bè quốc tế lời chào trân trọng và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Sự hiện diện của quý vị không chỉ là niềm vinh dự lớn lao, mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần sâu sắc đối với những người đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp ngoại giao nước nhà.

Thưa các đồng chí và các quý vị đại biểu,

1. Nhân dịp ngành Ngoại giao tròn “80 tuổi”, chúng ta xin thành kính tưởng nhớ và tri ân đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, người đã để lại cho ngành Ngoại giao một di sản tư tưởng, phong cách, nghệ thuật ngoại giao và tầm nhìn vượt thời đại. Tư tưởng của Người là kim chỉ nam dẫn lối cho mọi thế hệ cán bộ đối ngoại trong suốt tám thập kỷ qua.

Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những người luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và sâu sát cho ngành Ngoại giao, nhất là trong những thời khắc cam go, bước ngoặt của đất nước. Sự tin tưởng và định hướng chiến lược của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước là nguồn sức mạnh to lớn giúp ngành Ngoại giao vượt qua mọi thử thách, vững bước tiến lên.

Chúng tôi xin tri ân các thế hệ cán bộ ngoại giao đi trước – những người đã đặt nền móng, dày công vun đắp nên truyền thống quý báu của ngành: trung thành, tận tụy, bản lĩnh, trí tuệ, kiên định lý tưởng cách mạng nhưng luôn linh hoạt, mềm dẻo, khôn khéo trong nghệ thuật đối ngoại. Ở các cương vị và vai trò khác nhau, nhiều đồng chí vẫn tiếp tục đóng góp bằng tâm huyết, kinh nghiệm và sự dìu dắt tận tình đối với các thế hệ kế cận.

Xin chân thành cảm ơn lực lượng cán bộ ngoại giao đương nhiệm, từ những đồng chí đang công tác tại Bộ Ngoại giao, đến những người làm công tác đối ngoại tại các ban, bộ, ngành và địa phương – với tinh thần phục sự Tổ quốc và nhân dân, đã, đang và sẽ tiếp tục là những người lính tiên phong của đất nước trên mặt trận đối ngoại.

Chúng tôi cũng xin cám ơn các ban, bộ, ngành và địa phương đã luôn phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng hành với ngành Ngoại giao trong suốt 80 năm qua. Chính sự gắn bó và đồng lòng ấy đã tạo nên một thế trận đối ngoại toàn diện, đồng bộ, vững chắc cho đất nước.

Cuối cùng nhưng cũng rất quan trọng, chúng tôi trân trọng cảm ơn bạn bè, đối tác quốc tế, những người đã luôn dành tình cảm, sự tin cậy, ủng hộ và hợp tác với Việt Nam trên tinh thần tôn trọng, bình đẳng và cùng phát triển. Sự đồng hành quý báu của quý vị là minh chứng sống động cho một nền ngoại giao của Việt Nam – chủ động, nhân văn, nghĩa tình và trách nhiệm.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thưa các đồng chí và các quý vị đại biểu,

2. Cách đây tròn 80 năm, giữa thời điểm trọng đại của dân tộc khi đất nước giành lại độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời và trực tiếp đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên. Từ phút khởi đầu ấy, ngành Ngoại giao Việt Nam đã mang sứ mệnh cao cả – là “binh chủng hợp thành của cách mạng Việt Nam” trên mặt trận không tiếng súng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, gắn kết dân tộc ta với bạn bè năm châu vì lý tưởng hòa bình, công lý và nhân văn.

Ngoại giao 80 năm qua là hành trình của bản lĩnh, trí tuệ và lòng trung thành son sắt với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; là những cuộc đàm phán căng thẳng trong khói lửa chiến tranh; là những bước đi dũng cảm phá thế bao vây, cô lập, mở rộng cánh cửa hội nhập; là nỗ lực cao nhất để bảo vệ lợi ích chính đáng của quốc gia – dân tộc; là sự có mặt đúng lúc, đúng chỗ trong từng thời điểm lịch sử quan trọng.

Từ Hiệp định sơ bộ 6/3, Tạm ước 14/9, Hiệp định Genève 1954 cho đến Hiệp định Paris 1973 - mỗi văn kiện, mỗi dòng chữ đều thấm đẫm mồ hôi, trí tuệ và cả máu của bao thế hệ cán bộ ngoại giao. Đó là minh chứng cho sức mạnh mềm, tầm nhìn chiến lược và cách thức tổ chức hiệu quả của ngoại giao Việt Nam; là những mốc son chói lọi, là biểu tượng cho bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam.

Bước vào thời kỳ Đổi mới, ngoại giao tiếp tục tiên phong mở đường, góp phần đưa đất nước thoát khỏi thế bị bao vây, cấm vận, bình thường hóa quan hệ với các nước, mở rộng cục diện đối ngoại bằng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, giúp khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, nay Việt Nam đã là quốc gia phát triển năng động, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Từ một quốc gia còn đứng bên lề các dòng chảy toàn cầu, chúng ta đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Được thử thách, trui rèn trong thực tiễn vào những thời điểm đất nước phải đổi mặt với muôn ngàn khó khăn, chặng đường 80 năm qua đã qua chứng kiến sự trưởng thành và những nỗ lực vượt bậc của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Ngành Ngoại giao đã lập nên nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhờ đó, ngành Ngoại giao vinh dự được Nhà nước hai lần trao tặng Huân chương Sao vàng, một lần trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương, danh hiệu cao quý khác.

80 năm – không chỉ là những con số, mà là bao cuộc đời cống hiến, là dấu ấn của hàng ngàn cán bộ ngoại giao, từ lão thành đến lớp trẻ hôm nay; trong đó nhiều người đã chấp nhận khó khăn, thử thách, phải xa quê hương, gia đình, để bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, hình ảnh, uy tín của Việt Nam.

Thưa các đồng chí và các quý vị đại biểu,

3. Chúng ta đang sống trong một thế giới biến động nhanh, phức tạp và đầy bất định. Những chuyển biến mang tính thời đại đặt ra yêu cầu cấp thiết về tư duy đổi mới, hành động quyết liệt và tầm nhìn chiến lược. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói “Ngoại giao Việt Nam phải vươn lên những tầm cao mới để hoàn thành những trọng trách vinh quang mới, xứng đáng là đội quân tiên phong, binh chủng hợp thành của cách mạng Việt Nam”. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV cũng khẳng định “tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên”.

Trách nhiệm trước Tổ quốc, trước lịch sử, trước nhân dân thôi thúc chúng ta phải viết tiếp những trang sử vàng bằng bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng lớn. Chúng ta phải không ngừng nỗ lực để ngoại giao tiếp tục là ngọn lửa mở đường, là chất keo kết nối lợi ích quốc gia – dân tộc với xu thế thời đại, là điểm tựa vững chắc cho phát triển, là tấm gương sáng về bản lĩnh và cống hiến.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, thế hệ cán bộ ngoại giao ngày nay xin hứa với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, nhân dân và đồng chí Tổng Bí thư sẽ quyết tâm làm hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn, để tiếp tục phát huy lịch sử hào hùng của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, góp phần thực hiện hai mục tiêu 100 năm của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc.

Kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin chào mừng 80 năm ngày truyền thống ngành Ngoại giao Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dien-van-cua-pho-thu-tuong-bo-truong-ngoai-giao-bui-thanh-son-tai-le-ky-niem-80-nam-thanh-lap-nganh-ngoai-giao-325523.html