Diễn viên Anh Đào bất ngờ khi nhà sản xuất mời chồng đóng phim chung

Trong một cảnh quay, Anh Đào bất ngờ khi người diễn xuất cùng mình lại là người chồng của mình. Điều này được êkip sản xuất giữ bí mật đến phút chót.

Anh Đào tái ngộ Trọng Lân trong phim "Cầu vồng ở phía chân trời"

Anh Đào tái ngộ Trọng Lân trong phim "Cầu vồng ở phía chân trời"

Trong bộ phim "Cầu vồng ở phía chân trời", Anh Đào vào vai một người mẹ đơn thân nuôi một cô con gái nhỏ, cá tính và cũng hơi khó tính vì hàng ngày phải đối mặt với gánh nặng "cơm áo gạo tiền". Phim cũng đánh dấu màn tái hợp của cô với diễn viên Trọng Lân khi anh hóa thân vào vai ông bố đơn thân, nuôi một cậu con trai nhỏ và ở cùng chung cư với người hàng xóm là một bà mẹ đơn thân khó tính.

Chia sẻ về vai diễn lần này, Anh Đào cho biết, đây là lần thứ 2 cô và Trọng Lân hợp tác với nhau trên màn ảnh nhỏ, mô-tip phim cũng từ ghét đến yêu vốn không quá xa lạ với khán giả. Tuy nhiên dưới bàn tay dàn dựng khéo léo của đạo diễn Vũ Minh Trí, nhân vật mà cô đảm nhận lần này có rất nhiều chất liệu thú vị. Nữ diễn viên bộc bạch, mỗi nhân vật trong phim đều có hoàn cảnh và câu chuyện riêng và không chỉ xoay quanh câu chuyện tình yêu muộn mằn mà "Cầu vồng ở phía chân trời" còn gửi gắm rất nhiều lời khuyên và bài học cuộc sống ý nghĩa.

Anh Đào và người chồng của cô ở ngoài đời bất ngờ đóng chung trên phim

Anh Đào và người chồng của cô ở ngoài đời bất ngờ đóng chung trên phim

Đặc biệt, Anh Đào hào hứng kể, một trong những bất ngờ lớn nhất khi cô đóng bộ phim này chính là việc êkip sản xuất đã âm thầm liên hệ và mời người chồng ở ngoài đời của cô tham gia diễn xuất cùng mình ở trên phim. Hôm đó như mọi ngày, cô được ông xã đưa đến phim trường nhưng lần này thấy anh mang theo một balô quần áo, đến nơi cũng không thấy anh về luôn mà còn nấn ná ở lại. Tuy nhiên, Anh Đào hài hước tiết lộ, dù cả đoàn phim lẫn chồng đều không cho cô biết việc anh sắp sửa làm bạn diễn của cô trong phim, nhưng thực chất cô đã biết trước điều này. Bởi lẽ trước đó, cô đã vô tình đọc được tin nhắn của người trong tổ sản xuất phim nhắn cho anh dặn là: "Đi quay thì đừng nói cho Đào biết nhé, để Đào ngạc nhiên". Thế là cô quyết định...giả vờ ngạc nhiên mà mọi người không biết.

Cũng theo Anh Đào, ngoài đời cô chưa làm mẹ, song với kinh nghiệm từng diễn vai người mẹ ở phim trước nên lần này, cô không bị bỡ ngỡ và nhập vai khá nhanh. Để diễn xuất chân thực và tự nhiên hơn, cô cũng tìm hiểu và chắt lọc kinh nghiệm làm mẹ từ những người xung quanh và cả người thân trong gia đình.

Trong phim, Anh Đào cũng chứng tỏ sự biến hóa linh hoạt của mình khi vào vai một cô gái khôn ngoan, sắc sảo nhưng cũng cực kỳ thẳng thắn, bộc trực, sẵn sàng bóc mẽ hàng xóm hoặc người giúp việc nếu gặp điều "chướng tai gai mắt". Cô như một mảnh ghép đối lập với nhân vật Tuấn do Trọng Lân đóng với tính cách vừa thực tế, vừa tinh nhạy song cũng có phần cam chịu. Dần dần sự cứng cỏi, cảnh giác của cô đã biến đổi, yếu mềm hơn và trái tim cũng dần hé mở sau những tổn thương.

"Cầu vồng ở phía chân trời” là bộ phim mới nhất mà Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) giới thiệu tới khán giả từ đầu tháng 6 này. Phim là góc nhìn hài hước, trẻ trung nhưng cũng mang nhiều suy ngẫm về những gia đình trẻ hiện nay, nhất là những gia đình không đủ “mảnh ghép”.

Những thước phim xoay quanh hai gia đình đơn thân sống cạnh nhau trong cùng một khu chung cư: Tuấn - ông bố trẻ “gà trống nuôi con”, vừa chăm sóc cô con gái nhỏ vừa gánh vác trách nhiệm với người cha già lẩm cẩm; Oanh - người mẹ đơn thân nuôi con gái nhỏ với vô vàn áp lực và gánh nặng.

Song hành cùng câu chuyện tình yêu ghép lại từ hai trái tim tổn thương còn là hành trình đầy xúc cảm về gia đình, về tuổi già và cô đơn phía sau những mái đầu bạc. Ông Dũng - cha của Tuấn vốn nhiều biểu hiện lẩm cẩm của xế chiều, khắc họa nỗi niềm chung của nhiều bậc cha mẹ già: họ không cần vật chất dư dả, mà cần được lắng nghe, được gần con cháu. Xem phim, khán giả có thể sẽ bắt gặp chính mình, đôi khi là một người con vô tâm, đôi khi là một đứa trẻ cô đơn dù ở giữa thành phố đông đúc.

Đại diện nhóm biên kịch phim cho biết, khó khăn lớn nhất của cả hai là đều còn rất trẻ, mới lập gia đình và chưa từng làm bố, mẹ, cũng chưa từng phải trải qua những mối quan hệ rắc rối phức tạp trong một gia đình lớn. Tuy nhiên, tình cờ là cả hai nhân vật Tuấn và Oanh đều là những ông bố, bà mẹ vụng về, cho nên sự thiếu kinh nghiệm của hai diễn viên lại là một thuận lợi khi vào vai.

Phim còn có sự tham gia của hai diễn viên nhí quen thuộc là Gia Nghĩa và An Nhiên, cũng như những gương mặt gạo cội như: NSƯT Thanh Bình, NSƯT Tú Oanh... Điểm nhấn của bộ phim còn là hai nhân vật người giúp việc là chị Ngà (nghệ sĩ Khánh Linh) và chị Tuyết (NSƯT Linh Huệ). Nghệ sĩ Khánh Linh cho biết, hai nhân vật này tuy là tuyến phụ, nhưng lại mang những câu chuyện thú vị, đem lại những khoảng thư giãn, vui vẻ cho bộ phim. Còn NSƯT Linh Huệ cho biết phim không chỉ mang màu sắc hài hước, lãng mạn mà còn đem đến thông điệp về tình người, tình thân và sự tử tế trong cuộc sống.

Đại diện ê-kíp sản xuất phim cũng cho biết, phim khai thác góc nhìn về gia đình trẻ trong đời sống hiện đại vừa sôi động, náo nhiệt nhưng cũng vừa cô đơn, lạnh lẽo khi mỗi người thu hẹp thế giới bằng một chiếc "smartphone". Những con người của thời hiện đại luôn bị cuốn vào vòng xoáy sự nghiệp, tài chính đến mức không còn thời gian dành cho nhau, khiến cho khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình tưởng chừng như rất gần gũi, khăng khít nhưng đứt gãy giữa các thế hệ là điều không thể tránh khỏi. Một trong những thông điệp mà bộ phim gửi gắm là khi với nhiều gia đình trẻ, dường như không thể thiếu bàn tay sắp xếp của người giúp việc, vậy liệu cuộc sống của chúng ta có thực sự do chúng ta làm chủ không. Liệu chúng ta đã thực sự coi trọng cuộc sống gia đình, hay luôn tìm cách bớt thời gian ở bên cạnh người thân khi công việc và sự bận bịu cuốn đi?

Phim lên sóng vào 20 giờ thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 5-6-2025.

Ý An

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dien-vien-anh-dao-bat-ngo-khi-nha-san-xuat-moi-chong-dong-phim-chung-post613538.antd