Diễn viên Hồng Đào: '85 tuổi tôi cũng chưa nghỉ hưu'
Là khách mời trong chương trình The Khang show, nghệ sĩ Hồng Đào có dịp trải lòng về cuộc sống và những dự án nghệ thuật trong thời gian này.
Khương Ngọc ngang như cua
Trong chương trình The Khang Show, Hồng Đào cho biết, ở tuổi 63 chị vẫn duy trì lối sống lành mạnh và dành nhiều thời gian cho bản thân.
"Mỗi ngày, tôi dành 1 tiếng cho bản thân. Buổi sáng, tôi thường uống trà, nghe nhạc, trang điểm rồi bắt đầu một ngày làm việc.
Những lúc mệt mỏi, tôi thích nghỉ ngơi, bỏ điện thoại và tất cả sang một bên. Tôi cũng thích xem phim, đây cũng là một cách để tôi học hỏi nhiều thứ", diễn viên trải lòng.

Diễn viên Hồng Đào trong chương trình The Khang show.
Hồng Đào cho biết, hiện tại gia đình của chị vẫn sống bên Mỹ. Trong khi đó, chị là tuýp người vì gia đình, nên chị không muốn đi xa nhà quá lâu. Đó cũng là lý do trong vài năm trở lại đây, diễn viên ít xuất hiện trên các phim truyền hình.
Gần đây nhất, chị góp mặt trong phim "Chị dâu" (doanh thu 113 tỷ đồng) của đạo diễn Khương Ngọc và "Mai" (doanh thu hơn 520 tỷ đồng) của đạo diễn Trấn Thành.
"Khi làm việc tôi đã dốc toàn tâm toàn sức, với 200% năng lượng. Nếu một ngày năng lượng của tôi không còn nữa, tôi không thể làm gì được hơn được, tôi sẽ về nhà để nghỉ ngơi, tận hưởng.
Vì vậy, rất là khó để có thể mời được tôi trong một dự án phim truyền hình. Tôi rất muốn làm, nhưng chưa sắp xếp được thời gian. Tôi chưa có ý định nghỉ hưu, 85 tuổi tôi cũng chưa nghỉ hưu", Hồng Đào giãi bày.
Nói thêm về cơ duyên tham gia 2 bộ phim này, nữ nghệ sĩ cho biết, chị từng có nhiều lần hợp tác với Trấn Thành.
Tuy nhiên, đây "Chị dâu" là dự án đầu tiên chị bắt tay với Khương Ngọc. Nữ nghệ sĩ ấn tượng với tính cách của đạo diễn trẻ.
"Khi nói chuyện với Khương Ngọc, bạn ấy hơi kỳ quái khiến tôi rất thích. Khương Ngọc ngang như cua. Bạn ấy không thuyết phục tôi nhận vai Ba Kỳ. Nhưng cách bạn ấy nói về vai diễn và những tâm huyết của mình đã thuyết phục tôi", Hồng Đào kể lại.




Hồng Đào chia sẻ hình ảnh đi du lịch và không gian nơi sống tràn ngập hoa ở Mỹ.
Khi chấp nhận, vết sẹo sẽ nhạt dần
Khi được hỏi về màu sắc để miêu tả về cuộc đời mình, Hồng Đào chọn màu xanh lá - màu xanh của hy vọng, mầm sống.
Tuy nhiên, ít ai ngờ, nghệ sĩ từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Thậm chí, Hồng Đào kể có thời điểm, bản thân chị không chịu đựng được. May mắn, sự yêu thương từ gia đình, công việc và khán giả đã giúp chị vượt qua, dù điều đó không dễ dàng.
"Diễn viên hài mang tiếng cười cho khán giả là một chuyện, mang tiếng cười cho mình là chuyện khác.
Có lần tôi vào bệnh viện, bác sĩ người Mỹ không biết tôi là ai. Nhưng cô y ta biết tôi và nói với bác sĩ rằng tôi là diễn viên hài nổi tiếng.
Bác sĩ có nói tôi: 'Chị làm cho mọi người cười, nhưng tại sao chị không cười để giải quyết tất cả những chuyện của mình. Nhưng khi có chuyện buồn thì sao cười được! Dù vậy, chị vẫn phải đối mặt, vui vẻ cười để giải quyết. Bởi khóc lóc, vật vã thì vẫn phải giải quyết vấn đề'.
Câu nói đó khiến tôi nghĩ hướng tích cực hơn. Có thể trước hết tôi giả vờ cười, dần dần nụ cười ấy sẽ là thật. Dần dần tự nhiên bản thân sẽ thanh thản, nhẹ lòng hơn", nữ nghệ sĩ trải lòng.

Diễn viên Hồng Đào.
Nói thêm về hành trình chữa lành, Hồng Đào cho biết chị từng gặp thiền sư Minh Niệm và nhận được lời khuyên nên dành thời gian chữa lành cho bản thân, thay vì làm những việc khác. Bởi khi bản thân có vết thương, không ai có thể làm được việc khác.
"Tôi có công việc, bạn bè, gia đình, qua thời gian càng ngày vết thương càng lành. Tuy nhiên, cái vết thương sẽ thành vết sẹo. Mãi mãi vẫn là vết sẹo, kể cả khi bạn xăm hình đè lên, vết sẹo vẫn ở đó. Nhưng khi chấp nhận, vết sẹo sẽ nhạt dần", Hồng Đào cho hay.