Diễn viên Lan Phương: Không ai thích kẻ thứ ba trong các mối quan hệ
Lan Phương vừa tái xuất màn ảnh với vai Linh - người phụ nữ xen vào hôn nhân của người khác trong phim truyền hình 'Gió ngang khoảng trời xanh'.
Chia sẻ với Báo Xây dựng, Lan Phương tâm sự, một vai diễn xuất hiện trên màn hình sẽ có nhiều ý kiến trái chiều.
Không ai thích những kẻ thứ ba trong các mối quan hệ, nên khán giả phản ứng với Linh là điều dễ hiểu. Cô hiểu và tôn trọng các ý kiến nên đón nhận rất bình tĩnh.
Khán giả phản ứng với Linh là điều dễ hiểu
Khán giả bình luận nhiều về cảnh tình cảm của chị và Doãn Quốc Đam trong "Gió ngang khoảng trời xanh", diễn viên Lan Phương cảm thấy thế nào?
Khán giả có nhiều bình luận, ý kiến khác nhau. Có người thích cách diễn của Phương và nhìn nhận Đăng không vượt được qua chính mình.
Có ý kiến công kích Linh vì cô phá gia đình người khác, có ý kiến đánh đồng Phương với Linh, chê cả Linh và Phương…

Tạo hình của Lan Phương trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh".
Một vai diễn xuất hiện trên màn hình sẽ có nhiều ý kiến trái chiều. Tôi hiểu và tôn trọng các ý kiến nên đón nhận rất bình tĩnh. Tôi tập trung làm thế nào để mình diễn tốt hơn cho những lần sau.
Trong phim, Linh là "người thứ ba" xen vào hạnh phúc của Đăng và Mỹ Anh. Nhưng cách chị thể hiện thì Linh là người phụ nữ giằng xé giữa lý trí và cảm xúc. Khi nhận vai này, chị muốn khán giả thấu hiểu điều gì?
Tôi nghĩ, đôi khi chúng ta ở trong hoàn cảnh tương tự, phải quyết định chọn giữa lý trí và cảm xúc.
Với Linh và Đăng, cả 2 đều không đủ sức mạnh lý trí và kiên quyết dừng lại trước khi đi quá xa. Việc diễn tả một người phụ nữ như vậy không dễ.
Tôi phải cảm nhận, diễn tả hợp lý, chân thực ranh giới mong manh của Linh - một người phụ nữ tổn thương, khao khát được yêu thương, chia sẻ.
Khó nhất khi thể hiện một người thứ ba như Linh là những tổn thương bên trong, từ thời thơ ấu.
Quá khứ thiếu thốn tình cảm khiến Linh có góc nhìn, niềm tin khác mọi người. Từ đó, dẫn đến hành động gây tổn thương cho chính mình và những người xung quanh.
Nhân vật Linh khiến khán giả vừa giận, vừa thương?
Tôi nghĩ ai cũng có phần yếu đuối đó. Có người đủ mạnh mẽ để giữ giới hạn lành mạnh cho mình và người khác, có người không làm được điều đó.
Không ai thích những kẻ thứ ba trong các mối quan hệ, nên khán giả phản ứng với Linh là điều dễ hiểu.
Nếu bỏ định kiến đạo đức, chị thấy trong Linh có phần nào rất thật của người phụ nữ hiện đại?
Linh dám yêu, dám sai và dám chịu, dám làm những điều mà người bình thường không mấy ai làm.
Điều đó khiến Linh thật sự phức tạp và cuốn hút. Tôi phải tìm hiểu để cảm nhận và diễn tả sao cho thuyết phục nhất.
Thấu hiểu để yêu thương
Nhiều người nói rằng "họ ghét Linh nhưng thương Lan Phương". Những ai trải qua cô đơn mới diễn được cô đơn?
Đúng là khi diễn viên phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc sống riêng thì có thêm nhiều chất liệu để thể hiện các số phận khác nhau.
Với Linh, có nhiều đoạn tôi phải sử dụng những điều mình từng trải qua để diễn tả được nhân vật.

Lan Phương chia sẻ, cô yêu từng khoảnh khắc bên con, nhất là khi nhìn con ăn hết những bữa cơm mẹ nấu và vui vẻ nô đùa bên nhau.
Theo chị, cái được lớn nhất của một người từng trải qua tổn thương là gì? "Hiểu quá nhiều nỗi đau" có khiến chị e sợ?
Bạn còn thiếu vế sau, đó là: Một người từng trải qua tổn thương và kiên cường vượt qua sẽ nhận được nhiều điều quý giá.
Đó là sự thấu hiểu, đồng cảm với mọi hoàn cảnh quanh mình, là sự điềm tĩnh để nhận định sâu sắc khi những bất ngờ xảy ra, là lòng trắc ẩn với chính mình để dịu dàng, yêu thương và kiên cường hơn.
Tôi không chủ định đi tìm tổn thương để có trải nghiệm tốt hơn khi diễn. Chỉ là cuộc sống của tôi như vậy thì tôi phải chấp nhận, kiên cường vượt qua và tìm lại chính mình.
Không ai muốn trải qua nỗi đau, nhưng cuộc sống buộc tôi phải hiểu về nỗi đau. Ở góc độ tích cực, điều đó giúp tôi có thêm lòng trắc ẩn, dịu dàng, sự đồng cảm với những gì đang diễn ra xung quanh.
Qua vai diễn Linh và trải nghiệm cá nhân, chị nhận ra điều gì mới mẻ về phụ nữ - về cách họ yêu, sai và tự tha thứ cho chính mình?
Những người phụ nữ có vết thương hằn sâu bên trong nhưng chưa có cách thoát ra, chưa chữa lành cho bản thân, đôi khi sẽ có hành động gây tổn thương cho chính mình và người khác.
Phụ nữ cô đơn là những người nguy hiểm nhất - vì họ dám làm điều mà người khác không dám. Chị có đồng ý không?
Tôi không trả lời được câu hỏi này, vì mỗi nỗi đau, sự cô đơn đều khác nhau, không thể so sánh ai đau đớn hơn ai.
Tôi không thể biết khi cô đơn người ta sẽ làm gì. Nhưng nếu cô đơn đi kèm rối loạn về tâm thần, có thể gây ra những điều không lành mạnh.
Tự giải thoát và chữa lành
Có bao giờ chị cảm thấy mình giống Linh - không muốn làm ai tổn thương, nhưng lại khiến bản thân mình đau? Điện ảnh là nơi cho chị lối thoát để hóa giải cảm xúc thật sự?
Tôi không muốn làm ai tổn thương. Tôi chỉ muốn tìm cách giải thoát, chữa lành những vết thương của mình mà thôi.
Từ lúc nhận ra vết thương, quyết định tự giải thoát cho mình, từng ngày học cách chữa lành là một quá trình khó khăn và đau đớn.

Diễn viên Lan Phương tìm thấy sự cân bằng, lấy lại vẻ rạng rỡ sau thời gian dài gặp khó khăn trong cuộc sống hôn nhân.
Công việc diễn xuất mang đến cho tôi sự giải thoát rất lớn. Mỗi ngày đi quay, tinh thần tôi rất vui vẻ, thoải mái, bình yên, tạm gác lại vấn đề riêng của mình ở nhà. Tôi hạnh phúc khi đi đến phim trường.
Giờ đây, Lan Phương là một diễn viên đa cảm, một phụ nữ dám đi qua mọi sóng gió, vẫn tin vào yêu thương và một người mẹ yêu thương con bằng tất cả những gì mình có.
Khi đi qua đổ vỡ, người ta thường khép lòng lại. Nhưng chị lại mang đến một góc nhìn lạc quan. Chị mất bao lâu để làm được điều đó?
Khi có kiến thức, gọi tên được vấn đề, là lúc tôi bắt đầu thay đổi. Tôi hiểu có những con người không bao giờ thay đổi được, có những vấn đề không thể giải quyết được, mình phải tự tạo ra con đường khác tốt hơn cho mình và các con mà thôi.
Tôi cứ kiên định như vậy, vì các con, vì chính mình. Tình yêu với các con, mong mỏi các con được lớn lên trong môi trường lành mạnh nhất từ tinh thần đến thể chất đã giúp tôi có đủ sức mạnh đi qua tất cả.
Tôi mong dùng câu chuyện và hành trình của mình để đến gần nhiều phụ nữ có hoàn cảnh tương tự.
Và Lan Phương vẫn sẽ yêu chứ?
Tình yêu với tôi vẫn là điều đẹp đẽ của cuộc đời. Có một tình yêu chân thành, lành mạnh luôn là mơ ước của tất cả mọi người, trong đó có tôi.
Cảm ơn chị!
Lan Phương sinh năm 1983, tại Hà Nội. Cô chuyển vào TP.HCM cùng gia đình khi học cấp ba. Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương cơ sở 2 và Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.
Diễn viên nổi tiếng qua các phim như: "Cô gái xấu xí", "Những thiên thần áo trắng", "Những đứa con biệt động Sài Gòn", "Cả một đời ân oán", "Nàng dâu order", "Thương ngày nắng về"...
Cô còn tham gia các phim điện ảnh như: "Scandal" (2012), "Cô dâu đại chiến" phần 2 (2013), "Cô gái đến từ hôm qua" (2017), "Tháng năm rực rỡ" (2018), "Tết ở làng địa ngục" (2023).
Cuối tháng 7/2025, cô thông báo đã ly thân ông xã người Anh - David Duffy. Cô nộp đơn ly hôn đơn phương từ tháng 5/2025, sau 7 năm gắn bó. Cả hai có 2 con gái là Lina (sinh năm 2018) và Mia (sinh năm 2024).










