Diễn viên Trần Thiên Tú: Tôi rất thích danh xưng 'đả nữ thế hệ mới'

15 tuổi, Trần Thiên Tú xuất hiện trong "Áo lụa Hà Đông". 20 năm sau, chị trở lại màn ảnh với một vai diễn đòi hỏi thể lực, võ thuật và một diện mạo hoàn toàn khác trong bộ phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh".

Đêm quay phim, ngày tập võ

"Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" đang nhận được nhiều phản hồi khác nhau từ khán giả, trong khi doanh thu của phim cũng là một chủ đề được quan tâm. Thiên Tú đón nhận những phản hồi đó thế nào?

Đây là bộ phim thể loại huyền sử hành động đầu tiên tôi được tham gia. Sau khi ra mắt bộ phim thu hút rất nhiều bàn luận đa chiều của khán giả. Tôi đọc kỹ các bình luận trong tâm thế tiếp thu, cầu tiến.

Tôi ấn tượng với nhận xét của một khán giả đã phân tích rất kỹ chi tiết sợi dây đan kết trên tóc của An Nhiên (nhân vật do Tú đảm nhiệm). Theo bạn ấy, chi tiết vừa mang màu sắc văn hóa, vừa đánh dấu sự trưởng thành và gắn kết của An Nhiên và Nguyên Phong (Tuấn Trần đóng). Tôi rất hạnh phúc khi sự tỉ mỉ của ê kíp đã được khán giả nhìn nhận.

Sau khi xem phim tại rạp, chị có hài lòng với những cố gắng của bản thân?

Xem những cảnh hành động trên phim tôi thấy rất "ngầu", nhưng cảm thấy nếu được làm lại, mình sẽ bật cao hơn, đá dứt khoát hơn. Những cảnh chịu đòn, tôi không ngờ lên phim mình thể hiện chân thật đến thế, đến giờ tôi không nhớ lúc đó lĩnh bao nhiêu cú đấm đá, cú nào thật, cú nào giả nữa (cười).

Những tháng đầu tập luyện cho dự án, tôi đã cảm nhận được năng lượng của nhân vật Hữu Tướng Quân (Johnny Trí Nguyễn đóng) và Nguyên Phong. Anh Johnny Trí Nguyễn luôn nhắc tôi phải mạnh mẽ, dám chịu đòn, không kêu than như một chiến binh. Anh Tuấn Trần luôn lăn xả và thông minh, nhiều khi anh ấy còn nhắc bài cho tôi mỗi lần quên động tác.

Thực tế, trong phim có rất ít cảnh đánh tay đôi, chủ yếu là đánh theo nhóm nên việc tập luyện, phối hợp rất quan trọng. Trận đánh ở đàn tế là thử thách rất lớn đối với đoàn phim, cần phối hợp hành động, phi ngựa, tâm lý… Tôi và anh Tuấn Trần, Lê Minh Thuấn đã tập luyện rất nhiều cho cảnh này.

Nhưng không ngờ, thời gian quay đúng vào chuỗi đêm đông giá rét nhất ở Ninh Bình, anh Tuấn Trần bị thương, phải đổi bài đánh. Chúng tôi ban đêm quay, ban ngày tập luyện thêm cho kịp nhớ bài. Cả ê kíp đã nỗ lực rất nhiều để có thể hoàn thành cảnh quay đó.

Dám bước vào thử thách

Trong phim, An Nhiên là người phụ nữ mạnh mẽ, kiên định. Nhưng ngoài đời, chị có nghĩ một người phụ nữ mạnh mẽ nhất thiết phải luôn tự mình chiến đấu?

Tôi nghĩ trên phim hay ngoài đời, mạnh mẽ không có nghĩa là không cần dựa vào ai. Cùng là An Nhiên, nhưng lúc chơi cướp phết thì tinh nghịch hiếu thắng, lúc chiến đấu lại lạnh lùng, quyết liệt.

Với tôi, võ thuật chính là ngôn ngữ tình cảm của nhân vật. Có thể thấy rõ thay đổi trong cách đánh của An Nhiên, từ đơn độc đến phối hợp ăn ý với cha mình và Nguyên Phong. Cô ấy lớn lên qua mỗi trận đánh. Khán giả không nhớ đến An Nhiên chỉ vì cô ấy biết võ, mà nhớ cô ấy là một chiến binh không lùi bước.

Còn tình yêu của cô ấy với Nguyên Phong là ý đồ rõ ràng của đạo diễn ngay từ đầu, không thể tách rời hành động và tình cảm riêng biệt. Cả hai có cùng nỗi đau mất người thân và mong muốn tìm thấy giá trị bản thân.

Họ không tỏ tình bằng lời, họ từ "mỗi người một chí hướng" đến đánh chung một nhịp, dám xả thân vì nhau, muốn đi tiếp cùng nhau. Mỗi trận đánh giúp họ kết nối, tình yêu giúp họ trưởng thành.

Chị có thấy An Nhiên điểm nào tương đồng với Thiên Tú ngoài đời không?

Có quá nhiều điểm khác nhau giữa An Nhiên và Thiên Tú ngoài đời, nhưng điểm tương đồng nhất là "to gan", dám bước vào thử thách.

Hình ảnh đời thường của Thiên Tú

Hình ảnh đời thường của Thiên Tú

Đối với tôi, dự án phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" đặt ra nhiều thử thách mà tôi chưa từng nghĩ tới. Sau nhiều ngày tháng chịu đòn, chịu lạnh, chịu áp lực quay phim, tôi vẫn nói vui là mình lãi quá nhiều, vừa có thêm kỹ năng võ thuật, vừa có một tác phẩm được khán giả chú ý và cả kho kỷ niệm vui.

Chị từng tham gia một vai diễn trong "Tử chiến trên không" ra rạp năm 2025. Nhưng trước đó, hơn 10 năm chị gần như vắng bóng, chọn du học tại Trung Quốc khi sự nghiệp đang nở rộ. Điều gì khiến chị đưa ra lựa chọn này ở thời điểm đó?

Thật ra không hẳn tôi hoàn toàn vắng bóng khỏi màn ảnh, trước đó, tôi vẫn tham gia diễn xuất ở những vai phụ trên màn ảnh, hay trong những tác phẩm sân khấu.

Những phim đóng trước đây, tôi tham gia với tâm thế thích việc diễn xuất, thích trải nghiệm, thích thám hiểm và thích đi du lịch vì đóng phim thì sẽ được đi nhiều nơi. Cho đến khi tôi cân nhắc để nghiêm túc theo đuổi diễn xuất như một công việc của mình nên quyết định đi học để có thêm nền tảng.

Sau khi học xong, tôi xác định diễn viên sẽ là công việc chính của mình và vẫn chờ từng cơ hội.

Hết mình với những vai diễn tiếp theo

Chị bắt đầu đóng phim từ khi còn rất nhỏ với vai diễn nhí trong "Áo lụa Hà Đông" (2006), 20 năm sau mới có vai chính đầu tay. Có khi nào chị nghĩ con đường mình đi có thể dài hơn, quanh co hơn nhưng là cần thiết?

Tôi không thấy con đường mình đang đi dài hay quanh co. Tôi cũng không đặt ra tiêu chí, chỉ làm những gì cần thiết. Mỗi người mỗi khác, sẽ phải học tập và vượt qua các thử thách khác nhau. Quan trọng là mình vẫn luôn tiến bước. Không có đường thẳng hay cong, đường là do mình đi mà có.

Trong "Áo lụa Hà Đông", tôi làm mọi điều bằng bản năng. Nhưng với các vai diễn sau này, đặc biệt là An Nhiên, tôi đã suy nghĩ chủ động hơn. Tôi hiểu rằng diễn viên không phải là máy diễn, mà là người trải nghiệm và thể hiện tâm tư, hành động của nhân vật.

Theo chị, điều khó nhất với một diễn viên là gì?

Với tôi, điều khó nhất với một diễn viên là thể hiện được nhiều vai diễn sống động, chân thực, ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Tôi nghĩ làm nghệ thuật, ai cũng sẽ có "lòng tham" với vai diễn, càng nhiều càng tốt, đặc biệt trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt Nam đang rất sôi động, nhiều màu sắc. Có những dự án, tôi đọc mô tả nhân vật thôi là mắt đã sáng lên, lập tức gửi hồ sơ.

Sau "Hộ linh tráng sĩ", mọi người gọi chị là "đả nữ thế hệ mới". Chị có thích cái danh xưng ấy không?

Diễn viên Trần Thiên Tú

Diễn viên Trần Thiên Tú

"Hộ linh tráng sĩ" là dự án khiến tôi lột xác mạnh nhất về kỹ năng, nên được khán giả thương, gọi là "đả nữ thế hệ mới". Tôi cảm thấy rất thích thú, đúng với hình tượng tôi đang hướng tới. Tôi không xem đó là "chiếc hộp" đóng khung mình, mà coi đó là sự động viên của khán giả.

Tôi xin nhận và coi đó là động lực để hết mình với những vai diễn tiếp theo, ở nhiều thể loại phim khác. Biết đâu khán giả yêu mến lại tặng thêm cho tôi vài danh xưng nữa (cười).

Cảm ơn chị!

Trần Thiên Tú sinh năm 1991 tại Hà Nội. Cô chạm ngõ màn ảnh từ năm 15 tuổi với vai bé Ngô - con gái cô Dần (Trương Ngọc Ánh đóng) trong phim “Áo lụa Hà Đông”. Đầu những năm 2010, cô sang Bắc Kinh du học tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc. Năm 2025 cô gây chú ý khi đảm nhiệm vai Mèo trong phim điện ảnh “Tử chiến trên không”.

Dung Nguyễn (thực hiện)

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/dien-vien-tran-thien-tu-toi-rat-thich-danh-xung-da-nu-the-he-moi-192260915205054972.htm