Diệp Bảo Ngọc, Tuấn Trần 'bật tanh tách' đạo diễn

Đạo diễn Nhật Trung (còn gọi Trung Lùn) tự nhận bản thân phản diện khi đòi hỏi cao ở diễn viên dẫn đến cãi nhau với cả Tuấn Trần lẫn Diệp Bảo Ngọc.

Đạo diễn Trung Lùn và những biệt danh "khó đỡ"!

Buổi giao lưu, giới thiệu phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn", diễn ra chiều ngày 31-7 tại TP HCM. Sự kiện quy tụ diễn viên Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, Võ Tấn Phát, Ngọc Xuân, đạo diễn Trung Lùn và đại diện nhà sản xuất Võ Nguyên Đán.

Đạo diễn Trung Lùn kể rằng trong quá trình quay phim anh cầu toàn, đòi hỏi cao ở diễn viên đến 200% sức lực nên đôi lúc dẫn đến tranh cãi, giận nhau. Sau đó, khi cảnh quay hoàn thành, hai bên lại làm lành, hiểu nhau hơn và mọi chuyện lại tốt đẹp.

Từ trái sang: Tuấn Trần, Võ Tấn Phát, đạo diễn Trung Lùn, Diệp Bảo Ngọc, Ngọc Xuân

Từ trái sang: Tuấn Trần, Võ Tấn Phát, đạo diễn Trung Lùn, Diệp Bảo Ngọc, Ngọc Xuân

Cùng giao lưu, chia sẻ về phim

Cùng giao lưu, chia sẻ về phim

Đạo diễn Trung Lùn chia sẻ

Trong phim này, anh hãnh diện khi tạo dựng 6 nhân vật chính với đất diễn đồng đều trong thời lượng cho phép của phim điện ảnh Việt. Thông thường, các phim khác chỉ 3 hoặc 4 vai chính. Ban đầu, khi viết kịch bản, anh cũng lo không biết có đủ năng lực làm được không nhưng giờ thì rất tự tin rằng cả 6 vai chính vai nào cũng thú vị.

"Tôi hơi độc tài, đòi hỏi cao nên đôi lúc cãi nhau với diễn viên đến mức không nhìn mặt. Tôi cãi với Diệp Bảo Ngọc. Cô ấy than rằng tôi "xài" diễn viên thế thì sức khỏe đâu để quay tiếp trong lúc lịch còn dài.

Ngoài đời, tôi xem Ngọc như em của mình nhưng khi lên trường quay thì là nhân vật, mạnh mẽ như đàn ông, chứ không yếu mềm. Khi Ngọc kêu không làm được thì tôi tìm cách để cô ấy làm cho bằng được. Phim quay 45 ngày nhưng do câu chuyện kịch tính liên tục, khiến mọi người bị căng thẳng.

Họ đặt cho tôi biệt danh đạo diễn buổi sáng bởi mỗi ngày quay buổi sáng tôi rất hòa đồng, dễ tính nhưng đến chiều là căng thẳng, lo không quay kịp khi trời tối, thời tiết thay đổi…" - đạo diễn Trung Lùn kể.

Diệp Bảo Ngọc, Tuấn Trần... vất vả cảnh sông nước

Diễn viên Diệp Bảo Ngọc nói quay phim này vất vả, mỗi ngày mọi người dậy từ 4 giờ kém và quay liên tục để đảm bảo hoàn thành cảnh quay trước khi trời tối. Cảnh nào cũng khó và đa phần là sông nước. Cô là người sợ nước, dù trước đó nhà sản xuất đã cho học bơi nhưng trong tiềm thức vẫn sợ nước. Việc ở trong nước lâu khiến cô càng lo sợ.

Diệp Bảo Ngọc trải lòng

Diệp Bảo Ngọc trải lòng

Tuấn Trần tại sự kiện

Tuấn Trần tại sự kiện

Diệp Bảo Ngọc bộc bạch

Trong một cảnh quay, cô cùng vài diễn viên bám mạn thuyền. Mỗi lần bám mấy phút nhưng quay nhiều lần đến mức tay cô mỏi nhừ và chợt nghĩ nếu buông tay trôi theo dòng nước thì ra sao, sự lo sợ khiến cô tranh cãi với đạo diễn. Tuy nhiên, chuyện "cơm không lành, canh không ngọt" chỉ diễn ra thời gian ngắn rồi cả hai lại huề nhau, tập trung công việc vì hiểu ai cũng nỗ lực muốn tốt cho phim.

Diễn viên Tuấn Trần cũng "bật tanh tách" đạo diễn khi bơi ngược dòng nhiều lần. Nhưng đó là trong lúc tức giận, mệt mỏi nên cả hai cãi tay đôi. Cãi xong, cả hai lại huề nhau vì thấu hiểu khó khăn của nhau.

"Tôi thương "mẹ già" lắm! Tôi hay gọi đạo diễn là "mẹ già". Anh là người tâm huyết, luôn tập trung hết sức cho phim. Anh xem ê-kíp phim là người nhà, cảm xúc thế nào thì thể hiện như thế, một trái tim chân thật. Anh khó tính nhưng luôn quan sát, hỏi thăm mọi người như người mẹ lo cho đàn con" - Tuấn Trần thổ lộ.

"Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" kể hành trình bi hài khi một nhóm người tranh nhau đưa thi thể một minh tinh đã khuất từ TP HCM về quê. Hồn ma của minh tinh hứa sẽ tặng chiếc nhẫn 9 tỉ đồng trên thi thể cho ai thực hiện di nguyện của cô. Tham-sân-si bủa vây trong nhóm người khiến chuyến xe đưa thi thể biến thành cuộc chiến ngầm đầy toan tính. Phim ra rạp ngày 29-8.

Minh Khuê

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/diep-bao-ngoc-tuan-tran-bat-tanh-tach-dao-dien-196250731194346465.htm