Điệp viên Cuba được thả sau 20 năm ngồi tù

Một công dân Mỹ bị kết tội làm gián điệp cho Cuba, bà Ana Montes, đã được trả tự do sau 20 năm ngồi tù ở bang Texas của Mỹ, theo hồ sơ trực tuyến của Cục Nhà tù Liên bang Mỹ.

Cuba đã tuyển dụng Montes để làm điệp viên vào những năm 1980 và bà được Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) của Lầu Năm Góc tuyển dụng với tư cách là nhà phân tích từ năm 1985 tới năm 2001. Cuối cùng, Montes được thăng chức trở thành nhà phân tích Cuba hàng đầu của DIA.

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và DIA bắt đầu điều tra Montes vào mùa thu năm 2000. Ngày 21/9/2001, Montes bị bắt tại thủ đô Washington và bị buộc tội âm mưu cung cấp thông tin quốc phòng cho Cuba. Đầu năm 2002, Montes bị kết án 25 năm tù sau khi nhận tội gián điệp.

Bà Ana Montes được tha tù trước thời hạnẢnh: Independent

Bà Ana Montes được tha tù trước thời hạnẢnh: Independent

Ana Montes, hiện 65 tuổi, được mệnh danh là “Nữ hoàng Cuba”, trong hơn một thập kỷ rưỡi đã chuyển giao nhiều bí mật quân sự của Mỹ cho Havana đến nỗi các chuyên gia cho rằng Mỹ có thể không bao giờ biết hết mức độ thiệt hại. Năm 1984, Montes đang làm công việc văn thư tại Bộ Tư pháp ở Washington và học thạc sĩ tại Đại học Johns Hopkins.

Đặc vụ FBI Pete Lapp, người dẫn đầu cuộc điều tra chống lại Montes và cuối cùng bắt giữ bà, kể: “Bà ấy cảm thấy rằng Mỹ không có quyền áp đặt ý muốn của mình lên các quốc gia khác”. Sự tức giận của Montes về chính sách đối ngoại của Mỹ đã làm phức tạp các mối quan hệ của bà và thu hút sự chú ý của những người Cuba. Một người nào đó tại Đại học Johns Hopkins đã nhận thấy những quan điểm đầy nhiệt huyết của Montes về Cuba và chẳng bao lâu sau bà được giới thiệu với các nhà tuyển dụng và đồng ý giúp đỡ Cuba. Cũng trong khoảng thời gian đó, Montes nộp đơn xin việc tại DIA, bắt đầu làm ở đó vào năm 1985.

Một đêm năm 1996, Montes được gọi đến tham vấn tại Lầu Năm Góc về một sự cố quốc tế đang diễn ra, nhưng bà không chấp hành đến khi bị sa thải. Điều này làm dấy lên nghi ngờ. Bốn năm sau, sĩ quan phản gián của DIA, Scott Carmichael, nghe tin FBI đang tìm kiếm một điệp viên không rõ danh tính bên trong DIA đang làm việc cho Cuba. Điệp viên này đã đến Căn cứ Hải quân Mỹ tại Vịnh Guantanamo, Cuba vào một thời điểm cụ thể. Khi ông Carmichael tra cứu danh sách nhân viên DIA đã đến thăm căn cứ trong những ngày đó, một cái tên quen thuộc hiện ra - Ana Montes. Sau đó, ông Carmichael và đặc vụ FBI Lapp đã hợp tác để chứng minh rằng “Nữ hoàng Cuba” của DIA thực sự là gián điệp.

Thái An (theo CNN)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/gian-diep-cuba-duoc-tha-sau-20-nam-ngoi-tu-post1501799.tpo