Điều không ai muốn – thơ NGUYỄN BÁ THUYẾT
Chiến tranh qua đã lâu rồi
Chiến tranh điều không ai muốn
Nhắc lại thêm buồn
Cái thời đạn bom chết chóc đau thương
Ngày ấy đất nước thành chiến trường
Người mẹ đau buồn tiễn con đánh giặc
ai còn ai mất
Gia đình chia muôn ngả
Vạn ngàn mối tình chia phôi
Chuyện ở làng tôi
Nhiều lần tiễn người ra trận
Những cô gái tiễn bạn trai lên đường
Còn mình quay về chờ đợi
Ngàn vạn sớm tối
Người con trai đi mãi không về
Rồi một ngày kia
Đơn vị gửi giấy về báo tử
Và trong làng còn mất nhiều thứ
Chưa kể hết về cuộc chiến tranh
Tóc bạc đợi tóc xanh
Dấu vào thời gian còn - mất
Người đi không trở lại
Cuộc sống tan tác điêu tàn
Chiến tranh là thế
Mùa thu nay nhắc nhớ... những người ra đi thuở ấy không về!