Điều kỳ diệu trên thế giới tuần qua
Một em bé chào đời sau ba thập kỷ được 'ngủ đông', một chú chó hoang cảm nhận cơn co giật trước cả con người và một người đàn ông lao vào đầu tàu đang lao tới để cứu người lạ mặt… Những câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim đã diễn ra trong đời thực tuần qua.
Bé sơ sinh 'lớn tuổi nhất' thế giới chào đời từ phôi thai 30 năm tuổi
Bé Thaddeus Daniel Pierce chào đời vào ngày 26/7 tại Ohio, Mỹ, có cha mẹ là Lindsey và Tim Pierce. Điều đặc biệt là em bé này được sinh ra từ một phôi thai đông lạnh hơn 30 năm trước.
Chuyện bắt đầu từ những năm 1990, khi bà Linda Archerd, 62 tuổi và chồng cũ của bà quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) sau nhiều năm vô vọng ngóng con.
Kết quả là bốn phôi thai được tạo ra, một phôi đã được cấy vào Archerd và mang đến cho bà 1 con gái, hiện 30 tuổi và đã có một con 10 tuổi. Ba phôi thai còn lại được đông lạnh và bảo quản cẩn thận.
"Chúng tôi không hề nghĩ đến việc sẽ phá vỡ kỷ lục nào cả," Lindsey chia sẻ. "Chúng tôi chỉ muốn có một đứa con."
Sau khi ly hôn, bà Archerd được quyền nuôi dưỡng các phôi thai. Bà đã tìm hiểu và quyết định hiến tặng phôi theo hình thức "nhận con nuôi", cho phép cả người hiến và người nhận có tiếng nói trong việc lựa chọn. Theo đó, gia đình Pierce đã đến với Thaddeus.
"Chúng tôi đã có một cuộc sinh nở khá khó khăn, nhưng giờ thì cả hai mẹ con đều khỏe mạnh," Lindsey hạnh phúc chia sẻ. "Thằng bé rất ngoan. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi có được một em bé đáng yêu đến vậy."
Bà Archerd cũng xúc động cho biết: "Điều đầu tiên tôi nhận thấy khi Lindsey gửi ảnh thằng bé là nó trông giống hệt con gái tôi hồi nhỏ. Tôi đã lấy cuốn album ảnh của con gái ra và so sánh, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng là hai chị em ruột."
Phòng khám thực hiện cấy phôi do John Gordon, một chuyên gia nội tiết sinh sản điều hành. Chia sẻ về ca cấy phôi đặc biệt này, Gordon nói: "Chúng tôi có những nguyên tắc nhất định. Mọi phôi thai đều xứng đáng có cơ hội sống, và phôi thai duy nhất không thể trở thành một em bé khỏe mạnh là phôi thai không được trao cơ hội để cấy vào con người."
Người hùng lao vào đường ray cứu người bất tỉnh trước đầu tàu hỏa
Đoạn video từ camera an ninh tại Nga đã ghi lại câu chuyện giải cứu đầy kịch tính, khi một người đàn ông dũng cảm đã bất chấp nguy hiểm, lao ra trước đầu tàu hỏa đang lao tới để cứu một người khác đang bất tỉnh trên đường ray.
Trong đoạn video do tờ The Sun đăng tải, camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông cao lớn loạng choạng bước về phía đường ray. Ánh đèn pha của một đoàn tàu đang lao tới chiếu sáng cầu vượt.
Hai người đàn ông trong tòa nhà gần đó chứng kiến sự việc. Một trong số họ lập tức chạy hết tốc lực khoảng 20 mét, nhảy tới kéo người đàn ông bất tỉnh ra khỏi đương ray. Tất cả diễn ra như chỉ trong khoảnh khắc, đoàn tàu lướt qua.
Danh tính của người đàn ông bất tỉnh không được tiết lộ Còn người hùng cứu ông đang được tìm kiếm để cộng đồng có thể vinh danh.
Chú chó lang thang nhận ra cơn co giật của người đàn ông
Sweet Sienna, một cô chó lai giống pit bull và labrador, đã trở thành tâm điểm chú ý trên khắp nước Mỹ vào tháng 6 vừa qua nhờ bản năng nhạy bén đặc biệt của mình.
Câu chuyện phi thường này xảy ra một cách bất ngờ tại một sự kiện nhận nuôi chó ở Rustburg, Virginia.
Hôm đó, Sienna đột ngột tách khỏi đám đông, bao gồm những chú chó khác, những người tham dự và cả những nhân viên chăm sóc quen thuộc. Sienna tiến thẳng đến một người đàn ông, ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, đặt chân lên đùi anh và nhất quyết không chịu rời đi.
Tổ chức "Friends of Campbell County Animal Control of Virginia", nơi Sienna được chăm sóc, đã kể lại khoảnh khắc đáng nhớ này trên Facebook: "Cô chó ngồi yên lặng dưới chân anh, không chịu di chuyển, và khẽ đặt chân lên đùi anh ấy. Đó không phải là một trò đùa, không phải bị xúi giục, mà là một bản năng thuần túy".
Sau đó, Sienna bắt đầu gãi nhẹ vào chân anh. Dù chưa từng được huấn luyện để phát hiện các trường hợp khẩn cấp về y tế, Sienna dường như đã biết có điều gì đó không ổn.
Người đàn ông tên Josh Davis đã quên uống thuốc động kinh vào buổi sáng hôm đó, và có vẻ Sienna đã nhận ra điều này.
Vợ của Josh, Kristen Davis, chia sẻ: "Cảnh tượng đó giống như trong phim vậy. Con chó cứ đặt chân lên đùi anh ấy, như thể đang nói 'Này, anh có nghe tôi nói không? Tôi đang cố nói chuyện với anh đấy'. Tất cả chúng tôi đều đứng sững lại và tự hỏi, 'Chuyện gì vừa xảy ra vậy?'"
Sau khi câu chuyện được lan truyền trên các mạng tin tức toàn quốc, hàng chục đơn xin nhận nuôi đã được gửi đến cho Sienna.
Sharon Sweeney, cư dân Virginia gửi đơn xin nhận nuôi trước khi Sienna trở thành "ngôi sao trong ngày", đã được đưa cô chó nặng 27kg về nhà.
Jackie Poppe, một tình nguyện viên tại Friends of Campbell County, người đã dắt Sienna đi dạo trong ngày cô chó trở thành "ngôi sao" cho biết, câu chuyện này là một lời nhắc nhở về những khả năng đặc biệt mà chó bị bỏ rơi có được.
Poppe nói: "Đừng bỏ qua những chú chó lang thang đang ở trong các trại cứu hộ địa phương. Tất cả chúng đều có những đặc điểm tuyệt vời".
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/dieu-ky-dieu-tren-the-gioi-tuan-qua.html