Điều kỳ diệu tuần qua làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn

Có người hi sinh cả mạng sống để cứu cộng đồng, có người chống chọi ung thư để rồi liên tiếp gặp vận may, có chú mèo vượt qua giới hạn sinh tồn và một cụ bà truyền cảm hứng sống khỏe ở tuổi 82... Những điều tưởng như nhỏ bé lại mang sức lan tỏa lớn lao...

Phi công Anh hùng cứu sống hàng chục người bằng quyết định cuối cùng trước khi máy bay rơi

Trong khoảnh khắc sinh tử chỉ vài giây trước khi máy bay rơi, cơ trưởng Sumeet Sabharwal đã đưa ra một quyết định dũng cảm, giúp hàng chục người dưới mặt đất thoát khỏi thảm họa, dù 241 hành khách trên khoang đã thiệt mạng.

Vụ rơi máy bay Boeing 787 của hãng Air India gần thành phố Ahmedabad đã khiến cả thế giới rúng động khi chỉ có duy nhất một người sống sót trong số 241 hành khách và phi hành đoàn. Tuy nhiên, nhờ sự nhanh trí của cơ trưởng Sumeet Sabharwal, hàng chục người sống dưới khu dân cư gần đó đã may mắn thoát nạn.

Tin từ truyền thông nước ngoài, Sabharwal đã điều khiển chiếc máy bay trong giây cuối cùng để tránh đâm trực diện vào một tòa chung cư dân cư, thay vào đó lao vào hai tầng trên cùng của một tòa nhà quân sự bỏ hoang 4 tầng, nằm sát ký túc xá của một trường y.

Jahanvi Rajput, 28 tuổi, sống sát hiện trường vụ tai nạn, chia sẻ, có một khoảng đất trống ngay cạnh nhà anh và cơ trưởng Sabharwal đã cố gắng đưa máy bay đến đó.

Tai nạn được cho là do sự cố động cơ nghiêm trọng xảy ra ngay sau khi máy bay rời khỏi đường băng. Với kinh nghiệm dày dặn, cơ trưởng Sabharwal, 55 tuổi, đã cố gắng giữ cho mũi máy bay hướng lên và hạ xuống theo góc trượt, thay vì đâm trực diện theo quán tính rơi tự do. Camera từ tháp điều khiển ghi lại cho thấy ông chỉ có chưa đến 10 giây để nhìn thấy tòa chung cư cùng khu đất trống bên cạnh và đưa ra quyết định.

Khoảng 90 tấn nhiên liệu phản lực bốc cháy sau va chạm, khiến thiệt hại về người trong cabin là không thể tránh khỏi. Nhưng nhờ va chạm vào tòa nhà bỏ hoang thay vì khu dân cư, toàn bộ 18 gia đình sống tại tòa chung cư gần đó đều bình an vô sự.

Một số người dân địa phương khẳng định, nếu chiếc máy bay đâm vào khu dân cư, thương vong có thể lên tới hàng trăm người.

Các đồng nghiệp mô tả cơ trưởng Sabharwal là người trầm lặng, điềm đạm, nhưng hành động cuối cùng của ông lại vang dội như một anh hùng. Không ai trong những người sống sót quanh khu vực có thể quên được quyết định định mệnh của ông – một quyết định chỉ trong vài giây nhưng cứu sống cả một khu dân cư đông đúc.

Dù vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của hầu hết người trên khoang, nhưng di sản để lại từ quyết định cuối cùng của cơ trưởng Sabharwal là vô cùng lớn. Trong khoảnh khắc thảm khốc nhất, ông đã nghĩ đến sinh mạng của những người dưới mặt đất, và bằng tất cả kỹ năng và tinh thần trách nhiệm, đã hy sinh để cứu lấy hàng chục mạng sống.

Người đàn ông chiến thắng ung thư và trúng số 3 lần trong 12 tháng

Đối với ông David Serkin đến từ Alberta, Canada, từ “may mắn” dường như chưa đủ để mô tả hành trình phi thường của ông. Không chỉ vượt qua căn bệnh ung thư, ông còn trúng xổ số tới ba lần chỉ trong vòng một năm – với tổng giải thưởng hàng triệu đô la, làm gia đình và bạn bè kinh ngạc.

Ông David Serkin, một người đã sống sót sau ung thư và đang nghỉ hưu, lần đầu gây chú ý vào tháng 8 năm ngoái khi ông trúng giải 500.000 đô la từ một trò chơi do Tập đoàn Xổ số miền Tây Canada (WCLC) tổ chức. Nhờ khoản tiền này, ông đã có thể thực hiện điều ước đưa vợ mình đi nghỉ dưỡng tại Hawaii.

Tuy nhiên, may mắn chưa dừng lại ở đó. 3 tháng sau, ông Serkin tiếp tục khiến mọi người sửng sốt khi trúng giải 1.000.000 đô la trong lần chơi xổ số khác tại Canada.

Và điều kỳ diệu tiếp diễn. Dù tỷ lệ trúng giải chỉ là 1 trên 33 triệu, ông một lần nữa trúng 1 triệu đô la. Tổng cộng trong vòng chưa đầy một năm, ông đã trúng hơn 2,5 triệu đô la Canada từ các giải xổ số lớn.

Ông Serkin chia sẻ, lần mua vé trúng thưởng mới nhất diễn ra rất tình cờ khi ông ghé vào trạm xăng Shell tại địa chỉ 2440 Fairway Plaza Road S, thành phố Lethbridge, tỉnh Alberta.

“Tôi thấy kỳ quay Gold Ball đang đến gần và tự hỏi ‘Mình có gì để mất đâu?’ Thế là mua vé thôi,” ông kể lại.

Sau khi kiểm tra vé, ông đến gặp bạn bè để uống cà phê như thường lệ. “Tôi đưa vé cho mấy ông bạn xem và họ hét lên: ‘Lại trúng nữa à?!’” – ông cười nhớ lại.

Theo thông báo từ WCLC, vợ của ông Serkin vẫn chưa thể tin nổi những gì đang xảy ra. Dù vậy, cả hai vợ chồng đang cùng nhau tận hưởng những phần thưởng của cuộc sống.

“Lần trước tôi đã đưa vợ đi Hawaii, chuyến đi rất tuyệt,” ông chia sẻ. “Giờ thì chúng tôi đang lên kế hoạch đến Newfoundland!”

Ông Serkin chơi xổ số từ năm 1982. Ông nói rằng bản thân luôn yêu thích quá trình mua và kiểm tra vé số, xem đó như một phần nhỏ nhưng thú vị trong cuộc sống thường ngày.

Đáng chú ý, trước cả khi mắc ung thư, cách đây 10 năm, ông từng trúng giải trị giá 250.000 đô la.

Chú mèo sống sót thần kỳ sau cú rơi 115 mét, được 1 phi công nhận nuôi

Một con mèo tên Mirage đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi rơi từ độ cao hơn 380 feet (khoảng 115 mét) tại hẻm núi Bryce Canyon ở bang Utah, Mỹ. Không lâu sau vụ tai nạn, nó được chính người phi công tham gia cứu hộ nhận nuôi.

Vụ tai nạn xảy ra khi hai du khách – một người đàn ông 45 tuổi và một phụ nữ 58 tuổi – bất ngờ rơi khỏi lan can tại công viên quốc gia Bryce Canyon. Cả hai được phát hiện dưới đáy hẻm núi bởi những du khách khác. Không ai nghĩ rằng con mèo Mirage – thú cưng đi cùng cặp đôi này – lại có thể sống sót sau cú rơi khủng khiếp.

Trong quá trình cứu hộ, Chelsea Tugaw – phi công thuộc Sở An toàn Công cộng bang Utah – đã phát hiện một vật thể giống như chiếc ba lô phủ bụi. Nhưng khi lại gần, cô nhận ra đó là một chiếc túi vận chuyển thú cưng mềm, và kỳ diệu hơn, con mèo Mirage – thú cưng đi cùng cặp đôi nạn nhân, vẫn còn sống bên trong. “Chúng tôi không thể tin nổi. Một con mèo sống sót sau cú rơi như vậy? Thật quá bất ngờ,” – Chelsea chia sẻ.

Mirage, mèo cái 12 tuổi, được chuyển gấp đến Trung tâm Cứu hộ động vật Best Friends tại Kanab, Utah. Tại đây, các bác sĩ thú y xác định cô mèo này bị gãy hai xương sườn và tổn thương răng nặng, nhưng không cần phẫu thuật. Chelsea nói, dù lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Mirage, cô vẫn cảm thấy an tâm vì con mèo đã được đưa đến nơi an toàn và chuyên nghiệp.

Khi Mirage hồi phục, trung tâm cứu hộ đã liên lạc với người thân của cặp đôi quá cố, nhưng họ không thể nhận nuôi con vật vì những lý do cá nhân. Trong thời gian đó, Chelsea cảm thấy một “kết nối đặc biệt” với Mirage và cô quyết định quay lại trung tâm để chính thức nhận con mèo này.

Bà cụ 82 tuổi sắp thi đấu môn nâng tạ tại Đại hội Thể thao Quốc gia Mỹ dành cho người cao tuổi

Ở tuổi 82, bà Faith O’Reilly – đến từ Colorado – đang chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản khi nói đến sức mạnh. Bà sẽ trở thành vận động viên nữ lớn tuổi nhất thi đấu môn nâng tạ (powerlifting) tại Đại hội Thể thao Quốc gia dành cho người cao tuổi năm 2025 (National Senior Games), nơi bộ môn này lần đầu được đưa vào danh sách thi đấu.

Trong khi nhiều người cho rằng nâng tạ là môn thể thao dành riêng cho người trẻ, thì bà Faith O’Reilly lại chứng minh điều ngược lại. Hành trình đến với powerlifting của bà bắt đầu từ thời sinh viên ngành luật tại Đại học Iowa, khi bà tình cờ xem một buổi tập và nghĩ: “Tôi cũng làm được điều đó.” Với tinh thần tích cực và sự tự tin bẩm sinh, bà bắt đầu tập luyện, và chỉ vài năm sau đã giành nhiều chức vô địch bang Iowa, vừa hoàn thành việc học vừa chinh phục các mức tạ đầy thử thách.

Sau khi tốt nghiệp và giảng dạy trong lĩnh vực luật và tư pháp hình sự, bà O’Reilly nghỉ hưu và chuyển đến sống tại thị trấn nhỏ Saguache, bang Colorado. Tại đây, vào năm 2007, bà bắt đầu tập nâng tạ trở lại và kể từ đó luôn khuyến khích mọi người – đặc biệt là người lớn tuổi – tham gia môn thể thao này.

Chia sẻ với Hiệp hội Đại hội Thể thao Quốc gia Người cao tuổi (NSGA), bà O’Reilly nhấn mạnh rằng nâng tạ không chỉ mang lại thể lực mà còn giúp ngăn ngừa mất cơ và giảm mật độ xương khi về già. Bà nói: “Nó rất tốt cho sức khỏe tổng thể, đặc biệt khi bạn bắt đầu đối mặt với những vấn đề lão hóa.”

Không chỉ thi đấu nâng tạ, bà còn tham gia nhiều môn thể thao khác. Tại Đại hội Thể thao Quốc gia năm 2023 tổ chức ở Pittsburgh, bà đã giành huy chương vàng nội dung tiếp sức ba môn phối hợp nữ nhóm tuổi 75 trở lên, thi đấu cùng em gái và một người bạn thân.

“Thật tuyệt khi gặp và trò chuyện với những người cao tuổi khác đang sống khỏe hơn hẳn phần lớn người cùng lứa tuổi,” bà chia sẻ. “Bạn biết không, người thi đấu lớn tuổi nhất ở Pittsburgh năm đó là 103 tuổi – và đấy chính là mục tiêu tiếp theo của tôi.”

Việt Vũ (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/dieu-ky-dieu-tuan-qua-lam-the-gioi-tro-nen-tot-dep-hon-post552557.html