Điều tra, làm rõ vụ việc giáo viên và hiệu trưởng xô xát tại tiệc 20/11
Một giáo viên ở Lào Cai tố bị hiệu trưởng hành hung ngay trong tiệc 20/11 và tiếp tục đánh tại nhà công vụ, phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Ngược lại vị Hiệu trưởng cho rằng giáo viên là người 'ra tay' trước...
Vụ việc bắt đầu khi thầy giáo Ngô Ngọc Năm tố bị hiệu trưởng của Trường PTDTBT TH&THCS Trạm Tấu, Lào Cai, hành hung ngay trong buổi tiệc 20/11 và sau đó tiếp tục đánh tại nhà công vụ. Những hình ảnh gương mặt sưng tím, mắt bầm và phiếu khám bệnh của thầy nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội từ tối 23/11.

Thông tin trên tài khoản mạng xã hội của giáo viên tối ngày 23/11
Sáng 24/11, trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, thầy Ngô Ngọc Năm, nhân vật chính trong câu chuyện trên xác nhận vụ việc. Theo lời thầy Năm, sự việc xảy ra tối 19/11, tại nhà hàng Hiền Đào, nơi nhà trường tổ chức liên hoan 20/11. Khi buổi tiệc gần kết thúc, thầy Năm tranh thủ hỏi hiệu trưởng Nguyễn Văn Thanh về tình trạng bảo hiểm xã hội bị chậm nộp, khoản dạy thừa giờ còn nợ và công tác phí của giáo viên. Đây là những nội dung thầy cho biết "đã nhiều lần hỏi nhưng không được trả lời rõ".
Thầy Năm cho biết, ngay sau câu hỏi, hiệu trưởng đã quay sang tát thầy 2 cái trước sự chứng kiến của giáo viên và khách mời có mặt tại bàn. Bất ngờ và hoang mang, thầy rời phòng tiệc xuống khu vực cổng nhà hàng để tránh xung đột.
Tuy nhiên, theo lời thầy Năm, hiệu trưởng tiếp tục đi theo và đấm thầy nhiều lần, khiến thầy phải bỏ chạy ra ngoài đường nhưng vẫn bị đuổi theo. "Tôi chạy ra đường thì thầy Thanh vẫn lao vào đánh. Tôi bị tát, bị đấm liên tiếp". Lúc xảy ra sự việc, nhiều giáo viên có mặt đã nhìn thấy sự việc nhưng chỉ kịp can ngăn vì quá bất ngờ, thầy Năm cho biết.
Rời khỏi nhà hàng, thầy Năm trở về nhà công vụ giáo viên. Nhưng theo lời thầy, sự việc chưa kết thúc. Chỉ vài phút sau, hiệu trưởng Thanh được cho là đã đến phòng và tiếp tục hành hung. "Thầy ấy đánh tôi đến mức máu mũi, máu miệng chảy ra; đầu tôi sưng, bọng mắt sưng bầm, phía trong lòng trắng mắt đỏ lừ. Lúc đó tôi rất hoảng sợ, vì sống xa gia đình, lại chỉ có một mình trong nhà công vụ", thầy Năm kể.
Sáng 20/11, thầy Năm thấy đau đầu dữ dội, nôn ói liên tục, choáng váng và phải tự bắt xe xuống Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai. Theo phiếu khám bệnh vào viện, lý do nhập viện được ghi là 'sưng đau vùng mặt', chẩn đoán: 'bị người khác đập đánh, đá, vặn, cắn, cào'. Chẩn đoán này nhanh chóng lan truyền và được dư luận xem là chứng cứ thể hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Ngoài thương tích, thầy Năm cho biết sau sự việc thầy còn nhận được các cuộc gọi "cảnh báo" không được kể lại vụ việc. Điều này khiến thầy thêm lo ngại sự việc sẽ bị bỏ qua hoặc làm nhẹ. "Tôi sống xa nhà, một mình ở nhà công vụ nên rất sợ. Nếu không nói ra, tôi sợ mọi chuyện sẽ bị che giấu", thầy chia sẻ.
Ở chiều ngược lại, hiệu trưởng Nguyễn Văn Thanh trong bản tường trình ban đầu về sự việc cho rằng thầy Năm có phản ứng trước.

Biên bản báo cáo sự việc của hiệu trưởng Nguyễn Văn Thanh.
Theo nội dung biên bản báo cáo sự việc của hiệu trưởng Nguyễn Văn Thanh: Khoảng 20h ngày 19/11/2025, nhà trường tổ chức liên hoan mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại nhà hàng thuộc địa bàn xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai. Trong buổi tiệc nhà trường có mời khách tham gia gồm: Quang Hào, A Thắng cửa hàng VPP Hoa Hồng Nghĩa Lộ, Giàng A Páo là già làng trưởng bản.
Biên bản nêu rõ: Trong quá trình ăn uống đã xảy ra sự việc là thầy giáo Ngô Ngọc Năm say rượu, có lời lẽ hăm dọa, gọi anh Sơn Kim để đánh anh Thắng, anh Hào (khách mời). Khi thấy sự việc như vậy, ông Thanh đã nhắc nhở thầy Năm là không được vô lễ với khách mời, mình là giáo viên nhà trường.
Tuy nhiên, theo lời ông Thanh, sau khi ông và mọi người xuống dưới sàn để uống nước thì thầy Ngô Ngọc Năm xuống theo. "Thầy Ngô Ngọc Năm xuống đứng bên cạnh tôi, cầm bó tăm đâm vào mặt tôi và bị xây xát, theo phản xạ tôi có hất nhẹ tay đồng chí Năm ra và tay của tôi có chạm nhẹ vào mặt đồng chí Năm", ông Thanh trần tình.
Theo ông Thanh, khi ông Năm định lao vào đánh ông, thì ông Giàng A Páo là già làng đã vào can ngăn, lúc này ông Năm có đánh vào mặt của ông Giàng A Páo. Sau khi được mọi người can ngăn thì tất cả ra về. Khi về trường, ông Năm và ông Thanh đã ngồi lại nói chuyện với nhau trước sự chứng kiến của ông Hòa, ông Chư và ông Da. Tại đây, theo ông Thanh, hai bên đã xin lỗi nhau. Ông Thanh cam đoan nội dung sự việc đúng với báo cáo và chịu trách nhiệm với lời khai.
Hiện Công an xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai, đang điều tra, làm rõ vụ việc.












