Diệu Tướng Am: Thắp đèn đoàn viên - Một mùa trăng, một hành trình kiến tạo
Chiều 12-9, một mùa Trung thu đã được khai mở tại Diệu Tướng Am bằng những ánh đèn, thanh âm truyền thống và những khoảnh khắc gặp gỡ của nhiều thế hệ.
Trong không gian ấy, trẻ em được vui chơi và khám phá, các gia đình cùng nhau trải nghiệm, còn những người trưởng thành có dịp tìm về với ký ức của những mùa trăng đã qua.
Song, điều tạo nên một mùa trăng tại Diệu Tướng Am không chỉ nằm ở những gì người tham dự nhìn thấy, mà còn ở sự tận tâm được gửi gắm trong từng chi tiết nơi không gian tổ chức để tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn. Từ những góc trang trí, những chiếc đèn lồng, khu vực trải nghiệm đến từng nguyên vật liệu dành cho workshop, mọi chi tiết đều được chăm chút với mong muốn mỗi quý quan khách khi hữu duyên đến đây đều có thể tìm thấy một điểm kết nối của riêng mình.

Ảnh: DTA
Từ góc nhỏ để trẻ em khám phá hay những hoạt động để các thành viên trong gia đình cùng thực hiện đến những khoảng không gian dành cho mọi cuộc gặp gỡ tự nhiên. Bởi với Diệu Tướng Am, một không gian chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người có thể cảm nhận được điều gì đó khi bước vào. Đúng như triết lý của thương hiệu: “Từ tâm khai mở - Tạc hình tinh hoa - Kiến tạo chốn an”.
Dịp lễ thuộc chương II của chuỗi hoạt động “Thắp một ngọn đèn – nối một tình thân”, tiếp nối hành trình từ mùa Vu lan, nơi ánh sáng biểu tượng của lòng tri ân; đến chương trình “Thắp đèn đoàn viên” mùa Trung thu này, ánh sáng ấy được gọi tên bằng hai chữ “Đoàn viên” - biểu thị niềm vui vẻ tràn đầy và hạnh phúc viên mãn.

Ảnh: DTA
Trong hành trình này, những giá trị văn hóa được đưa đến gần hơn thông qua trải nghiệm trực tiếp, khi người tham dự có thể tự tay làm đèn lồng từ giấy dó, tìm hiểu kỹ thuật in tranh Đông Hồ nhiều màu qua hệ thống các ván khắc, cùng nhau thực hiện bánh trung thu, cũng như hòa mình vào các hoạt động nghệ thuật lấy cảm hứng từ âm nhạc dân gian, đồng dao và hình ảnh quen thuộc của mùa trăng. Một trong những điểm nhấn mới trong chương trình là workshop làm đèn lồng bằng hoa tươi, nơi hình ảnh chiếc đèn lồng quen thuộc được chuyển hóa qua chất liệu hoa tươi đầy màu sắc.
Bên cạnh các workshop, “Thắp đèn đoàn viên” còn đưa người tham dự bước vào không khí Trung thu thông qua nghệ thuật trình diễn, âm nhạc dân gian và hành trình “Rước đèn trông trăng”. Khi những chiếc đèn lần lượt được thắp sáng, trẻ em, phụ huynh và các thành viên trong gia đình cùng bước đi trong một đoàn rước, Trung thu không còn chỉ là ký ức của riêng một thế hệ mà trở thành khoảnh khắc để những giá trị được tiếp nối và những ký ức mới được tạo nên trong đời sống hôm nay.
Chương trình “Thắp đèn đoàn viên” không chỉ mang đến một không gian để vui hội mùa trăng, mà còn là một phần trong nỗ lực của Diệu Tướng Am nhằm đưa những giá trị văn hóa, nghệ thuật và tinh thần Phật giáo đến gần hơn với đời sống. Sự kiện cũng là một phần trong hành trình hướng tới dấu mốc 15 năm “Hành trình người kiến tạo” của Diệu Tướng Am.

Ảnh: DTA
Sau 15 năm hình thành và phát triển, đây là dịp nhìn lại hành trình được tạo nên bởi năng lực, tâm huyết và sự tận tâm của những con người đã cùng góp phần làm nên Diệu Tướng Am hôm nay: không chỉ dừng lại ở việc tạo nên những không gian mà từng bước mở rộng sang kiến tạo trải nghiệm. Từ dấu mốc quan trọng ấy, Diệu Tướng Am tiếp tục mở ra câu chuyện văn hóa, nghệ thuật và những trải nghiệm mới, để những giá trị đẹp không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục được tiếp xúc, hiểu thấu và trao truyền trong hành trình phía trước.
