DIFF 2025 đêm thi thứ 5: Hàn Quốc bùng nổ với G-Dragon, Ý thăng hoa cùng Bống bống bang bang

Tối 28-6, vòng loại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2025 chính thức khép lại bằng đêm tranh tài mãn nhãn giữa hai đội pháo hoa đến từ Hàn Quốc và Ý. Không chỉ rực sáng bầu trời bằng những hiệu ứng ánh sáng đỉnh cao, đêm thi còn khiến khán giả bùng nổ cảm xúc qua những bản phối âm nhạc từ rap, rock đến opera.

Pháo hoa Hàn Quốc bùng nổ rực rỡ trên nền nhạc “Home Sweet Home” của G-Dragon, khuấy động cả bầu trời sông Hàn.

Pháo hoa Hàn Quốc bùng nổ rực rỡ trên nền nhạc “Home Sweet Home” của G-Dragon, khuấy động cả bầu trời sông Hàn.

Lần đầu góp mặt tại DIFF, đội Faseecom (Hàn Quốc) đã để lại dấu ấn khó quên với màn trình diễn “Vũ điệu rồng bay”. Lấy cảm hứng từ hình ảnh rồng và tinh thần hiện đại của Đà Nẵng, đội thi đã kể một câu chuyện bằng ánh sáng pháo hoa đậm chất điện ảnh, mở đầu nhẹ nhàng với bản nhạc “Fanfare”, rồi dần đưa khán giả lên cao trào bằng loạt hiệu ứng pháo hoa đồng bộ và tinh xảo.

Hiệu ứng pháo hoa vàng – xanh đồng bộ với từng nhịp beat, tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho đêm thi thứ 5.

Hiệu ứng pháo hoa vàng – xanh đồng bộ với từng nhịp beat, tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho đêm thi thứ 5.

Cao trào của màn trình diễn chính là khi pháo hoa “cháy rực” theo nhịp rap Home Sweet Home của G-Dragon. Pháo hoa tông vàng và xanh dương bung nở trên nền nhạc sôi động, dồn dập, mang lại hiệu ứng thị giác và thính giác bùng nổ.

Màn trình diễn “Vũ điệu rồng bay” đưa khán giả qua hành trình thị giác đậm chất điện ảnh và công nghệ.

Màn trình diễn “Vũ điệu rồng bay” đưa khán giả qua hành trình thị giác đậm chất điện ảnh và công nghệ.

Dù trời có mưa nhẹ, song đẳng cấp của đội pháo hoa Hàn Quốc vẫn khiến khán giả có thể bỏ qua tất cả, đội mưa để xem trọn vẹn từng khoảnh khắc. “Tôi nổi da gà khi pháo hoa nổ đồng điệu với từng nhịp beat của G-Dragon. Như đi concert ngoài trời nhưng lại có pháo hoa trên đầu. Quá ‘cháy’!” – Mai Anh, khán giả đến từ TP.HCM chia sẻ đầy phấn khích.

Khép lại bằng ca khúc “Undefeated”, Faseecom như truyền tải thông điệp về một Đà Nẵng đầy khát vọng vươn lên, thể hiện tinh thần không khuất phục của thành phố trẻ đang phát triển thần tốc.

Màn trình diễn bằng bản tình ca Time to Say Goodbye, phủ kín sông Hàn bằng một “cơn mưa ánh sáng” lãng mạn.

Màn trình diễn bằng bản tình ca Time to Say Goodbye, phủ kín sông Hàn bằng một “cơn mưa ánh sáng” lãng mạn.

Không hổ danh là “gương mặt kỳ cựu” của DIFF, đội Martarello Group (Ý) tiếp tục khẳng định đẳng cấp với màn trình diễn “Hòa ca ánh sáng – Khai mở tương lai”. Từ rock, cinematic đến jazz và opera, đội Ý đưa khán giả qua một chuyến hành trình âm thanh – ánh sáng đầy cảm xúc.

Pháo hoa “nhảy múa” theo giai điệu Bống bống bang bang tạo khoảnh khắc vui tươi, bất ngờ cho khán giả.

Pháo hoa “nhảy múa” theo giai điệu Bống bống bang bang tạo khoảnh khắc vui tươi, bất ngờ cho khán giả.

Mở đầu bằng những tràng pháo đỏ rực trên nền nhạc rock như “Blood Sport” hay “Aphelion”, khán giả như hòa mình vào một bộ phim hành động kịch tính. Ngay sau đó, không khí đổi sắc với ca khúc “Chuyện cũ bỏ qua” và “Bống bống bang bang” – bản hit Việt Nam được phối hợp pháo hoa một cách duyên dáng, đầy bất ngờ.

Đội Ý biến bầu trời Đà Nẵng thành sân khấu opera ánh sáng với loạt pháo hoa đồng bộ cao trào.

Đội Ý biến bầu trời Đà Nẵng thành sân khấu opera ánh sáng với loạt pháo hoa đồng bộ cao trào.

Với bản hit Bống bống bang bang, khi vang lên, pháo hoa rực rỡ “diễn” theo từng nhịp nhạc khiến cả khán đài hát theo đầy thích thú. “Tôi bất ngờ khi đội Ý chọn nhạc Việt, lại là Bống bống bang bang! Pháo hoa bắn theo nhạc quá chuẩn, con gái tôi ngồi cạnh nhún nhảy suốt đoạn đó” – anh Phú, du khách từ Hà Nội cho biết.

Đỉnh cao cảm xúc được đẩy lên khi Time to Say Goodbye vang lên, pháo hoa đồng loạt bùng nổ, vẽ nên một “cơn mưa ánh sáng” lộng lẫy khắp khán đài, một kết thúc trọn vẹn, nghệ thuật và đầy tinh tế.

Lực lượng Công an nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ dù trời có mưa.

Lực lượng Công an nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ dù trời có mưa.

Không chỉ trên bầu trời, không khí nghệ thuật còn bùng nổ trên sân khấu bên bờ sông Hàn. Ca sĩ Dương Hoàng Yến, Lê Anh Dũng, cùng vũ đoàn Hoàng Mỹ An đã mang đến những màn trình diễn mãn nhãn, hòa quyện giữa âm nhạc, vũ đạo và ánh sáng.

Hàng chục ngàn khán giả ngồi kín các tuyến đường, vỉa hè học đường Trần Hưng Đạo.

Hàng chục ngàn khán giả ngồi kín các tuyến đường, vỉa hè học đường Trần Hưng Đạo.

Sức hút của đêm thi thứ 5 còn được minh chứng khi hơn 10.000 khán giả lấp kín khán đài, trong đó có cả những ngôi sao thể thao quốc tế. “Đội nào cũng quá xuất sắc, rất khó đoán ai sẽ vào chung kết” – anh Thanh Hồng (Đà Nẵng) chia sẻ khi rời khán đài.

Dù trời có mưa nhẹ, song cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và Ý cùng loạt tiết mục nghệ thuật sôi động đã khép lại vòng loại DIFF 2025 vẫn diễn ra một cách mãn nhãn, bùng nổ và giàu cảm xúc. Trước chất lượng chuyên môn vượt trội từ các đội năm nay, việc chọn ra hai đội thi vào chung kết sẽ là một thách thức lớn với Ban Giám khảo.

Có mặt từ sớm, các lực lượng Công an TP Đà Nẵng triển khai đồng bộ nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho đêm thi.

Có mặt từ sớm, các lực lượng Công an TP Đà Nẵng triển khai đồng bộ nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho đêm thi.

Danh sách hai đội xuất sắc nhất sẽ được công bố vào chiều 29/6. Đêm chung kết DIFF 2025 sẽ diễn ra vào lúc 20h10 ngày 12/7 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Công tác hướng dẫn, điều hành được tổ chức bài bản, đảm bảo ANTT tại khu vực trước khán đài.

Công tác hướng dẫn, điều hành được tổ chức bài bản, đảm bảo ANTT tại khu vực trước khán đài.

Chiều tối 28-6, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng đã có mặt tại các vị trí được phân công quanh khu vực cầu Rồng, cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước và khán đài sông Hàn, đảm bảo trật tự từ rất sớm, trước giờ diễn ra đêm thứ 5.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/diff-2025-dem-thi-thu-5-han-quoc-bung-no-voi-g-dragon-y-thang-hoa-cung-bong-bong-bang-bang-post315331.html