Định đoạt đỉnh và đáy

Chức vô địch và tấm vé xuống hạng trực tiếp của V.League 2023-2024 rất có thể sẽ ngã ngũ ngay vào tối nay 31-5.

Các cầu thủ Khánh Hòa đã thấy trước kết cục của mình hôm nay.

Các cầu thủ Khánh Hòa đã thấy trước kết cục của mình hôm nay.

Nam Định chạm một tay vào cúp vô địch

Sau 3 trận liên tiếp chỉ hòa và thua (hòa HAGL, thua Thể Công-Viettel, Hải Phòng), đội bóng thành Nam đã chặn đứng vết dầu loang với cú “repoker” của Rafaelson làm nên cuộc ngược dòng và trận đấu có nhiều bàn thắng nhất mùa này trên sân Thanh Hóa. Củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với khoảng cách 8-9 điểm so với các đối thủ gần nhất, đội bóng thành Nam đang tiến sát hơn đến giấc mộng tân vương.

Đội Thanh Hóa đã là chướng ngại lớn cuối cùng, nếu giải quyết được SLNA vào 18h hôm nay, Nam Định có thể tận hưởng kỳ nghỉ nửa tháng mà không cần thấp thỏm. Thừa nhận không có thay đổi gì nhiều nhưng với tân huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn, SLNA đã “thay tướng đổi vận” với 4 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng liên tiếp, để tạm thoát khỏi vị trí áp chót. Tuy nhiên, chuỗi thành công ấy sẽ bị chặn lại, bởi đội đầu bảng vượt trội về mọi mặt, đặc biệt là mũi đinh ba: Hendrio - Rafaelson - Văn Toàn, lại có sự tiếp sức của hơn 10 vạn khán giả trên sân Thiên Trường (lượt đi SLNA đã thua 0-1 ngay tại sân Vinh).

Nếu có chiến thắng thứ 14 để tiếp tục duy trì khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ít nhất 8 điểm, Nam Định sẽ chạm một tay vào chức vô địch. Bởi sau quãng dừng, V.League chỉ còn 4 vòng nữa với tối đa 12 điểm mà một đội có thể giành được. 4 trận còn lại, trong khi Nam Định chỉ toàn gặp các đội nhóm dưới: TP.HCM, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Quảng Nam thì các đối thủ bám đuổi họ có lịch đấu khó khăn hơn nhiều, thậm chí Bình Định, Hà Nội FC, B.Bình Dương, CAHN còn phải đối đầu trực tiếp với nhau.

Khánh Hòa chính thức rớt hạng

19/21 trận không thắng, trong đó đã thua 15 trận, bị đội áp chót bỏ xa đến 14 điểm, chỉ có phép lạ mới có thể cứu được Khánh Hòa. Tấm vé trở lại hạng Nhất của đội Khánh Hòa có thể được trao ngay vào tối nay trên sân Hàng Đẫy, sau trận làm khách trước Hà Nội FC.

Nếu đội Khánh Hòa không thắng được Hà Nội FC, cho dù các đối thủ phía trên cùng thua thì khoảng cách vẫn sẽ là 13-14 điểm, trong khi có toàn thắng cả 4 trận cuối cùng thì Khánh Hòa cũng chỉ có thêm 12 điểm, vẫn về chót. Khả năng này là hoàn toàn hiện thực, bởi cựu vương Hà Nội FC đang vào phom, trở lại mạnh mẽ với 3 chiến thắng liên tiếp để bước vào tốp 3. Đây sẽ lần thứ 3 đội Khánh Hòa xuống hạng, thậm chí có thể là lần thứ 2 giải thể sau mùa giải 2013 bán suất cho đội Hải Phòng.

Trận đấu còn lại vào 18h hôm nay sẽ là cuộc chạm trán giữa 2 “người hàng xóm” B.Bình Dương và TP.HCM FC. Với kết quả sân khách rất tệ, đã nhận 6 trận thua liên tiếp gần đây, trong đó có 2 trận gần nhất trước SLNA và Quảng Nam, B.Bình Dương đã rơi xuống hạng 4. Trong khi đó, đội TP.HCM đang có phong độ rất tốt với chuỗi 5 trận bất bại, trong đó có 4 chiến thắng.

Tuy nhiên, khi trở về đất Thủ, B.Bình Dương thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác, họ chỉ thua một trận trên sân nhà trước Hà Nội FC, trận này càng quyết tâm đòi món nợ thua 0-1 ở lượt đi để trở lại tốp 3.

Một cuộc đối đầu thú vị giữa Lê Huỳnh Đức và Phùng Thanh Phương, 2 huấn luyện viên từng sát cánh chống chọi con tàu chìm Sài Gòn FC ở mùa giải 2022.

Yên Chi

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202405/dinh-doat-dinh-va-day-da35aea/