Diogo Jota qua đời, Ronaldo và huyền thoại của MU với Liverpool tiếc thương

Tiền đạo Ronaldo, huyền thoại MU - Gary Neville và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) - Pedro Proenca tiếc thương tiền đạo của Liverpool.

Chiều 3/7 (theo giờ Việt Nam), làng bóng đá thế giới sốc khi nhận tin tiền đạo Diogo Jota của Liverpool qua đời vì tai nạn giao thông. Theo thông tin từ tờ Marca, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng ngày 3/7 tại km số 65 trên tuyến đường A-52, đoạn qua vùng Sanabria, tỉnh Zamora. Chiếc xe chở hai anh em Jota bất ngờ mất lái, lao khỏi mặt đường và bốc cháy dữ dội. Vụ tai nạn khiến Diogo Jota và em trai André Silva, 26 tuổi, cầu thủ đang khoác áo CLB Penafiel, tử vong.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết ngọn lửa bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ phương tiện và lan rộng ra khu vực cây cối xung quanh. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp.

Diogo Jota qua đời vì tai nạn xe hơi.

Sau khi hay tin Diogo Jota qua đời, huyền thoại của MU Gary Neville đã chia buồn cùng gia đình tiền đạo người Bồ Đào Nha. Gary Neville viết trên mạng xã hội X: “Thật là một tin đau lòng về Diogo Jota và người em của cậu ấy. Xin gửi trọn tình yêu và những lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình họ”.

Huyền thoại của Liverpool, Jamie Carragher viết rằng: “Tôi thực sự đau buồn trước tin buồn về Diogo Jota. Xin gửi lời chia buồn tới vợ anh Rute và ba đứa con của họ”.

Joao Neves, đồng đội cũ của Jota ở Wolves và người Bồ Đào Nha cũng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của tiền đạo Liverpool: “Người ta nói rằng chúng ta chỉ mất đi một người khi chúng ta quên họ. Tôi sẽ không bao giờ quên bạn”.

Trong khi đó, cựu tiền đạo người Anh - Alan Shearer đăng một từ “đau lòng” trước sự ra đi đột ngột của cầu thủ sinh năm 1996.

Siêu sao người Bồ Đào Nha - Ronaldo đau lòng viết: “Thật chẳng thể nào tin được. Mới đây thôi chúng ta còn cùng nhau trong màu áo đội tuyển quốc gia, em vừa mới kết hôn. Gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình em, người vợ và các con của em. Tôi cầu chúc họ có đủ sức mạnh để vượt qua mất mát này. Tôi tin rằng em sẽ luôn dõi theo họ. Yên nghỉ nhé, Diogo và André. Tất cả chúng tôi sẽ luôn nhớ về hai em”.

Về phía Bồ Đào Nha, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, ông Pedro Proença cũng bày tỏ sự tiếc thương, ông viết: “Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha và toàn thể cộng đồng bóng đá nước này hoàn toàn suy sụp trước sự ra đi của Diogo Jota và André Silva tại Tây Ban Nha.

Diogo Jota không chỉ là một cầu thủ xuất sắc với gần 50 lần khoác áo đội tuyển Quốc gia, mà còn là một con người phi thường, được đồng đội cũng như đối thủ kính trọng, luôn lan tỏa niềm vui sống và là tấm gương trong chính cộng đồng của mình.

Thay mặt cá nhân tôi và Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của Diogo cùng André Silva, cũng như đến CLB Liverpool và FC Penafiel - nơi hai cầu thủ từng khoác áo.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã gửi đề nghị lên UEFA để tổ chức một phút mặc niệm trước trận đấu giữa đội tuyển nữ Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tại Giải vô địch châu Âu nữ vào thứ Năm tới”.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/diogo-jota-qua-doi-ronaldo-va-huyen-thoai-cua-mu-voi-liverpool-tiec-thuong-post1212113.vov