Djokovic: 'Có thể đây là trận đấu cuối cùng của tôi ở đây'
Sau thất bại trước Jannik Sinner tại bán kết Roland Garros 2025, Novak Djokovic đã có hành động khiến người hâm mộ xúc động: đặt túi vợt xuống sân, cúi người chạm tay vào mặt sân đất nện, đặt tay lên ngực rồi vẫy chào khán giả trên khán đài Philippe Chatrier. Đó không chỉ là một cử chỉ tri ân – với nhiều người, đó như là lời chia tay sâu lắng của 'huyền thoại sống' với giải đấu danh giá này.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, Djokovic không khẳng định chắc chắn nhưng cũng không giấu khả năng Roland Garros 2024 có thể là lần cuối anh góp mặt.
“Có thể đây là trận đấu cuối cùng tôi chơi ở đây – tôi không biết. Đó là lý do khiến tôi xúc động hơn bình thường,” Djokovic nói.
“Tôi không nói chắc rằng đây là lần cuối, nhưng cũng không thể đảm bảo. Mười hai tháng, ở thời điểm này trong sự nghiệp, là một quãng thời gian rất dài.”
Tay vợt 38 tuổi thừa nhận anh muốn tiếp tục thi đấu, nhưng chưa chắc có thể giữ được thể trạng và động lực để trở lại Paris vào năm sau.
“Tôi có muốn tiếp tục chơi không? Có, chắc chắn là có. Nhưng liệu tôi có thể thi đấu tại đây sau 12 tháng nữa không? Tôi không biết. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này.”, anh nói.
Djokovic đặc biệt xúc động trước tình cảm của khán giả Pháp dành cho mình trong trận đấu: “Tôi vô cùng biết ơn vì sự cổ vũ tôi nhận được tối nay – thật tuyệt vời. Có lẽ tôi chưa từng nhận được sự ủng hộ lớn đến vậy trên sân này trong một trận đấu lớn.”
Gác lại Paris, hướng đến Wimbledon và US Open
Dù để ngỏ khả năng trở lại Roland Garros, Djokovic khẳng định anh vẫn đặt mục tiêu tại hai Grand Slam sắp tới: Wimbledon và US Open – nơi anh tin rằng cơ hội vô địch vẫn còn rộng mở.
“Wimbledon và US Open vẫn nằm trong kế hoạch của tôi. Tôi chắc chắn muốn chơi ở hai giải đó. Còn các giải khác thì chưa chắc.”
Djokovic sẽ hướng tới việc san bằng kỷ lục tám lần vô địch đơn nam Wimbledon – giải đấu nơi anh đã thua trong hai trận chung kết liên tiếp trước Carlos Alcaraz.
“Wimbledon là giải đấu yêu thích từ thời thơ ấu của tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để sẵn sàng cho giải đấu đó. Có lẽ, cơ hội tốt nhất để tôi giành thêm một Grand Slam là ở Wimbledon – hoặc có thể là Australian Open.”
Gửi lời tôn trọng tới Sinner: “Cậu ấy cho thấy vì sao là số 1 thế giới”
Dù thất bại, Djokovic thể hiện sự tôn trọng lớn dành cho đối thủ trẻ Jannik Sinner – người đã chơi đầy bản lĩnh để giành chiến thắng 6-4, 7-5, 7-6 (7-3).
“Tôi mừng vì hôm nay không bị ‘ăn bánh’ 6-0 hay ‘ăn gậy’ 6-1,” Djokovic nói với nụ cười nhẹ.
“Chúc mừng Jannik. Cậu ấy cho thấy vì sao mình là tay vợt số 1 thế giới. Cậu ấy giữ vững tinh thần, cứu những set point dù bị khán giả gây áp lực.
Về mặt trình độ chuyên môn, trận đấu hôm nay ở đẳng cấp rất cao. Tôi cũng có cơ hội, nhưng cậu ấy xứng đáng chiến thắng.”
“Khi bạn thi đấu với Sinner hay Alcaraz, bạn luôn chịu áp lực lớn. Và khi có cơ hội, chúng hiếm tới mức khiến bạn dễ bị căng cứng và đánh mất nó.”
Một lời tạm biệt, hay chỉ là “hẹn gặp lại”?
Dù không nói rõ, hành động và lời chia sẻ của Djokovic khiến nhiều người tin rằng Roland Garros 2024 có thể là lần cuối cùng anh bước ra sân Philippe Chatrier với tư cách tay vợt thi đấu đỉnh cao.
Sau 1.375 trận chuyên nghiệp kể từ năm 2004, Djokovic vẫn giữ được đẳng cấp và tinh thần thép – những điều đã biến anh trở thành tượng đài của làng banh nỉ. Jannik Sinner – người đã thắng 20 trận Grand Slam liên tiếp – cũng không giấu được sự ngưỡng mộ:
“Tôi buộc phải chơi thứ tennis tốt nhất của mình để đánh bại anh ấy. Djokovic vẫn là tấm gương lớn cho tất cả chúng tôi, đặc biệt là những tay vợt trẻ.
Những gì anh ấy làm thật phi thường. Chúng ta thật may mắn khi được chứng kiến anh ấy thi đấu ở đẳng cấp cao như vậy.”
Dù là lời chia tay hay chỉ là lời hẹn, hình ảnh Novak Djokovic đặt tay lên trái tim, cúi người chạm mặt sân Roland Garros sẽ còn đọng lại lâu dài trong tâm trí người hâm mộ – như một chương khép lại đầy cảm xúc của một huyền thoại.