Djokovic hạ gục Sinner sau 4 giờ kịch chiến, ví trận đấu với kinh điển Nadal 2012

Novak Djokovic đánh bại Jannik Sinner sau 5 set tại bán kết Australian Open, chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp và so sánh cường độ trận đấu với kỷ niệm gặp Nadal.

Novak Djokovic đã giành tấm vé vào chung kết Australian Open sau chiến thắng kịch tính trước Jannik Sinner với các tỷ số 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Trận bán kết kéo dài 4 giờ 12 phút không chỉ là màn phục hận ngọt ngào của tay vợt người Serbia mà còn được anh ví như một trong những khoảnh khắc siêu thực nhất sự nghiệp.

Novak Djokovic chấm dứt chuỗi trận thất vọng trước đàn em người Ý sau màn ngược dòng ngoạn mục tại Melbourne Park.

Novak Djokovic chấm dứt chuỗi trận thất vọng trước đàn em người Ý sau màn ngược dòng ngoạn mục tại Melbourne Park.

Hồi ức về trận chung kết kinh điển 2012

Cường độ khủng khiếp của cuộc đối đầu khiến Djokovic ngay lập tức liên tưởng đến trận chung kết Australian Open 2012 lịch sử với Rafael Nadal. Thời điểm đó, Nole đánh bại "Vua đất nện" sau 5 giờ 53 phút thi đấu – trận chung kết Grand Slam dài nhất lịch sử và được coi là một trong những trận đấu hay nhất mọi thời đại.

“Tôi thật sự không biết nói gì lúc này. Cảm giác thật siêu thực khi thi đấu hơn 4 tiếng đồng hồ và kết thúc vào lúc gần 2 giờ sáng,” Djokovic chia sẻ sau trận đấu. “Tôi nhớ lại trận chung kết năm 2012 với Rafa kéo dài gần 6 tiếng. Chất lượng trận đấu hôm nay cực kỳ cao, và đó là cách duy nhất để có thể thắng Sinner.”

Nỗ lực chấm dứt cơn ác mộng mang tên Sinner

Trước thềm bán kết, Jannik Sinner là đối thủ đáng gờm nhất khi sở hữu chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trước Djokovic. Để vượt qua thử thách này, tay vợt 37 tuổi đã phải đẩy giới hạn thể lực và tinh thần lên mức cao nhất trước sức trẻ của tay vợt người Ý.

Trong khoảnh khắc bắt tay trên lưới, Nole đã có những cử chỉ hài hước với đàn em để giải tỏa áp lực. Anh tiết lộ: “Cậu ấy đã thắng tôi 5 trận liên tiếp. Cậu ấy có số điện thoại của tôi, nên tối nay tôi phải đổi số rồi. Đùa vậy thôi, tôi đã nói với Sinner rằng cảm ơn vì ít nhất đã để tôi thắng một trận.”

Dù có những phút giây tếu táo, Djokovic vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đối thủ, gọi Sinner là một "tay vợt phi thường" đã buộc anh phải chơi thứ tennis tốt nhất. Chiến thắng này không chỉ đưa Nole vào chung kết mà còn khẳng định bản lĩnh của nhà vua tại Melbourne Park trong bầu không khí mà anh mô tả là "tuyệt vời nhất từng có ở Australia".

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/djokovic-ha-guc-sinner-sau-4-gio-kich-chien-vi-tran-dau-voi-kinh-dien-nadal-2012-421754.html