Djokovic không còn khả năng giành thêm Grand Slam
Chỉ còn 2 ngày nữa (24-8), giải Grand Slam cuối cùng trong năm là Mỹ mở rộng sẽ khởi tranh. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tay vợt Djokovic xem anh có thể giành thêm Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp. Tuy nhiên, theo nhận định của chúng tôi Djokovic khó có thể (thậm chí là không thể) giành được thêm một Grand Slam nữa trong sự nghiệp.
US Open 2025 là hy vọng cuối cùng của Djokovic
Có chuyên gia nhận định: Djokovic chỉ vô địch tại Mỹ mở rộng khi có 2 điều kiện: Hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Sinner và Alcaraz có phong độ không tốt. Hai là nếu Djokovic vào đến trận chung kết thì trận đấu không kéo dài đến 5 set. Xem ra cả hai điều kiện trên đều khó xảy ra. Vì vậy, cơ hội dành cho Djokovic tại Mỹ mở rộng hầu như bằng không.

Djokovic bị hoài nghi về cơ hội tiến xa ở US Open 2025.
Sau 3 lần dừng bước ở bán kết tại cả ba giải Grand Slam mùa này, Djokovic - ở tuổi 38 - đặt chân tới Mỹ Mở rộng trong tâm thế vừa khao khát làm nên lịch sử, vừa phải đối diện với giới hạn của một cơ thể đã lão hóa.
Tay vợt vĩ đại người Serbia vẫn nuôi hy vọng giành danh hiệu Grand Slam thứ 25, một kỷ lục chưa từng có, nhưng anh đến Flushing Meadows mà không có bất kỳ trận đấu đơn nào kể từ thất bại ở bán kết Wimbledon trước nhà vô địch sau đó Jannik Sinner.
Bỏ qua hai giải đấu khởi động trên mặt sân cứng ở Toronto và Cincinnati, Djokovic dồn toàn bộ kỳ vọng vào New York, nơi nhiều người tin rằng đây có thể là cơ hội thực tế cuối cùng để anh chạm tay vào vinh quang Grand Slam.
Sau thất bại chóng vánh tại Wimbledon, Djokovic thừa nhận thực tế đang "gõ cửa chưa bao giờ dữ dội đến thế" và khoảng cách với những tay vợt hàng đầu hiện tại ngày càng khó san lấp theo từng mùa giải.
"Đơn giản là tuổi tác, sự bào mòn của cơ thể. Dù tôi vẫn chăm sóc bản thân tối đa, nhưng sự thật là bây giờ cơ thể phản ứng khác," Djokovic chia sẻ. Trong 18 tháng qua, anh chỉ giành được hai danh hiệu: Huy chương vàng Olympic ở Paris và chức vô địch ATP 250 Geneva hồi tháng Năm.
"Những chàng trai kia thì trẻ, khỏe, sắc bén. Tôi cảm giác mình bước vào trận với bình xăng chỉ còn một nửa. Không thể nào thắng được với tình trạng ấy. Đây là điều tôi buộc phải chấp nhận, phải đối mặt và tìm cách tận dụng những gì mình còn."
Djokovic không chỉ khao khát chiếc cúp Grand Slam thứ 25 mà còn muốn trở thành nhà vô địch đơn nam Grand Slam nhiều tuổi nhất. Hai năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng anh đăng quang tại Mỹ Mở rộng 2023, và với tư cách hạt giống số 7 năm nay, tay vợt Serbia hiểu rõ quỹ thời gian trong kỷ nguyên của mình đang dần cạn kiệt.