Đỗ Hùng Dũng tiếc nuối khi ĐT Việt Nam gục ngã trước Oman

Đỗ Hùng Dũng tiếc nuối khi ĐT Việt Nam đã có những xáo trộn ngoài ý muốn và không thể giành điểm trước Oman dù đã cố gắng hết sức.

Đỗ Hùng Dũng vừa khỏi Covid-19 và không có phong độ cao nhất trong trận gặp Oman.

Đỗ Hùng Dũng vừa khỏi Covid-19 và không có phong độ cao nhất trong trận gặp Oman.

“Oman không phải đội bóng yếu. Họ từng thắng Nhật Bản trên sân khách. Bởi vậy, ĐT Việt Nam đã chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu này, nhưng đã có một số xáo trộn ngoài ý muốn” – Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ sau thất bại 0-1 trên sân Mỹ Đình.

Trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà tại Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam không có được đội hình mạnh nhất do hàng loạt trụ cột dính chấn thương hoặc mắc Covid-19.

Dù đã tạo ra những cơ hội nhưng ĐT Việt Nam không thể ghi bàn và bất ngờ để thủng lưới khi tinh thần đang lên cao. Al-Hajri bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh sau cú đá phạt góc của Al-Yahyaei ở phút 64.

Với thất bại này, thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục đứng cuối bảng B Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á với 3 điểm. Ở lượt trận cuối vào ngày 29/3, Đỗ Hùng Dũng và các đồng đội sẽ tới làm khách trên sân Nhật Bản.

Trải lòng về hành trình của ĐT Việt Nam khi lần đầu tiên vào đến vòng loại cuối của World Cup, Đỗ Hùng Dũng cho biết: “Thực ra việc ĐT Việt Nam vào đến vòng loại thứ ba đã là một bất ngờ. Toàn đội cũng đã cố gắng từng trận đấu, chơi với 200% sức lực trước những đối thủ mạnh.”

“Dù kết quả thi đấu chưa được tốt nhưng toàn đội đã nỗ lực hết sức. Hy vọng chúng tôi sẽ được trải nghiệm cảm giác thi đấu tại vòng loại thứ ba thêm một lần nữa”- Đội trưởng của ĐT Việt Nam nói thêm./.

Dương Thuật/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/do-hung-dung-tiec-nuoi-khi-dt-viet-nam-guc-nga-truoc-oman-post932737.vov