Đỗ Nhật Hoàng: 'Tôi không dám hình dung năm 2025 của mình sẽ rực rỡ đến thế!'

Sau một năm được xem là 'cổ tích', Đỗ Nhật Hoàng không nói nhiều về những đỉnh cao hay tham vọng. Điều nam diễn viên nhắc đến lại là sự trưởng thành, kết nối và cách để không làm ai phải buồn.

Từ một gương mặt trẻ còn khá lạ lẫm với số đông khán giả, Đỗ Nhật Hoàng bất ngờ bước ra ánh sáng sau thành công của phim điện ảnh Mưa Đỏ - dự án tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong năm 2025. Sự bùng nổ của Mưa Đỏ không chỉ mang đến cho Đỗ Nhật Hoàng sự ghi nhận về chuyên môn mà còn mở ra một chương hoàn toàn khác trong hành trình làm nghề với nhiều cơ hội, sự kỳ vọng, song cũng lắm trăn trở.

Đỗ Nhật Hoàng để lại dấu ấn mạnh mẽ trong phim điện ảnh Mưa Đỏ.

Đỗ Nhật Hoàng để lại dấu ấn mạnh mẽ trong phim điện ảnh Mưa Đỏ.

Những ngày cuối cùng của năm 2025, Đỗ Nhật Hoàng đã có dịp chia sẻ cùng SAOstar để nhìn lại một năm được anh gọi là "cổ tích". Không nói quá nhiều về hào quang, sao phim Mưa Đỏ chọn chia sẻ về sự trưởng thành, những tiếc nuối còn dang dở và cả mong ước giản dị, rằng làm sao để bước sang năm mới mà không khiến bất kỳ ai phải buồn...

- Những ngày cuối cùng của năm 2025, nhìn lại 365 ngày đã qua, Đỗ Nhật Hoàng cảm thấy thế nào? Điều gì đọng lại nhiều nhất trong anh?

Nhìn lại năm 2025, tôi thật sự thấy đây là một năm thần kỳ và nhiệm màu. Mọi thứ diễn ra giống như một câu chuyện cổ tích, vừa thú vị, vừa vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Trong một năm, mình có thể tin rằng mình sẽ phát triển, sẽ có thành công nào đó. Nhưng những gì Mưa Đỏ mang lại cho tôi nhiều hơn rất nhiều so với những gì tôi từng nghĩ tới. Tôi cảm thấy đó là một năm quá đỗi nhiệm màu.

- Thời điểm cuối năm 2024, khi vừa hoàn thành xong dự án Mưa Đỏ, Đỗ Nhật Hoàng có nghĩ rằng năm 2025 của mình sẽ bùng nổ đến như vậy?

Thật sự là chưa bao giờ. Lúc đó tôi chỉ vừa quay xong Mưa Đỏ và dành thời gian để nghỉ ngơi. Tôi không hề và cũng không dám hình dung rằng năm 2025 của mình lại có nhiều thay đổi, rực rỡ đến như thế!

Đỗ Nhật Hoàng không dám nghĩ anh sẽ bùng nổ sau vai diễn trong Mưa Đỏ.

Đỗ Nhật Hoàng không dám nghĩ anh sẽ bùng nổ sau vai diễn trong Mưa Đỏ.

- Khi Mưa Đỏ được khán giả đón nhận và tên tuổi được chú ý hơn, cuộc sống của Đỗ Nhật Hoàng chắc hẳn cũng đã có nhiều thay đổi. Anh thích nghi với điều đó như thế nào?

Tôi nghĩ mình đang thích nghi để phù hợp với môi trường xung quanh ở thời điểm hiện tại. Chắc chắn là sẽ có những điều thay đổi, nhưng quan trọng nhất là mình học cách thích nghi với nó.

- Vậy sau một năm đã qua, Đỗ Nhật Hoàng thấy bản thân trưởng thành như thế nào?

Thú thật là tôi vẫn thấy mình còn rất non nớt trong nhiều thứ, từ đời sống đến cách giao tiếp với mọi người xung quanh.

Đôi khi có những vấn đề xảy ra khiến tôi nghĩ đáng lẽ mình nên trưởng thành hơn, nên xử lý khác đi. Vẫn còn một chút điều gì đó chưa trọn vẹn nhưng tôi tin chính những điều đó sẽ khiến mình không lặp lại điều tương tự trong tương lai.

- Có tiếc nuối nào trong hành trình nghệ thuật một năm qua của Đỗ Nhật Hoàng?

Có chứ. Nhưng tôi tin mọi thứ xảy ra đều có lý do và đều là lựa chọn của mình. Chưa chắc nếu tôi chọn hướng khác thì đã không có tiếc nuối. Có khi lại tiếc nuối một điều khác thì sao. Nên tôi nghĩ điều đó là bình thường.

- Chúng ta nói nhiều về một năm đã qua, vậy còn những ngày Tết sắp tới của Đỗ Nhật Hoàng thì sao, chắc hẳn là sẽ mang nhiều ý nghĩa?

Tết là những ngày tôi được gặp gia đình một cách trọn vẹn nhất. Trong năm, khi về quê thăm nhà thì thời gian rất ngắn, chỉ tranh thủ rồi lại đi.

Còn Tết thì có một lộ trình rõ ràng: Bao nhiêu ngày, làm gì mỗi ngày,... Tôi cảm thấy Tết trọn vẹn hơn rất nhiều.

- Thường Đỗ Nhật Hoàng sẽ về quê sớm bao nhiêu ngày trước Tết?

Nếu sắp xếp được thì tôi về sớm khoảng 5 ngày. Nhưng có năm 29, 30 Tết mới về, thậm chí có khi mùng 1 mới về, tùy lịch trình công việc. Về sớm thì bắt đầu việc sớm, về muộn thì bắt đầu muộn.

- Vậy còn những ngày đầu năm mới của Đỗ Nhật Hoàng thường bắt đầu như thế nào?

Sáng khoảng 7h30 - 8h tôi dậy. Đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ thật đẹp, thật oách. Sau đó kiểm kê lại bao lì xì để chuẩn bị lì xì cho cả nhà.

Với tôi, việc mỗi năm có thể lì xì cho người thân nhiều hơn là một niềm hãnh diện. Đó không chỉ là minh chứng cho sự phát triển của mình, mà còn là cảm giác rất vui khi được phụng dưỡng gia đình.

Với Đỗ Nhật Hoàng, việc mỗi năm có thể lì xì cho người thân nhiều hơn là một niềm hãnh diện.

Với Đỗ Nhật Hoàng, việc mỗi năm có thể lì xì cho người thân nhiều hơn là một niềm hãnh diện.

- Người ta hay nói vui là: "Tết mang tiền về cho mẹ". Điều này đối với Đỗ Nhật Hoàng như thế nào?

Mẹ tôi là người rất tự chủ và độc lập. Khi nào mẹ cần gì thì mẹ sẽ nói, và nếu tôi hỗ trợ được thì tôi sẽ hỗ trợ.

Trong năm, tôi vẫn hay vòi vĩnh vui vẻ kiểu "Mẹ ơi con muốn mua cái này, cái kia". Tôi thấy việc đó giống như một cách kết nối giữa mình và ba mẹ vậy.

- Quay ngược thời gian lại những ngày Tết trong quá khứ, có lẽ đối với anh sẽ vô cùng đặc biệt?

Điều đặc biệt nhất là khi đó còn đủ ông đủ bà. Bây giờ thì không còn đầy đủ như vậy nữa... Tôi nghĩ Tết không thay đổi tính chất, chỉ là ngày xưa vui hơn vì đông đủ hơn, và mình cũng ít trách nhiệm hơn.

- Gia đình Đỗ Nhật Hoàng có đông con cháu và anh có áp lực lì xì không?

Như tôi nói, việc được lì xì cho mọi người là một niềm vui và sự tự hào. Đông thêm cũng được (Cười to).

- Đỗ Nhật Hoàng có kiêng kỵ gì trong những ngày đầu năm mới?

Đó là văn hóa chung của người Việt. Hồi nhỏ tôi cũng không hiểu vì sao phải kiêng, nhưng ông bà nói vậy thì mình làm theo.

- Món ăn Tết yêu thích nhất của Đỗ Nhật Hoàng là gì?

Tôi thích nhất là thịt kho trứng. Trung bình một tháng tôi nấu một lần, nhưng hai tháng gần đây tôi không nấu nữa vì nghĩ gần Tết rồi, để dành ăn cho "đã". Nên tôi nhịn để Tết ăn bù.

- Đỗ Nhật Hoàng có sợ tăng cân trong dịp Tết không?

Chắc chắn là sẽ tăng cân rồi. Ăn Tết mà không tăng cân thì khó lắm. Nhưng tôi thấy ổn, tăng xong thì mình giảm lại thôi.

Với Đỗ Nhật Hoàng, anh đặc biệt yêu thích món thịt kho trứng trong những ngày đầu năm mới.

Với Đỗ Nhật Hoàng, anh đặc biệt yêu thích món thịt kho trứng trong những ngày đầu năm mới.

- Sau một năm 2025 đầy ấn tượng, Đỗ Nhật Hoàng đặt mục tiêu gì ở khía cạnh nghệ thuật cho năm Bính Ngọ 2026 sắp tới?

Tôi chỉ mong vạn sự như ý. Mong công việc của mình không khiến bất kỳ ai phải buồn, từ khán giả, gia đình đến anh chị em đồng nghiệp. Đó là mong mỏi lớn nhất của tôi.

- Còn về cuộc sống cá nhân của Đỗ Nhật Hoàng trong năm mới 2026 thì sao?

Tôi mong mình sẽ biết cách giao tiếp tốt hơn. Mỗi ngày đều có những trải nghiệm mới, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình chưa thật sự biết cách giao tiếp đúng. Hy vọng năm 2026, tôi có thể nói chuyện sâu hơn với mọi người, không chỉ dừng lại ở những cuộc gặp gỡ xã giao.

Cảm ơn Đỗ Nhật Hoàng về những chia sẻ thú vị. Chúc anh và gia đình sẽ có một mùa Tết trọn vẹn, một năm mới 2026 nhiều thành công!

Nhật Minh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/giai-tri/do-nhat-hoang-toi-khong-hinh-dung-2025-cua-minh-se-ruc-ro-den-the-202602132323443316.html