Đỗ Thị Hải Yến trở lại màn bạc với vai Hoàng hậu Dương Vân Nga
Nữ diễn viên nổi tiếng từng tham gia bộ phim 'Người Mỹ trầm lặng' Đỗ Thị Hải Yến đã trở lại với điện ảnh sau khoảng 10 năm vắng bóng. Vai diễn mà cô đảm nhận lần này là Hoàng hậu Dương Vân Nga trong dự án 'Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh' của BHD.

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến cùng Tổng Giám đốc BHD Ngô Thị Bích Hạnh và đại biểu dự Liên hoan phim quốc tế Busan. (Ảnh: BHD)
Đỗ Thị Hải Yến là nữ diễn viên để lại nhiều dấu ấn trong điện ảnh Việt, với các vai diễn trong “Người Mỹ trầm lặng”, “Chuyện của Pao”, “Chơi vơi”, “Cánh đồng bất tận”… Bẵng đi một thời gian, khoảng 10 năm để chuyên tâm chăm sóc gia đình và các con, chị đã quay trở lại màn ảnh rộng để tiếp tục cháy rực với lửa nghề và nghiệp diễn.
Nổi tiếng với tinh thần sẵn sàng nhập cuộc không ngơi nghỉ cùng những bi hài kịch mà nhân vật trải qua cũng như sự trải nghiệm và thấu hiểu sâu sắc của bản thân với từng vai diễn, Đỗ Thị Hải Yến là cái tên thuộc nhóm trường phái thực lực luôn bảo chứng uy tín cho chất lượng của từng tác phẩm điện ảnh mà chị tham gia.
“Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh” là bộ phim có chủ đề huyền sử, lấy bối cảnh Ninh Bình. Đây là dự án được đầu tư quy mô lớn, chỉn chu về kịch bản lẫn sản xuất từ đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Sau “Cánh đồng bất tận” (2010), đây là lần hợp tác thứ 3 của Đỗ Thị Hải Yến với đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình.
Vai diễn Hoàng hậu họ Dương là một vai vô cùng nặng ký với diễn biến tâm lý phức tạp, đòi hỏi cả về kỹ năng diễn xuất lẫn khí chất - thần thái của diễn viên. Hoàng hậu Dương Vân Nga là một nhân vật then chốt trong xuyên suốt câu chuyện, có sức ảnh hưởng cả với vua Đinh tiền nhiệm lẫn những biến động triều chính sau đó.
Sự xuất hiện của Đỗ Thị Hải Yến là một mảnh ghép vô cùng đắt giá trong dàn diễn viên mà nhà sản xuất lẫn đạo diễn đều tin rằng phong ba thời cuộc và nhịp tiến dồn dập của lịch sử trong truyền thuyết về “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh” sẽ được tái diễn rõ rệt trên màn ảnh rộng thông qua năng lực hóa thân xuất sắc của cô cùng dàn diễn viên gạo cội.

Đỗ Thị Hải Yến cùng Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển điện ảnh Việt Nam, Tiến sĩ Ngô Phương Lan.
Tháng 9 vừa qua, Đỗ Thị Hải Yến đã có dịp cùng với đoàn làm phim “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh” đi quảng bá bộ phim tại Liên hoan phim quốc tế Busan (Hàn Quốc).
Chị cùng các diễn viên chính của phim không chỉ mang hình ảnh bộ phim đến với khán giả Hàn Quốc mà còn xuất hiện trong trang phục của nhà thiết kế Mai Lâm lấy cảm hứng từ chất liệu cổ trang triều Đinh - Tiền Lê được chế tác bởi các nhóm nghiên cứu cổ phục Việt Nam dựa trên các văn vật lịch sử được lưu giữ từ nhiều nguồn thông tin chính thống. Điều này cũng là những bước đi mới mẻ để giới thiệu về các đặc thù văn hóa của dân tộc Việt Nam mà nhiều năm qua chưa được tuyên truyền rộng rãi trong nội địa lẫn thế giới.
Lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về vị Hoàng đế đầu tiên của nước Việt độc lập, "Hộ linh tráng sĩ" là một bản anh hùng ca bi tráng, kể về hành trình nghẹt thở của bảy tráng sĩ trong nhiệm vụ bảo vệ bí mật cuối cùng của Vua Đinh Tiên Hoàng.
Bộ phim không chỉ là những màn võ thuật mãn nhãn, mà còn là câu chuyện sâu sắc về lòng trung thành, tình yêu, sự hy sinh và hơn hết là khát vọng bảo vệ "linh thổ quốc gia" - một thông điệp mạnh mẽ rằng mỗi tấc đất Việt Nam đều được đổi bằng xương máu của các thế hệ cha ông.
Dự án đã công bố sự góp mặt của Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long trong vai Thầy Mo, một nhân vật có kiến thức sâu rộng về thiên văn, địa lý, văn hóa, lịch sử và đặc biệt là tâm linh, có vai trò quan trọng trong hành trình bảo vệ bí mật mộ Vua Đinh. Phim còn có diễn viên kỳ cựu Johnny Trí Nguyễn trong vai trò đạo diễn võ thuật, đồng thời thủ một trong các vai chính Hữu Tướng quân, người dẫn dắt 7 tráng sĩ trong nhiệm vụ đặc biệt.
Sinh năm 1982, Đỗ Thị Hải Yến bén duyên với điện ảnh từ năm 12 tuổi và nhanh chóng được chú ý trên cả trong nước lẫn quốc tế qua vai diễn trong bộ phim Hollywood "Người Mỹ trầm lặng".
Trong giai đoạn 2000-2015, nữ diễn viên chỉ tham gia 7 bộ phim, nhưng mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn sâu đậm, đặc biệt ở những tác phẩm nghệ thuật như “Chuyện của Pao” (2006), “Chơi Vơi” (2009), “Cánh đồng bất tận” (2010) hay “Cha và con và…” (2015).
Sau một thập kỷ vắng bóng, Đỗ Thị Hải Yến trở lại màn ảnh với hai dự án mới là “Quán Kỳ Nam”, vừa ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) và “1982”, dự kiến ra mắt năm 2026.