'Đóa hoa nở muộn' Tân Chỉ Lôi tỏa sáng tại Liên hoan phim Venice

Ngôi sao Trung Quốc Tân Chỉ Lôi vừa ghi dấu mốc lịch sử khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice lần thứ 82. Là gương mặt Hoa ngữ thứ ba đạt vinh dự này, cô khẳng định hành trình 'đóa hoa nở muộn' vẫn có thể tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.

Ngôi sao Trung Quốc Tân Chỉ Lôi vừa làm nên lịch sử khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 82. Cô trở thành người thứ 3 trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ đạt được danh hiệu cao quý này, sau Củng Lợi (năm 1992) và Diệp Đức Nhàn (năm 2011).

Giải thưởng được trao cho vai diễn người phụ nữ mắc kẹt trong mối tình tay ba đầy bi kịch trong bộ phim "The Sun Rises on Us All" của đạo diễn Cai Shangjun. Tác phẩm mang phong cách tân-noir, quay tại nhiều thành phố ở Quảng Đông, kể câu chuyện hai người yêu cũ gặp lại sau bảy năm xa cách, để rồi phải đối diện kết cục định mệnh.

Tân Chỉ Lôi vừa làm nên lịch sử khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 82. Ảnh: Weibo

Tân Chỉ Lôi vừa làm nên lịch sử khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 82. Ảnh: Weibo

Khi nhận chiếc cúp Sư Tử Vàng từ tay nữ diễn viên Triệu Đào – thành viên ban giám khảo năm nay – Tân Chỉ Lôi không giấu được nước mắt: “Cảm giác như một giấc mơ. Hơn mười năm trước, khi mới bước vào điện ảnh, tôi từng nói rằng mình muốn trở thành ngôi sao quốc tế. Khi ấy, nhiều người chế giễu tôi, nhưng hôm nay giấc mơ ấy đã thành sự thật”.

Hành trình của một “đóa hoa nở muộn”

Sinh năm 1986 tại tỉnh Hắc Long Giang, Tân Chỉ Lôi tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương – cái nôi đào tạo nhiều ngôi sao điện ảnh Trung Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 2011, từng góp mặt trong các dự án như “Họa Bì” bản truyền hình, “Một lòng yêu anh”, “Ngược dòng cuộc đời”…Dù chăm chỉ làm nghề, suốt nhiều năm, cô vẫn loay hoay trong vùng an toàn và chưa thật sự khẳng định được vị trí.

Thậm chí, có thời điểm Tân Chỉ Lôi bị gọi là “bản sao Song Hye Kyo” vì gương mặt hao hao nữ diễn viên Hàn Quốc. Tuy nhiên, thay vì dựa vào sự so sánh này để tạo sự chú ý, cô kiên trì chứng minh năng lực bằng thực lực diễn xuất. Chính sự bền bỉ đó đã giúp cô dần dần tạo được dấu ấn.

Tân Chỉ Lôi vào vai Gia Quý nhân trong “Hậu cung Như Ý truyện”.

Tân Chỉ Lôi vào vai Gia Quý nhân trong “Hậu cung Như Ý truyện”.

Cú hích lớn nhất đến vào năm 2018, khi Tân Chỉ Lôi vào vai Gia Quý nhân trong “Hậu cung Như Ý truyện”. Nhân vật mưu mô, sắc sảo nhưng đầy bi kịch đã đưa cô từ gương mặt ít nổi bật trở thành một trong những diễn viên được khán giả chú ý nhất màn ảnh Hoa ngữ. Với vẻ đẹp kiêu sa và khí chất lạnh lùng, cô còn được mệnh danh là “mỹ nhân đẹp và ác nhất hậu cung”.

Tiếp đó, cô tiếp tục ghi dấu với vai Hải Đường Đóa Đóa trong “Khánh Dư Niên” (phần 1 và 2), khẳng định khả năng nhập vai đa dạng và dám thử thách những tuyến nhân vật gai góc, cá tính. Nhiều người từ đó gọi Tân Chỉ Lôi là “đóa hoa nở muộn” – hình ảnh phù hợp với hành trình kiên trì của cô.

Không ngừng tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tên tuổi hàng đầu, Tân Chỉ Lôi góp mặt trong “Blossoms Shanghai” (2023), tác phẩm truyền hình đầu tay của đạo diễn Vương Gia Vệ. Vai Lý Lý – nữ chủ nhà hàng bí ẩn, sang trọng và quyến rũ – đã giúp cô được truyền thông ca ngợi là “bông mẫu đơn thời thượng của Phồn hoa”.

Tạo hình Lý Lý của Tân Chỉ Lôi.

Tạo hình Lý Lý của Tân Chỉ Lôi.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Tân Chỉ Lôi từng được quốc tế biết đến qua “Crosscurrent” (2016), bộ phim đoạt giải Gấu Bạc tại Liên hoan phim Berlin. Đến năm 2025, vai diễn người phụ nữ mắc kẹt trong mối tình tay ba trong “The Sun Rises on Us All” của đạo diễn Cai Shangjun đã đưa cô lên đỉnh cao sự nghiệp, mang về chiếc cúp Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Venice.

Biểu tượng thế hệ mới

Khi nhắc đến dàn tiểu hoa đán 85 của màn ảnh Hoa ngữ, khán giả thường nghĩ ngay đến những gương mặt đình đám như Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch. Thế nhưng, trong cùng thế hệ ấy, Tân Chỉ Lôi lại chọn cho mình con đường chậm rãi hơn. Cô chứng minh rằng một “đóa hoa nở muộn” vẫn có thể tỏa hương bền lâu và vươn ra đấu trường quốc tế, trở thành minh chứng mới cho sức mạnh của điện ảnh Hoa ngữ.

Ảnh: Weibo

Ảnh: Weibo

Chiến thắng ở Venice khiến Tân Chỉ Lôi rơi nước mắt trên sân khấu. Cô xúc động chia sẻ về quãng đường hơn mười năm kiên trì giữa nhiều hoài nghi và chế giễu: “Nếu có một giấc mơ, hãy dám mơ thật lớn và kiên trì theo đuổi. Một ngày nào đó, nó sẽ thành hiện thực, giống như tôi hôm nay”.

Đạo diễn Cai Shangjun tiết lộ việc chọn nữ chính cho “The Sun Rises on Us All” là thách thức lớn vì toàn bộ câu chuyện được kể từ góc nhìn người phụ nữ. Chính sự giới thiệu của biên kịch Han Nianjin – vợ ông – sau khi ấn tượng với cá tính tự tin và quyết đoán của Tân Chỉ Lôi đã mang đến cơ hội này.

Ngày nay, Tân Chỉ Lôi không chỉ được công nhận là Ảnh hậu Venice, mà còn trở thành biểu tượng cho lớp nghệ sĩ sau 1985: bản lĩnh, dám bước ra khỏi vùng an toàn để khẳng định mình. Với khán giả Trung Quốc, cô là niềm tự hào vì nghị lực và tài năng. Với quốc tế, cô đại diện cho một thế hệ mới của điện ảnh Hoa ngữ – nơi “đóa hoa nở muộn” đã mang đến hương sắc bền lâu nhất.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/doa-hoa-no-muon-tan-chi-loi-toa-sang-tai-lien-hoan-phim-venice-post1228271.vov