Doanh nhân Cựu chiến binh mang tấm lòng nhân ái

Trong những năm qua, phong trào 'Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi' tại phường Yên Sở (Hà Nội) đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng.

Trong đó, ông Vũ Xuân Hợi, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh thành phố Hà Nội, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Yên Sở là một hội viên gương mẫu - đã trở thành biểu tượng cho ý chí vượt khó và tấm lòng sẻ chia với cộng đồng.

Ông Vũ Xuân Hợi (phải) trao đổi cùng lãnh đạo công ty tại sân Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại xuất, nhập khẩu Nam Á. Ảnh: Hiền Thu

Ông Vũ Xuân Hợi (phải) trao đổi cùng lãnh đạo công ty tại sân Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại xuất, nhập khẩu Nam Á. Ảnh: Hiền Thu

Ý chí “thép” trên mặt trận kinh tế

Năm 1981, trở về quê hương Yên Sở sau những năm tháng cống hiến trong quân ngũ, cựu chiến binh Vũ Xuân Hợi mang theo hành trang là phẩm chất kiên cường của người lính. Không cam chịu cảnh nghèo khó, ông bắt tay vào làm kinh tế với tinh thần “vạn sự khởi đầu nan”.

Xoay chuyển qua nhiều nghề trong lĩnh vực kinh doanh, bằng kinh nghiệm, sự nhạy bén và nỗ lực không ngừng, năm 2002, ông cùng các đồng đội cựu chiến binh đặt viên gạch đầu tiên thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại xuất, nhập khẩu Nam Á tại phường Yên Sở. Dưới sự chèo lái của ông, công ty ngày càng lớn mạnh, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, không chỉ đứng vững ở thị trường trong nước mà còn xuất khẩu.

Khi đã là một doanh nhân cựu chiến binh thành đạt, ông Vũ Xuân Hợi vẫn giữ tác phong giản dị của người lính năm xưa. Sâu nặng trong ông vẫn là những ký ức của chàng trai Hà Nội 18 tuổi bước chân vào các trận chiến khốc liệt ở chiến trường biên giới Tây Nam. Chứng kiến nhiều đồng đội hy sinh, ông luôn cho rằng mình còn sống trở về là vô cùng may mắn.

Để tri ân các đồng đội đã ngã xuống, hằng năm, ông Hợi đều tổ chức các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, với nhiều hoạt động thiết thực. Năm 2024, ông đã được Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Tiên (cũ) - tỉnh An Giang tặng Giấy khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Cựu chiến binh Vũ Xuân Hợi trao tặng 50 suất bảo hiểm y tế cho học sinh tại thành phố Hà Tiên (cũ) - tỉnh An Giang. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cựu chiến binh Vũ Xuân Hợi trao tặng 50 suất bảo hiểm y tế cho học sinh tại thành phố Hà Tiên (cũ) - tỉnh An Giang. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong mỗi suy nghĩ, hành động và việc làm của mình, ông Hợi đều tâm niệm “vì đồng đội”, “vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”. Suy nghĩ đó của ông được áp dụng thiết thực vào ngay trong tôn chỉ hoạt động của công ty.

Ông quan niệm, doanh nghiệp phải là nơi thể hiện bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ: Kiên cường, kỷ luật và tuyệt đối trung thành với pháp luật. Chính vì vậy, ông chú trọng xây dựng hệ thống tổ chức chặt chẽ với sự hiện diện của một Chi bộ Đảng và một Chi hội cựu chiến binh ngay trong lòng doanh nghiệp. Đây là mô hình hiếm ở các đơn vị tư nhân, giúp định hướng tư tưởng và giữ vững đạo đức kinh doanh cho toàn thể cán bộ, công nhân viên.

Năm 2025, doanh thu của Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại xuất, nhập khẩu Nam Á cán mốc khoảng 50 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 5 tỷ đồng - một con số ấn tượng trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động. Lương bình quân của công nhân, người lao động trong công ty từ 7-12 triệu đồng/người/tháng.

Điều đáng quý là thành công của công ty với đa phần là cựu chiến binh này không chỉ đo bằng con số lợi nhuận mà còn bằng giá trị tạo ra cho cộng đồng. Hiện nay, công ty có tới 30 lao động là cựu chiến binh là thương binh, bệnh binh (chiếm 69% lao động trong công ty). Trong khi nhiều đơn vị e ngại tuyển dụng lao động lớn tuổi hoặc có sức khỏe hạn chế, ông Hợi lại đón nhận họ bằng sự thấu cảm và bố trí đào tạo, sắp xếp họ vào các vị trí phù hợp.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của ông, không một nhân viên nào trong công ty vi phạm pháp luật trong suốt những năm qua. Đó là thành quả của việc kết hợp giữa quản trị doanh nghiệp hiện đại và giáo dục tư tưởng chính trị của người chiến sĩ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân cựu chiến binh thành phố Hà Nội Nguyễn Hùng Cường cho biết: “Đồng chí Vũ Xuân Hợi đã quy tụ được nhiều cựu chiến binh, con em cựu chiến binh về làm cùng và đã mở mang được một nền tảng doanh nghiệp luôn hoàn thành tốt việc kinh doanh và quan tâm tới công tác từ thiện, nhân đạo. Tinh thần, tác phong và cách sống “vì cộng đồng” của đồng chí Hợi đã thu hút được nhiều hội viên trong Hội Doanh nhân cựu chiến binh thành phố cùng tham gia, sẵn sàng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn”.

Lan tỏa tấm lòng nhân ái

Trong vai trò là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh thành phố Hà Nội và là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại xuất, nhập khẩu Nam Á, quan điểm của ông Vũ Xuân Hợi là làm kinh tế không chỉ vì lợi nhuận, mà còn là cách để khẳng định giá trị của người lính giữa thời bình. Mục tiêu của công ty là sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ trích một phần lợi nhuận ra để làm công tác thiện nguyện.

Ông Vũ Xuân Hợi (thứ 2 từ phải sang) hỗ trợ xây nhà nghĩa tình đồng đội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông Vũ Xuân Hợi (thứ 2 từ phải sang) hỗ trợ xây nhà nghĩa tình đồng đội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với tấm lòng nhân ái, dù bận rộn với công việc kinh doanh, ông Vũ Xuân Hợi vẫn dành sự tâm huyết cho công tác xã hội. Hưởng ứng các cuộc vận động “Vì người nghèo”, ông luôn là một trong những người tiên phong đóng góp. Mỗi dịp Tháng cao điểm “Vì người nghèo” hay các dịp lễ, Tết, ông đều chủ động tặng quà cho các hộcận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường.

Điển hình như trong năm 2020 và 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã gây ra nhiều khó khăn cho đời sống nhân dân, ông Vũ Xuân Hợi đã vận động nhân dân chung tay ủng hộ “Quỹ phòng, chống dịch Covid-19” trên 40 triệu đồng, Quỹ vắc xin chống Covid-19 trên 30 triệu đồng. Trong đó, cá nhân ông ủng hộ 20 triệu đồng; đồng thời trao tặng 60 suất quà trị giá trên 20 triệu đồng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn phường Yên Sở và quận Hoàng Mai (cũ), quận Hoàn Kiếm (cũ).

Nhiều năm nay, bản thân ông và gia đình đã dành một phần tiết kiệm nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Thành, ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (cũ) - nay là phường Định Công, thành phố Hà Nội. Gia đình ông cũng đã chăm nuôi 3 người cơ nhỡ, giúp đỡ việc làm và nơi ăn ở cho hai con liệt sĩ, nuôi ba cháu ăn học.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, ông Hợi lại cùng các cựu chiến binh, thương bệnh binh làm công tác thiện nguyện, mang cái Tết ấm áp tình thương đến cho nhiều gia đình còn khó khăn. Có thể kể đến năm 2023, thông qua Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Trì (cũ), ông đã hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho cựu chiến binh Lê Đình Thái, hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì (cũ).

Hằng năm, ông đều dành tặng khoảng 300 suất quà cho các đối tượng chính sách, các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn của phường Yên Sở, phường Trần Phú thuộc quận Hoàng Mai (cũ) và xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì (cũ). Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), ông đã ủng hộ 40 triệu đồng, cùng với Chi hội Cựu chiến binh phường Yên Sở tổ chức lễ kỷ niệm, tặng quà tri ân các gia đình liệt sĩ, các thương bệnh binh, trị giá trên 143 triệu đồng.

Ngoài ra, ông tích cực cùng Hội Cựu chiến binh địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân nơi cư trú ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ; hỗ trợ tiền sửa nhà dột nát, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách ở Hà Nội và một số tỉnh miền núi.

Doanh nhân cựu chiến binh Vũ Xuân Hợi (đứng thứ 4 từ phải sang) tặng xe lăn và quà cho các cựu chiến binh, thương bệnh binh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Doanh nhân cựu chiến binh Vũ Xuân Hợi (đứng thứ 4 từ phải sang) tặng xe lăn và quà cho các cựu chiến binh, thương bệnh binh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Bản thân là bệnh binh, song ông Vũ Xuân Hợi luôn cố gắng làm việc không ngừng nghỉ.

“Mình là người lính, lúc chiến tranh không ngại hy sinh thì lúc hòa bình phải gương mẫu trong lao động. Giúp đỡ được người có hoàn cảnh khó khăn, thấy họ ổn định hơn là mình thấy vui và thanh thản”, ông Hợi mộc mạc chia sẻ.

Năm 2025 là một cột mốc đáng nhớ khi ông Hợi được Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích tham gia triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Ông đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội mang tới trưng bày tại triển lãm nhiều kỷ vật chiến tranh, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình.

Phòng làm việc của ông Vũ Xuân Hợi có rất nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành được treo trang trọng. Đó là kết quả của một quá trình lao động bền bỉ, cống hiến bằng cái tâm trong sáng, đầy nhân văn của doanh nhân cựu chiến binh hết lòng vì lý tưởng dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Yên Sở Vũ Đức Chiêu đánh giá: “Là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu, đồng chí Vũ Xuân Hợi luôn phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong đời sống xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại xuất, nhập khẩu Nam Á, đồng chí thường xuyên quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế bằng những việc làm thiết thực, giàu nghĩa tình. Những việc làm đó góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và làm sáng đẹp hình ảnh người cựu chiến binh Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Hiền Chi

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/doanh-nhan-cuu-chien-binh-mang-tam-long-nhan-ai-727413.html