Doanh nhân Trần Thị Tuyết Lan: Người phụ nữ 40 năm xây dựng thương hiệu Orchid Tailor

Gần 40 năm luôn nỗ lực không ngừng phát triển thương hiệu Orchid Tailor, nữ doanh nhân Trần Thị Tuyết Lan được vinh danh bởi nhiều giải thưởng cao quý.

Gần 40 năm luôn nỗ lực không ngừng phát triển thương hiệu Orchid Tailor, nữ doanh nhân Trần Thị Tuyết Lan được vinh danh bởi nhiều giải thưởng cao quý như: Doanh nghiệp Việt Nam uy tín – chất lượng 2006, 2009; Thương hiệu vàng 2008; Hoa Mai Vàng – Cúp nữ doanh nhân thành đạt.. Ngoài ra, doanh nghiệp của chị còn được nhiều báo chí và đài truyền hình Nhật Bản, Hàn Quốc đưa tin và được khách hàng nước ngoài bình chọn Top 100 shopping Việt Nam. Sự kiện nổi bật vào năm 2000, khi nhà Clinton (Bill Clinton - cựu Tổng Thống Hoa Kỳ) trong lần viếng thăm Việt Nam đã đến mua hàng của nhà may Orchid Silk.

Chị Tuyết Lan và chuỗi kỷ niệm bằng khen, giải thưởng, hình ảnh của những người nổi tiếng nước ngoài đến tiệm tơ lụa và các bài đăng từ báo chí trong nước và ngoài nước.

Chị Tuyết Lan và chuỗi kỷ niệm bằng khen, giải thưởng, hình ảnh của những người nổi tiếng nước ngoài đến tiệm tơ lụa và các bài đăng từ báo chí trong nước và ngoài nước.

Nữ doanh nhân Trần Thị Tuyết Lan sinh năm 1970 tại Sài Gòn, quê quán ở Hà Nam Ninh. Chị hiện nay là giám đốc công ty may gia công chuyên cung cấp và xuất khẩu quốc tế với các mặt hàng thời trang thiết kế, may đo, tơ lụa, thêu tay từ những chất liệu thiên nhiên. Cửa hàng đại diện Orchid Silk của chị chủ yếu phục vụ khách du lịch và người nước ngoài làm việt ở Việt Nam nằm tại trung tâm thành phố đến nay đã trải qua gần 40 năm khi chị còn là cô gái trẻ Tuyết Lan bắt đầu tự xây dựng thương hiệu riêng cho mình từ hai bàn tay trắng.

Một sự kiện bất ngờ trong sự nghiệp kinh doanh của chị Tuyết Lan vào tháng 11 năm 2000 khi gia đình Clinton (Bill Clinton - Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ) trong lần viếng thăm Việt Nam đã đến đây mua hàng của nhà may Orchid Silk. Hàng loạt đài truyền hình từ Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đến ghi hình và phỏng vấn chị.

Gặt hái nhiều thành công như ngày hôm nay, ít ai biết rằng nữ doanh nhân Trần Thị Tuyết Lan lớn lên từ một tuổi thơ đầy khốn khó. Ba của chị bị bệnh suyễn nặng nên thủo nhỏ chị vừa đi học vừa làm thêm phụ giúp mẹ vơi bớt gánh nặng cho gia đình. Song song đó chị cùng bà ngoại bán chuối kẹp bánh mỳ, trà đá và thuốc lá cho người lao động ở ngã 4 Nguyễn Thiện Thuật lúc bấy giờ. Năm 10 tuổi, Tuyết Lan đi học buổi sáng, chiều về lại cầm vé số đi bán, bị cô giáo nhìn thấy thì hôm sau cô gọi lên trả bài, trả thuộc bài cô bảo cả lớp hoan hô bạn vì đức tính nghị lực, vừa bán vé số vừa đi học mà vẫn học tốt. Từ đó, dù học giỏi đến đâu đi nữa nhưng Tuyết Lan luôn bị bạn bè cùng lớp trêu ghẹo là con nhỏ bán vé số, hễ mất đồ trong lớp cũng nói rằng do Tuyết Lan ăn cắp vì nhà nghèo nhất lớp, nhưng bao nhiêu sự miệt thị cũng không làm cô bé kiên cường này nản chí bỏ học. Mặc dù cuộc sống không lúc nào dư dả để rảnh rang, gia đình rất mong muốn chị nghỉ học để đi làm hẳn cho có thêm thu nhập nhưng chị kiên quyết không bỏ học và cố gắng hết sức làm thêm nhiều việc để phụ giúp gia đình.

Nữ doanh nhân - ca sĩ Tuyết Lan trình diễn tại phòng trà Không Tên.

Nữ doanh nhân - ca sĩ Tuyết Lan trình diễn tại phòng trà Không Tên.

Thời gian ngắn sau, Tuyết Lan được gia đình gửi qua nhờ họ hàng nuôi phụ, là một bà cô ở gần nhà thờ Phú Bình. Ở đây chị vừa đi học vừa phụ giúp bán bánh kẹo cho trẻ em. Trong giai đoạn sống ở nơi này có lúc gia đình chị rơi vào hoàn cảnh cực cùng túng thiếu đói khổ, Tuyết Lan phải lội bộ băng qua nghĩa địa phía sau nhà thờ giữa đêm để đi xin gạo của nhà người bà con.

Mỗi năm khi gần Tết Nguyên đán, Tuyết Lan phụ bán hoa ngoài chợ nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu để giúp gia đình có bữa cơm đủ đầy. Cho đến 30 Tết, khi mà người ta vứt bỏ vô số những chậu hoa bán không hết và dẹp chợ hoa thì Tuyết Lan đi nhặt hết những cành hoa vẫn còn tươi đẹp rồi gom chúng lại kết thành nhiều chậu hoa mới khác để bán. Vậy là cô bé chăm chỉ đầy sáng tạo này đã gây bất ngờ hạnh phúc cho cả gia đình từ đồng tiền bán hoa lượm lặt lại, bằng các túi đựng đầy gạo, thịt heo và hột vịt mang về nhà ăn Tết ấm no.

Bắt đầu khởi nghiệp tại thương xá Tax lúc 15 tuổi, cũng do duyên phận đưa đẩy chị đến với ngành thời trang. Chị chia sẻ: “Thời điểm đó mình hay đến mua dụng cụ học sinh, nghe Tây nói chuyện nhiều quá nên quen tai, lại coi thêm sách vở tự học tiếng Anh trau dồi rồi từ đó có thêm nghề phiên dịch giúp mấy cô bán hàng cho Tây ngoài chợ. Sau đó, tình cờ khi mình đang trò chuyện để bán hàng ở quầy lưu niệm thì người này hỏi thăm chỗ nào may áo tốt vì ông ấy cần 3 cái áo mới để mặc bây giờ, mình lấy tạm dây nilon ra đo đạc cho khách và hẹn sẽ giao sớm, có lẽ thấy còn trẻ tuổi lại nhiệt tình, lanh lợi nên người khách Tây đồng ý để tự mình đi chọn mua vải, vẽ mẫu thiết kế rồi thuê thợ may trong xóm thực hiện. Mấy hôm sau hẹn gặp nhận hàng, người khách Tây này vô cùng hài lòng và khen ngợi hết lời, mình rất vui và suy nghĩ rằng sẽ tiếp tục công việc này.”

Chị Tuyết Lan tập dượt trước show ca nhạc với nhạc sĩ Đức Huy và band nhạc

Chị Tuyết Lan tập dượt trước show ca nhạc với nhạc sĩ Đức Huy và band nhạc

Từ cơ duyên này, chị Tuyết Lan bắt đầu dựng chiếc sạp nhỏ đầu tiên tại lầu 3 của thương xá Tax. Chị vét hết những đồng tiền tiết kiệm mua được 3 xấp vải đẹp, hằng ngày tự mình xuống dưới mời khách, giới thiệu rồi dắt lên sạp đo may. Cứ như vậy, bao nhiêu đồng lời kiếm được chị đắp vô mua thêm vải để nâng cấp sạp quần áo của mình. Thời gian thấm thoát nhiều năm, từ chiếc sạp khởi nghiệp bé nhỏ thời niên thiếu, chị Tuyết Lan có 9 cửa hàng mang thương hiệu Orchid Silk nằm ở mặt tiền trên những cung đường danh giá nhất thành phố Hồ Chí Minh như đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trãi, Mạc Thị Bưởi...

Hiện nay, nữ doanh nhân có cuộc sống hạnh phúc dưới mái ấm gia đình cùng chồng và 4 người con đều theo nghề của mẹ. Với cá tính hiền hòa, nhiệt huyết và say mê nghệ thuật từ nhỏ chị đã đi học hát và hoạt động nghệ thuật nhiều năm nay. Ngoài hát ca đoàn trong nhà thờ, chị Tuyết Lan còn tham gia các hoạt động ca nhạc từ thiện gây quỹ cho những người cần được giúp đỡ trong xã hội. Đi hát những chương trình và các sự kiện lớn cùng với các ca sĩ, nhạc sĩ như Đức Huy, Elvis Phương, Trần Quảng Nam, Kim Anh...

Được hỏi thăm về suy nghĩ và cảm xúc của chị hiện tại khi đã trải qua suốt chiều dài thăng trầm hoạt động xây dựng doanh nghiệp gần 40 năm của mình, nữ doanh nhân Trần Thị Tuyết Lan tâm sự giản dị rằng: “Từ nhỏ Lan đã luôn lạc quan do ảnh hưởng từ ba của mình, yêu nghệ thuật và yêu đời, đã làm gì là hết sức, hết lòng. Lan rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại bên cạnh gia đình, đặc biệt là các con rất ngoan, đều năng động trong kinh doanh và yêu nghệ thuật như mẹ. Mọi sự thành công đều cần rất nhiều nỗ lực, không có hoàn cảnh sướng hay hoàn cảnh khổ mà khổ hay sướng là do cái đầu mình suy nghĩ thôi.”

Bảo Trân

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/doanh-nhan-tran-thi-tuyet-lan-nguoi-phu-nu-40-nam-xay-dung-thuong-hieu-orchid-tailor-a25581.html